Tiết lộ thầm kín của "cô nàng" chuyển giới

Luna |

Những người chuyển giới họ cũng có rất nhiều ước mơ, khát khao và những điều khổ tâm nhưng... không phải ai cũng hiểu.

Có lẽ, sẽ chẳng ai hiểu rõ được ngọn ngành những phạm trù giới tính thuộc về cộng đồng LGBT (Cộng đồng những người đồng tính luyến ái nữ (Lesbian), đồng tính luyến ái nam (Gay), song tính luyến ái (Bisexual) và Hoán tính hay còn gọi là Người chuyển giới (Transgender)) chỉ trong vài tiếng ít ỏi.

Nhưng nếu có thể gạt bỏ mọi định kiến, lắng nghe câu chuyện của một người chuyển giới, dám chắc rằng bạn sẽ hiểu được rất nhiều điều.

Trò chuyện với Ngọc Anh (tên thật là Nguyễn Trường Giang - sinh năm 1992), “cô nàng” đã sống trong tạo hình một chàng trai đã cho tôi những trải nghiệm thú vị.

Vì với một người đã từng 23 năm sống trong “vỏ bọc” mà bản thân không hề mong muốn ắt hẳn sẽ có những điều thầm kín mà không phải ai cũng hiểu.

Và khi ấy, tôi cảm nhận được nhiều nỗi niềm, những tâm sự sâu thẳm… của một người chuyển giới, sinh ra đã không được sống đúng với con người mình.

Tuổi thơ của một người chuyển giới

“Trong con người mỗi chúng ta ngay khi sinh ra đã luôn tồn tại cả giới tính nam và nữ. Qua quãng thời gian sống, với những thứ tác động xung quanh… chúng ta khơi dậy phần nam hay phần nữ nhiều hơn.

Đối với Ngọc Anh phần nữ bên trong con người đã được định hình ngay từ khi còn rất nhỏ. Từ ngày mới lên 3 lên 5, Ngọc Anh đã thích mặc váy, điểm son và đi xuống phố. Lúc đó, tự bản thân Ngọc Anh thấy rằng mình rất vui sướng vì điều này.

Cho tới bây giờ, Ngọc Anh cũng thường xuyên mặc những bộ trang phục của phái nữ đi ra đường, tất nhiên trong đó có cả đồ lót, cho dù mặc những bộ đồ đó lên người rất khó chịu.

Nhưng vì chưa một phút giây nào Ngọc Anh nghĩ rằng mình là một đứa con trai, nên vẫn cảm thấy vui khi thực hiện điều đó” - "cô nàng" thẳng thắn chia sẻ.

Dĩ nhiên, bậc làm cha làm mẹ nào hẳn cũng muốn đứa con mình sinh ra sẽ trưởng thành khôn lớn theo đúng với những gì vốn có. Đối với những người như Ngọc Anh, “người con gái này” cũng rất muốn được như thế, chính bởi vậy phải sống trong tạo hình của một người con trai lại là nỗi khổ.

“Cha mẹ đã dần biết vấn đề giới tính của Ngọc Anh ngay từ khi còn nhỏ. Hai người cũng không quá sốc khi nghe Ngọc Anh thổ lộ điều này.

Mẹ vẫn thi thoảng an ủi Ngọc Anh cũng như chính bản thân rằng ‘Hãy cứ chơi chán đi con, rồi đến khi 30 hay ngoài 30 tuổi lấy vợ vẫn chưa muộn’. Nghe điều đó, Ngọc Anh rất hiểu tâm sự của mẹ. Nhưng tiếc rằng Ngọc Anh đang ‘sống’  và sống theo đúng con người Ngọc Anh chứ không hề ‘chơi’.

Khi ấy, Ngọc Anh dù không muốn nhưng vẫn phải đáp rằng ‘Con xin lỗi mẹ, con có thể cố gắng làm theo mọi điều mẹ muốn, nhưng việc lấy vợ đối với con đó là điều không thể. Vì con không thể mang hạnh phúc của người khác ra để lừa dối”.

Qua tâm sự của Ngọc Anh tôi chợt muốn biết nhiều hơn về những câu chuyện tình yêu của “cô nàng”. Cũng từ đây tôi có thể cảm nhận được thoáng buồn, thoáng vui biểu lộ trên khuôn mặt Ngọc Anh khi nói về rung động đầu đời của tuổi mới lớn hay tâm sự của 1 người cô đơn.

“Ngay từ những ngày đầu đi học, Ngọc Anh cũng không ngại ngần bộc lộ tính cách với bạn bè đồng trang lứa, cho dù trên mình vẫn đang mặc bộ đồng phục con trai và bị rất nhiều lời ra tiếng vào, chê bôi.

Rồi đến năm lớp 12, Ngọc Anh cũng đã gặp được rung động đầu đời của mình đối với một bạn nam trong lớp. Tình cảm đó đối với Ngọc Anh nó thực sự rất đẹp, nó ngây ngô và trong sáng.

Nhưng bên cạnh đó lại là nỗi khổ tâm của mối tình đơn phương thầm lặng. Ngọc Anh chẳng thể thổ lộ được cho cậu bạn hiểu rằng mình thích họ. Vì bản thân Ngọc Anh không phải một cô gái theo đúng nghĩa, sợ rằng cậu ấy sẽ ‘chạy mất’ ngay khi nghe điều thầm kín đấy.

Thế rồi, tình yêu ‘bọ xít’, tình cảm đầu đời đó cũng mau chóng qua đi để lại chút tương tư vương vấn.

Sau, Ngọc Anh cũng có một vài mối quan hệ khác với những người trong giới nhưng cũng không để lại cho bản thân nhiều điều. Nếu không muốn nói là càng yêu lại càng khổ đau buồn tủi.

Vì Ngọc Anh là “con gái”. Người Ngọc Anh cầm tìm là một chàng trai chuẩn theo đúng nghĩa và người đó cũng nhìn nhận Ngọc Anh là một cô gái.

Còn với mối quan hệ với những người đồng giới nhiều khi nó chỉ để khoả lấp chỗ trống trong cuộc sống của nhau, thoả mãn nhu cầu bản thân… đó không phải là thứ tình cảm mà Ngọc Anh muốn có” - lời tâm sự của Ngọc Anh.

Thì hiện tại

Đó là những câu chuyện cũ mà Ngọc Anh đã kể lại cho tôi nghe và phần tiếp theo là những gì đang xảy ra ờ thì hiện tại. Quả thực, "cô bạn" đã làm cho tôi cảm thấy ngạc nhiên vì trước mặt tôi lúc này là một cô gái đa tài với niềm ham mê nấu ăn, có thể hát, thêu thùa may vá...

Lúc này, người thanh niên trẻ tuổi cũng đã và đang hài lòng với cuộc sống mình đang có: "Hiện tại, Ngọc Anh đang có một cuộc sống được cho là tạm ổn với những buổi biểu diễn cùng nhóm những người đồng giới và tham gia các hoạt động xã hội khác.

Tuy bây giờ ra đường Ngọc Anh vẫn phải đón nhận những ánh mắt không mấy thiện cảm nhưng vì đã sống như vậy trong suốt nhiều năm nên mọi thứ cũng dần trở nên bình thường. Nhưng cũng phải nói thêm rằng nhận thức của mọi người giờ đây cũng đã thoáng hơn trước rất nhiều.

Còn điều Ngọc Anh cảm thấy may mắn nhất trong cuộc sống của mình có được đó chính là gia đình và người em gái. Cô em gái này cũng rất đặc biệt, cũng luôn coi Ngọc Anh như một người chị, có thể chia sẻ mọi điều, cùng đi mua sắm và chung nhiều sở thích".

Tiết lộ về điều mình mong muốn, Ngọc Anh gói gọn nó trong 5 từ “sống đúng và chấp nhận”. Sống đúng là Ngọc Anh có đủ điều kiện được đi làm phẫu thuật để cô có thể làm những thứ mình thích theo đúng nghĩa là một đứa con gái, cho dù gia đình không hề mong muốn điều này.

Chấp nhận đó là điều mà có lẽ không chỉ riêng Ngọc Anh mà rất nhiều người trong cộng đồng LGBT mong muốn. Họ mong muốn khi đi ra đường không còn những ánh mắt dò xét, những lời chê bôi hay có chút hành động thể hiện sự xa lánh cho dù là vô tình.

Nhưng đó mới chỉ là bề nổi của sự chấp nhận mà Ngọc Anh muốn nói tới. Vì cho dù một ngày nào đó, Ngọc Anh có thể thực hiện ước mơ phẫu thuật đi chăng nữa thì sự thật về giới tính mãi mãi là điều không thể thay đổi.  

Và nếu không có một sự chấp nhận trọn vẹn, hạnh phúc theo đúng nghĩa đối với một người chuyển giới sẽ chẳng thể nào xuất hiện.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại