'Thần đồng' piano Việt Nam: 4 tuổi biết chơi đàn, 11 tuổi sở hữu kho giải thưởng khủng

Ngọc Quân |

Mới 11 tuổi nhưng bảng thành tích của cô học trò tiểu học này đáng để ai cũng phải ngưỡng mộ.

Cô bé Quách Hoàng Nhi (11 tuổi) đang là một trong những ứng viên nặng kí nhất của Gương mặt Việt Nam tiêu biểu năm 2014.

Sinh ra trong một gia đình bình thường, không có ai làm nghệ thuật, Hoàng Nhi đến với piano một cách rất tình cờ để rồi tố chất cùng chữ duyên với cây đàn này đã đem đến cho cô bé những thành công vô cùng đáng nể.

Họ tên: Quách Hoàng Nhi

Sinh ngày: 12/6/2004

Học sinh lớp 5B, trường Tiểu học Nam Thành Công, năm thứ hai hệ Trung cấp Piano, Học viện Âm nhạc Quốc gia.

Thành tích:

- Giải Nhất Bảng B về Piano Cuộc thi Âm nhạc Quốc tế Val-Tidone lần thứ XXVII tại Piacenza, Italy năm 2014.

- Giải Nhất Bảng A Cuộc thi Piano Quốc tế Mozart lần thứ III tại Bangkok, Thái Lan năm 2013.

- Giải Vàng Cuộc thi Piano Quốc tế Châu Á tại Cheonan, Hàn Quốc năm 2012.

- Giải Nhất Hội thi Viết chữ đẹp của học sinh Tiểu học cấp Thành phố năm học 2011 – 2012.

- Đạt danh hiệu Học sinh Giỏi các năm học 2011, 2012, 2013, 2014.

- Gương mặt tiêu biểu Thủ đô 2014.

Biết đàn trước khi biết chữ

4 tuổi 3 tháng, Quách Hoàng Nhi được bố mẹ cho đi học piano với mục đích đơn giản chỉ muốn con gái học cho biết và không có ý định cho cô con gái bé bỏng đi theo con đường piano chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn theo học, Nhi tiến bộ rất nhanh do sẵn có năng khiếu. Nhìn thấy đam mê của con gái, bố mẹ đưa Nhi đi thi tại Festival Piano thiếu nhi thành phố Hà Nội và Hoàng Nhi đã xuất sắc đoạt giải nhất vào lúc cô bé mới chỉ 5 tuổi. 

Ngay sau thành công này, cô bé được cô giáo dạy nhạc khuyến khích đi thi cuộc thi quốc tế đầu tiên tại Hàn Quốc.

Những năm sau đó, nhờ sự truyền lửa và định hướng của thầy giáo dạy đàn, Nhi thi vào Nhạc viện Hà Nội và lần lượt chinh phục các cuộc thi lớn nhỏ ở Thái Lan, Italy và Áo. 

Gặp cô bé 11 tuổi được mệnh danh là thần đồng piano Việt Nam
Cô bé thần đồng piano Quách Hoàng Nhi.

Từ 5 đến 11 tuổi, Nhi đã trải qua một quá trình học và luyện tập vô cùng vất vả. Cô bé phải học thuộc những bản nhạc dài, đôi khi đến cả chục trang giấy, rồi cả những đoạn nhạc có tiết tấu lạ, đổi nhịp phách quá nhanh…

Những khó khăn này cũng khiến Hoàng Nhi không ít lần nản lòng và muốn từ bỏ piano. Thời điểm ấy, Nhi thường trách cây đàn piano của mình, trách bố mẹ sao lại bắt Nhi phải luyện tập nhiều thế?

Nhưng ngay sau những khoảng trầm ấy, thầy giáo và bố mẹ luôn ở bên giúp đỡ Nhi, để Nhi có thể cố gắng bước tiếp theo đam mê mà mình lựa chọn.

Ngay từ đầu, Nhi, bố mẹ và cả thầy cô đều xác định chỉ đi thi để Nhi có thể tích lũy kinh nghiệm đáng quý cho bản thân, giải thưởng không phải là mục đích quan trọng nhất.

Bài học mà Nhi có thể ứng dụng nhiều nhất chính là bài học giao tiếp. Hoàng Nhi chia sẻ: “Ở nước ngoài, đối thủ hoàn toàn có thể vui vẻ bắt tay và nói chuyện với nhau, không như ở Việt Nam, khi đi thi chắc chắn đối thủ sẽ không hé lời nào với nhau cả”.

Trải qua 5 cuộc thi ở nước ngoài và 2 cuộc thi ở Việt Nam, Nhi cảm thấy môi trường học tập ở nước ngoài thực sự rất hoàn hảo khi mà các bạn được đào tạo toàn diện từ nhỏ.

Nhi kể: “Khi đi thi ở Ý, em vào một ngôi trường làng vùng quê để tập đàn làm nóng tay trước khi biểu diễn.

Em thấy ở mỗi phòng học đều có 1 cái đàn cố định và cứ cuối tuần thì các bạn trong lớp sẽ cùng nhau tự tập đàn, góp ý và chia sẻ cho nhau về những sai sót trong kĩ thuật âm nhạc.

Nghĩa là các bạn đều có cơ hội được học và tiếp xúc với âm nhạc từ nhỏ và đều có một niềm say mê nhất định với môn nghệ thuật này.

Em từng rất buồn vì xung quanh không có ai để có thể chia sẻ về âm nhạc.

Bố mẹ thường muốn con học văn hóa hơn, cố gắng nhồi nhét con đi học thêm, hoặc nếu học xong thì đi chơi chứ không nhìn ra sự tác động của piano với việc học và không có ý định rõ ràng về việc học âm nhạc nghiêm túc”.

Kỉ niệm nhớ nhất là thất bại trên nước Italy

Khi hỏi Hoàng Nhi kỉ niệm nào với piano mà em nhớ nhất thì cô bé nhớ lại lần thất bại của mình tại Cuộc thi Piano tài năng trẻ Quốc tế lần thứ IV tại Milan, Italy năm 2014.

Khi ấy Nhi ngồi bên trong cánh gà nghe các bạn thi ở bên ngoài rất tốt nên em rất tự ti và run, em cảm thấy mình không thể đàn được bằng các bạn.

Sau đó khi lên thi em không tập trung cao độ nữa và em đã đánh sai 1 chỗ mà em chưa bao giờ sai. Nhi bị bất ngờ và em cũng sai thêm một vài đoạn nhỏ nữa do khi đó em khá choáng váng, may mà vẫn có thể hoàn thành phần thi của mình.

Phần thi lần đó đối với Nhi thực sự là một cơn ác mộng, tuy nhiên, Nhi vẫn đạt giải Nhì bảng B cuộc thi này.

Gặp cô bé 11 tuổi được mệnh danh là thần đồng piano Việt Nam
Mỗi ngày Hoàng Nhi đều dành 3 tiếng để tự học đàn.

Tuy đi thi nhiều nhưng hầu hết các cuộc thi đều vào hè nên Nhi không bị ảnh hưởng đến thời gian học tập trên lớp. Em học văn hóa một ngày hai buổi và học ở Nhạc viện 2-4 buổi/tuần.

Do quỹ thời gian eo hẹp, Nhi thường hoàn thành bài tập ngay trong giờ ra chơi để chiều về nhà em sẽ dành ra 3 tiếng tập đàn mỗi ngày.

Tuy thời gian kín đặc như vậy nhưng Nhi vẫn dành thời gian cho bơi lội, đá bóng và tham gia hoạt động ngoại khóa cùng cả lớp.

Trong lớp, Nhi được gọi là “đại ca” vì Nhi vừa giỏi vừa rất công bằng với các bạn nên ai cũng quý mến.

Nhi có một anh trai và một em gái. Em gái Nhi rất đáng yêu, hoạt bát còn anh trai Nhi sớm bị bệnh từ nhỏ nên hiện tại anh không ở cùng gia đình, vô tình Nhi trở thành chị cả trong nhà.

Mỗi sáng chủ nhật, cả nhà Nhi lại cùng lên Ba Vì thăm anh trai, những lúc ấy Nhi thường cho anh xem ảnh và clip từ những cuộc thi của mình và những kỉ niệm của gia đình ở nước ngoài để anh có thể vui chung niềm vui với mình.

Ở nhà không có anh trai nhưng Nhi có niềm vui rất lớn là cô em gái nhỏ thích ăn bánh trứng vô cùng dễ thương. Hai chị em vẫn thường chơi lego hay tập đàn cùng nhau.

Em gái Nhi được học múa bale nên nhiều khi Nhi đàn cho em múa. Đó là những niềm vui nhỏ bé mà rất ý nghĩa mỗi ngày của cô bé thần đồng piano này.

Ước mơ của Hoàng Nhi cũng rất giản dị như chính con người em là cấp 3 sẽ được thi được vào ngôi trường Hà Nội – Amsterdam và vẫn sẽ quyết tâm theo đuổi piano.

Trước mắt Nhi đang là vô vàn cánh cổng mở ra với cô bé 11 tuổi tài năng này, chỉ cần còn đam mê và nhiệt huyết, chắc chắn tương lai của Nhi sẽ vô cùng rộng mở. 

Gặp cô bé 11 tuổi biết chơi đàn trước khi biết chữ
Niềm vui của Nhi mỗi ngày là chơi đùa và dạy em gái đánh đàn.
Gặp cô bé 11 tuổi được mệnh danh là thần đồng piano Việt Nam
Những giải thưởng lớn nhỏ của Hoàng Nhi.
Gặp cô bé 11 tuổi được mệnh danh là thần đồng piano Việt Nam
Gặp cô bé 11 tuổi biết chơi đàn trước khi biết chữ
Hình ảnh Hoàng Nhi đi du lịch mỗi chuyến đi thi đấu.
Gặp cô bé 11 tuổi biết chơi đàn trước khi biết chữ

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại