Sự thật về đoạn clip bé trai hoảng loạn sau khi "thoát khỏi người lạ bắt cóc"

Tứ Quý - Nguyễn Toàn |

Đoạn clip đang được chia sẻ ghi lại hình ảnh một cậu bé suýt bị bắt cóc đã rất hoảng loạn trong trung tâm điện máy ở quận Gò Vấp khiến nhiều người Sài Gòn hoang mang. Thế nhưng Công an địa phương đã xác nhận người đến đón bé trai đích thị là mẹ ruột của cậu bé.

Clip cậu bé hoảng loạn ở siêu thị điện máy khiến nhiều người hoang mang

Ngày 20/2, trên trang facebook cá nhân của một người có tên N.T đã quay lại một đoạn clip với dòng chia sẻ: "Hôm qua mình đi siêu thị điện máy Quang Trung thấy cậu bé này.

Em ấy đang đi trên đường thì gặp một người phụ nữ lạ tự xưng là mẹ em. Rồi người đó đánh em ấy, em sợ quá mới lấy điện thoại ra gọi điện cho người nhà.

Em xém bị cướp điện thoại luôn. Em sợ quá chạy vào siêu thị máy kêu cứu. Hên quá, bên đây gọi cho các chú công an để bảo vệ cháu về nhà. Mong các bạn đừng để con đi học hay đi đâu một mình nhé".

Clip: Bé trai hoảng sợ và khóc tại siêu thị điện máy - (Nguồn: FB N.T)

Trong đoạn clip, cậu bé áo đỏ tỏ ra lo sợ, liên tục hoảng loạn, khóc nức nở và nói "cháu sợ lắm". Theo người quay lại đoạn clip thì cậu bé này vừa bị đánh bởi một người phụ nữ lạ tự nhận là mẹ của bé.

Ngay lập tức, cậu bé đã rút điện thoại để gọi cho người thân nhưng suýt bị giật mất. Cuối cùng, rất may, bé này đã thoát được và chạy vào siêu thị điện máy Quang Trung (quận Gò Vấp, TP. HCM).

Trước tình cảnh như vậy, rất nhiều người đã gọi công an tới để giải quyết vụ việc.

Dù đã được chú công an cùng các cô chú xung quanh nói rất nhẹ nhàng rằng "để chú công an đưa cháu về" nhưng cậu bé vẫn chưa hết hoảng loạn, liên tục khóc và gạt tay mọi người ra.

Sau khi chia sẻ, đoạn clip đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng, đặc biệt là những người làm cha, làm mẹ trước sự an toàn của con em mình.

"Đừng ai để con đi đâu, làm gì vào lúc trời tối. Các cháu còn nhỏ, chưa biết gì, để rơi vào tay kẻ xấu chắc chắn là không thể yên được.

Nếu muốn con tự lập thì cũng hay đi theo con chứ đừng để tới lúc có chuyện xấu xảy ra rồi hối hận không kịp", một người lên tiếng.

May mắn là bé rất biết, còn chạy thoát được, chứ nhiều người là bị bắt đi luôn đó. Dù sao sau chuyện này, chắc chắn là bố mẹ bé cũng không để bé đi đâu một mình nữa. Mọi người nên hết sức cẩn thận bảo vệ con em của mình.

"Không có chuyện bé trai suýt bị bắt cóc như chia sẻ trên mạng"

Để hiểu rõ thực hư câu chuyện, ngày 22/2, chúng tôi đã đến Trung tâm điện máy Xanh ở số 33 đường Quang Trung, quận Gò Vấp, nơi bé trai trong clip đã hoảng loạn kêu khóc thì biết được sự thật rằng cậu bé không hề bị bắt cóc như chia sẻ trên mạng.

Cậu bé liên tục khóc và nói Cháu sợ lắm dù đã được mọi người dỗ dành - (Ảnh cắt từ clip)
Cậu bé liên tục khóc và nói "Cháu sợ lắm" dù đã được mọi người dỗ dành - (Ảnh cắt từ clip)

Anh Tuấn (quản lý trung tâm điện máy) cho biết: "Thật ra người phụ nữ quay lại đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội cũng không nắm rõ về câu chuyện.

Vào thời điểm đó, tôi và các nhân viên trong trung tâm đang làm việc thì thấy khách hàng xôn xao ở phía trước, sau đó thì thấy một cậu bé khóc lóc.

Mọi người thông báo cho Công an phường đến giải quyết, lúc công an đến thì người phụ nữ được cho là người lạ đã đánh và giật điện thoại của cháu bé xác nhận với công an bà ấy chính là mẹ ruột của bé, bà này có giấy khai sinh để chứng minh, sau đó ông ngoại của bé cũng tới để đưa cháu về.

Có lẽ cháu bé phạm lỗi gì đó bị mẹ đánh, nên cháu có biểu hiện hoảng sợ, chứ thật ra không phải bé bị bắt cóc hay giống những gì trên mạng chia sẻ".

Chiều cùng ngày, lãnh đạo công an phường 10 (quận Gò Vấp) cũng đã xác nhận tin đồn cháu bé bị bắt cóc là không đúng sự thật.

Ông Nguyễn Tân Phong - Phó trưởng Công an phường 10, cho biết: "Vụ việc đứa bé bị hoảng sợ chạy vào trung tâm điện máy cầu cứu xảy ra vào ngày 19/2, chúng tôi xác định đó không phải là vụ bắt cóc như tin đồn trên mạng".

Lãnh đạo công an phường 10 thông tin thêm, sau khi nhận được tin báo, công an phường đã xuống hiện trường tìm hiểu sự việc.

"Cháu bé lúc đó trong tình trạng hoảng sợ. Hôm đó cũng có ông bà ngoại, mẹ và anh trai của cháu tới làm việc với chúng tôi.

Sau khi người mẹ đưa giấy khai sinh chứng minh là mẹ ruột của cháu nên chúng tôi để gia đình đưa về nhà. Sự việc người mẹ có đánh đập cháu bé hay không chúng tôi không xác định được vì chuyện nội bộ của gia đình", vị phó trưởng công an phường thông tin.

Cũng theo lãnh đạo công an phường, cháu bé trước đây chỉ sống với ông bà ngoại và anh trai. Vì những mâu thuẫn trong gia đình nên cháu không nhận người mẹ là mẹ mình.

Hiện tại cháu bé vẫn sống với ông bà ngoại. Tuy nhiên khi chúng tôi đến nhà ông bà của bé theo địa chỉ được cung cấp thì người giúp việc của gia đình cho biết cả nhà đã về quê

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại