Rớt nước mắt trước bộ ảnh về tình ông bà

Hương Trà |

(Soha.vn) - "Người gia hay đau ốm! Ông bà từng thức trắng đêm để chăm sóc con cháu, vậy thì khi họ đau bệnh, ta hãy luôn bên họ".

Mới đây trên trang cá nhân, thầy giáo hot boy Nguyễn Khắc Hiếu đã chia sẻ một bộ ảnh xúc động về tình cảm giữa ông bà và những người cháu. Bộ ảnh có tên "ông bà ơi" đã thu hút được sự quan tâm của cộng đồng mạng với hơn 7 nghìn lượt like và hàng trăm lượt chia sẻ từ các bạn trẻ.

"Người già là người dễ bị tổn thương, là những người không còn nhiều thời gian nữa. Họ đã dành cả sức khỏe, thời gian, tâm trí trong cuộc đời mình cho cháu cho con. Nhưng ngược lại, họ là những người dễ bị tuổi trẻ lãng quên và bỏ rơi nhiều nhất.

Vì khoảng cách của thế hệ, con cháu dễ bực bội, cáu gắt với người già. Tuổi trẻ dễ xem tuổi già là một gánh nặng, là sự phiền phức, là những người hồ đồ ốm yếu. Nhưng ta không nhận ra rằng: họ đau ốm là vì tuổi trẻ sức khỏe của họ đã dành cho con cháu, họ lú lẫn hay quên và vì đã dành trí tuệ đã đời để lo nghĩ cho cháu con.

Hai tiếng “gia đình” không chỉ có cha mẹ, con cái, anh chị em, mà còn có ông bà. Đừng bỏ rơi họ vì đó là những người đáng để ta trân trọng nhất. Hãy cùng nhau và cùng cha mẹ của mình hiếu kính ông bà, kẻo ta không còn kịp nữa…", Ths Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu chia sẻ.

Bộ ảnh này đã khiến rất nhiều người xem, đặc biệt là các bạn trẻ xúc động, rớt nước mắt bởi có lẽ họ đã nhìn thấy chính bản thân mình trong từng câu chuyện, từng bức ảnh ấy. Trong cuộc sống hiện đại ồn ào và xô bồ, bạn hãy sống chậm lại và dành thời gian để quan tâm, yêu thương chăm sóc ông bà cha mẹ - những người đã dành cả tuổi thanh xuân và sức lực để yêu thương và chăm sóc bạn.


	Đôi mắt của ông bà đã mờ đục vì đã dõi theo con cháu mình suốt bao năm

Đôi mắt của ông bà đã mờ đục vì đã dõi theo con cháu mình suốt bao năm


	Lưng đã còng, chân đã yếu vì họ đã dẫn con cháu đi quá xa trong cuộc đời mình

Lưng đã còng, chân đã yếu vì họ đã dẫn con cháu đi quá xa trong cuộc đời mình


	Đôi tay nhăn nheo cầm bát cơm không vững vì đã từng là đôi tay vững chãi nuôi lớn cuộc đời của cháu con

Đôi tay nhăn nheo cầm bát cơm không vững vì đã từng là đôi tay vững chãi nuôi lớn cuộc đời của cháu con


	Đôi khi ông bà không còn đủ minh mẫn, vì trí tuệ của họ đã dành tất cả để con cháu mình thành đạt và hạnh phúc

Đôi khi ông bà không còn đủ minh mẫn, vì trí tuệ của họ đã dành tất cả để con cháu mình thành đạt và hạnh phúc


	Bên chê ông bà mình cổ lỗ sĩ không biết dùng đồ công nghệ nhưng thế hệ họ là người đã khai sinh ra nền tảng của những thứ đó cho bạn hưởng thụ ngày nay

Bên chê ông bà mình cổ lỗ sĩ không biết dùng đồ công nghệ nhưng thế hệ họ là người đã khai sinh ra nền tảng của những thứ đó cho bạn hưởng thụ ngày nay


	Ông bà dễ tổn thương lắm! Đừng nói những lời chì chiết vì có thể sẽ gây những vết thương không bao giờ lành lại được

Ông bà dễ tổn thương lắm! Đừng nói những lời chì chiết vì có thể sẽ gây những vết thương không bao giờ lành lại được


	Người gia hay đau ốm! Ông bà từng thức trắng để chăm sóc cháu con, vậy thì khi họ đau bệnh, ta hãy luôn bên họ

Người gia hay đau ốm! Ông bà từng thức trắng để chăm sóc cháu con, vậy thì khi họ đau bệnh, ta hãy luôn bên họ


	Người gia thích chăm sóc cháu con! Đừng chê những bữa cơm ông bà nấu không ngon bằng hàng quán vì biết đâu được đó là bữa cơm cuối cùng ta được Người nấu cho ăn...

Người gia thích chăm sóc cháu con! Đừng chê những bữa cơm ông bà nấu không ngon bằng hàng quán vì biết đâu được đó là bữa cơm cuối cùng ta được Người nấu cho ăn...


	Người già thích kể chuyện ngày xưa! Đừng bực bội khi nghe những lời lặp đi lặp lại, giống như khi còn bé ông bà đã từng kiên nhẫn lắng nghe một câu hỏi lặp đi lặp lại cả trăm lần...

Người già thích kể chuyện ngày xưa! Đừng bực bội khi nghe những lời lặp đi lặp lại, giống như khi còn bé ông bà đã từng kiên nhẫn lắng nghe một câu hỏi lặp đi lặp lại cả trăm lần...


	Người già kén ăn: Hãy kiên nhẫn với những muỗng cơm của ông bà như cách ông bà đã chăm ta khi còn bé

Người già kén ăn: Hãy kiên nhẫn với những muỗng cơm của ông bà như cách ông bà đã chăm ta khi còn bé


	Người già thích uống trà: Ấm trà con cháu pha đó chính là ấm trà ngọt ngào và ấm nhất

Người già thích uống trà: Ấm trà con cháu pha đó chính là ấm trà ngọt ngào và ấm nhất


	Người già cô đơn: Một cuộc gọi từ phương xa chính là liều thuốc tinh thần tốt nhất dành cho ông bà khi chái xa nhà đi học

Người già cô đơn: Một cuộc gọi từ phương xa chính là liều thuốc tinh thần tốt nhất dành cho ông bà khi cháu xa nhà đi học


	Hãy luôn bên cạnh chăm sóc ông bà mình khi ta còn có thể...

Hãy luôn bên cạnh chăm sóc ông bà mình khi ta còn có thể...

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại