Phụ nữ dù là tình địch cũng nên bảo vệ thay vì công kích nhau

"Đàn bà chơi với nhau, lệch nhau về kinh tế thì không ổn, lệch nhau về nhan sắc thì lại càng không, còn lệch nhau về số lượng người theo đuổi thì... thôi rồi!"

Rất khó có thể tìm được một người bạn gái có thể tin tưởng và thân thiết với nhau suốt đời. Tất nhiên cũng có những bạn gái rất tốt với nhau, nhưng hiếm lắm. Con người vốn đã ích kỷ. Lòng ích kỷ của đàn bà lại càng kinh khủng hơn. 

Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu: bạn đừng "hơn" họ quá nhiều, bạn đừng xinh đẹp lộng lẫy hơn họ, bạn đừng thông minh hơn họ, bạn đừng giàu có hơn họ, bạn đừng có một ông chồng tâm lý yêu chiều bạn hơn chồng/người yêu họ".

Quan điểm về tình bạn đàn bà gây sốt.
Quan điểm về tình bạn đàn bà gây sốt.

"Những bài học nhãn tiền của người đi trước về "các thể loại tình bạn đàn bà" và kinh nghiệm bản thân dạy cho mình một bài học to đùng: nếu có thể, hãy giữ những bí mật cho riêng bản thân mình, bạn gái chỉ để đi ăn, đi chơi, mua son, chém gió những chuyện trên trời dưới biển chứ không phải tổng đài 1080 để trút hết tất cả nỗi lòng, dốc bầu tâm sự.

Vì khi thân nhau thì kể nhau nghe những câu chuyện bí mật, khi trở mặt thì khai quật những bí mật của nhau.

Nếu bạn đang có một tình bạn "cắt máu ăn thề" với phụ nữ thì mình khuyên thật, đừng tâm sự gì nhiều; giữ thái độ tỉnh táo, đừng nghe tâng bốc chút đã tít mắt vào; luôn đề phòng, để chồng (bạn trai) tránh xa tầm với của đứa bạn thân, hạn chế giao tiếp, ăn uống theo kiểu "3 đứa mình đi chơi đi"... là hỏng đấy!"

Phụ nữ, bản thân họ đã là tổng hợp của những điều rắc rối, là một phạm trù phức tạp và thất thường. Tình bạn giữa họ cũng phức tạp hệt như vậy.

Và có một sự thật là, phụ nữ càng lớn tuổi thì càng ít bạn bè, bạn thân lại càng hiếm thấy. Có không ít những tình bạn lâu năm tan vỡ vì những màn nói xấu, nặng hơn là tố cáo bí mật của nhau, cướp chồng nhau...

Có thật phụ nữ phải dè chừng cái gọi là tình bạn đàn bà? Có hay không tình bạn thực sự giữa những người phụ nữ? Nhất là khi gần đây không ít vụ tố bạn thân cướp chồng/ người yêu được chia sẻ và gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Nỗi đau "người ấy" ngoại tình bỗng tăng lên gấp bội khi "nạn nhân" phát hiện ra rằng kẻ thứ 3 chính là "cô bạn gái thân"...

Còn dè chừng nhau thì đâu phải bạn thân!

Phản ứng rất mạnh mẽ quan điểm tình bạn như trên, nhà văn Phan Ý Yên cho rằng, nếu chơi với ai đó mà ta không trải lòng với họ, không yêu quý họ hết mình chỉ vì sợ một ngày nào đó, họ sẽ "khui" ra những bí mật của ta hay giựt chồng của ta, điều đó thật vô lý.

"Nếu chơi với nhau theo kiểu hời hợt, vậy đâu gọi là thân được?"

Nhà văn Phan Ý Yên cho rằng, sự dè chừng trong tình bạn sẽ ngăn cản phụ nữ có bạn thân thực thụ.
Nhà văn Phan Ý Yên cho rằng, sự dè chừng trong tình bạn sẽ ngăn cản phụ nữ có bạn thân thực thụ.

"Việc những bí mật thầm kín của bạn có thể bị ai đó làm lộ ra, đó là do bạn... dại, chứ đâu trách người ta được. Nếu bạn có một bí mật xấu xa và bị "khui", hậu quả mà bạn phải nhận là do chính bí mật xấu xa đó mà ra. 

Nếu bạn muốn giữ bí mật về nó, tốt nhất bạn nên để nó trở thành một bí mật thật sự và đừng hé lời nói với ai, còn đã "vui miệng" hay không thể kìm giữ nổi mà kể với một người khác, bạn phải chấp nhận chuyện cái kim trong bọc cũng lòi ra thôi" - chị chia sẻ.

Nhắc đến chuyện bạn thân là người có khả năng "giật chồng" mình, cây bút sắc sảo dành cho phụ nữ bày tỏ quan điểm: "Tôi không hiểu sao mọi người hay dùng từ "giật" để nói về chồng?

Đó là một người có suy nghĩ, có tâm hồn, có khả năng chống cự, đâu phải một món đồ mà người khác có thể giành lấy nếu họ thích? 

Thế này nhé, nếu có anh chồng nào bị giật bởi bạn thân của bạn, đó là do anh ta cũng muốn thế và tự nguyện, vậy thôi.

Tôi thấy lạ là nhiều người còn lên mạng tố nhau, tung Facebook của kẻ thứ ba rồi kêu gọi cộng đồng mạng nhảy vào mắng nhiếc, khủng bố tinh thần kẻ đó. Để làm gì vậy? 

Kẻ đó bị chửi mắng, bị sỉ nhục hội đồng thì mình sẽ hả hê, sẽ hạnh phúc hơn sao? Không đâu, nó chẳng giải quyết được gì, chẳng đem hạnh phúc trở lại cho bạn đâu, nó chỉ làm thỏa mãn nhất thời sự hiếu thắng và nỗi ấm ức, ghen tị của bạn thôi.

Buồn cười hơn, tôi biết, còn có mẹ nhờ thiên hạ chửi xong lại đăng đàn nói: các mẹ ơi chửi "con đó" thôi đừng chửi chồng em, chồng em chỉ bị dụ thôi. Kỳ vậy trời?"

Phan Ý Yên khuyên: Cứ yêu thương hết mình đi rồi sẽ được đền đáp.
Phan Ý Yên khuyên: "Cứ yêu thương hết mình đi rồi sẽ được đền đáp".

Nữ nhà văn này kết luận, không nên vì những nghi ngại bị bạn gái chơi xấu mà phụ nữ tự khép lòng mình lại, điều đó sẽ khiến cuộc sống của họ kém màu sắc.

Chị cho rằng, cứ yêu thương, trải lòng hết mình với bạn bè, phụ nữ sẽ được nhận lại một tình bạn đẹp, còn những vấp váp hay khả năng nguy hiểm, không ai tránh được.

Chị nói thêm: "Phụ nữ cứ hay trách đàn ông làm khổ mình. Nhưng tôi thì lại nghĩ cái người hay làm khổ phụ nữ nhất chính là bản thân họ.

Chỉ khi nào phụ nữ bớt đóng cùng lúc những vai như luật sư, thẩm phán và nhất là thám tử trong chính cuộc đời mình, khi ấy họ mới bớt đa đoan và cả bình yên nữa. Trước khi trách người khác, hãy nhìn lại chính mình".

Nếu cần ai đó trong những cuộc vui bề nổi, đó không phải là tình bạn

Cô gái trẻ Nguyễn Thanh Loan cho rằng, trong mối quan hệ giữa những cô gái, sự ghen tị là hoàn toàn có thật.

Theo cô, "phụ nữ thấy an toàn hơn khi đi cùng một cô bạn có ngoại hình không mấy nổi bật, thay vì đi cùng một cô bạn quá xinh đẹp khiến người khác phải trầm trồ, ngưỡng mộ.

Chẳng ai muốn làm nền cho người khác, nhưng cũng thường có xu hướng chọn một cô bạn gái (có vẻ) kém hơn mình một chút".

Từ kinh nghiệm của mình, Thanh Loan cũng đồng ý với quan điểm không nên chia sẻ mọi bí mật với bạn gái. "Ai cũng có những niềm riêng.

Tốt nhất là dù người đó thân thiết với bạn thế nào, muốn chia sẻ đến đâu, bạn cũng nên giữ giới hạn của câu chuyện.

Bản thân mình đã từng tin tưởng rồi chia sẻ mọi thứ với một cô bạn, nhưng cuối cùng cô ấy lại lấy những câu chuyện đó ra mua vui và bịa đặt theo nhiều hướng khác".

Thanh Loan cho rằng, bí mật không phải là thứ đem ra chia sẻ, kể cả với bạn thân.
Thanh Loan cho rằng, bí mật không phải là thứ đem ra chia sẻ, kể cả với bạn thân.

Tuy nhiên, trải nghiệm đau đớn này cũng không khiến cô mất niềm tin vào tình bạn. "Đối với mình, nếu như cần ai đó chỉ để cho vui hay cùng nhau trải qua những thứ vui vẻ bề nổi bên ngoài, đó chỉ là xã giao, không phải bạn.

Nếu bạn may mắn tìm được người bạn tri kỷ, có thể lắng nghe chia sẻ và ở cạnh bạn, đó là một điều vô cùng may mắn và hiếm có. Người bạn đó đáng được mở lòng và tình bạn đó đáng được trân trọng".

Bày tỏ quan điểm về chuyện phụ nữ lên mạng "tố" nhau, Loan nói: "Nếu như tố lừa đảo để mọi người phòng tránh và tự bảo vệ bản thân thì mình rất đồng ý, nhưng mọi thứ đang bị lạm dụng một cách quá đà. 

Bất kể điều hay ý đẹp hay xấu xa họ đều mang lên mạng xã hội bêu riếu nhau. Rồi cuối cùng kết quả xấu chàng thì hổ ai? Mình làm khổ họ, bản thân cũng sẽ không vui sướng gì.

Có một câu nói rất hay mà mình luôn khắc cốt ghi tâm "tha thứ là bài học tôi dành cho họ, lãng quên là món quà tôi dành cho chính mình". Đối với mình, mọi thứ trôi qua càng nhẹ nhàng, bản thân càng hạnh phúc".

Phụ nữ, thay vì công kích, nên bảo vệ lẫn nhau, dù đó là tình địch
Phụ nữ, thay vì công kích, nên bảo vệ lẫn nhau, dù đó là tình địch

Với Nguyễn Thùy Chi, phụ nữ nên bảo vệ lẫn nhau, thay vì tìm cách tấn công nhau, dù sự đố kỵ, ghen tị trong mỗi người là điều rất khó dẹp bỏ.

Cô bày tỏ quan điểm: "Chị em có thể ủng hộ, khuyến khích chị em khác sống tươi trẻ, vui vẻ nhưng đừng tươi trẻ hơn mình, nhất là trước mặt người mình yêu. Đó là sự ganh tỵ bình thường của đàn bà, chả ai tránh được. 

Khi phụ nữ bị chia sẻ một người đàn ông với người khác thì không có nỗi đau nào bằng.

Tình yêu bị san sẻ đã đành, nhưng cái suy nghĩ "con nào đó" xinh đẹp, quyến rũ, trẻ trung hơn mình nên chồng/người yêu mình mới bị lôi cuốn rồi phản bội mình là điều không thể chấp nhận được".

Thùy Chi cho rằng, phụ nữ cần bảo vệ lẫn nhau.
Thùy Chi cho rằng, phụ nữ cần bảo vệ lẫn nhau.

Theo Thùy Chi, chính sự ghen tị đã trở thành "bản quyền" của phụ nữ khiến họ đôi khi ứng xử bạo lực với những phụ nữ khác, kể cả người đó đã từng là bạn bè thân thiết của mình.

Chuyện bạn bè "nẫng" mất chồng, người yêu của nhau, quan điểm của Thùy Chi có cái nhìn khá lạ: "Bạn có thể cho rằng đã là kẻ thứ 3 thì không đáng được cảm thông. 

Nhưng tôi hiểu đàn ông một khi đã muốn thử "một món lạ" có thể dùng mọi lời lẽ kể lể để chiếm sự thương hại của phụ nữ. 

Họ có thể dựng lên hình ảnh người vợ ghê gớm, không còn yêu chồng hoặc bất cứ thứ gì khiến anh ta trông như kẻ đáng thương.

Còn phụ nữ chúng ta vốn đã dễ động lòng, thương cảm, mà thương đến yêu gần lắm. Mà một khi đã yêu rồi, không ai nói chuyện lí trí với họ được.

Thế nên, vì có những người yêu mù quáng mà chấp nhận làm kẻ thứ ba, vẫn nên phải tìm hiểu sự việc trước khi "động tay động chân lẫn động não".

Cô gái thậm chí còn có bạn thân từng là... tình địch.
Cô gái thậm chí còn có bạn thân từng là... tình địch.

Thùy Chi tiết lộ, cô không rơi vào trường hợp bị bạn thân "cuỗm" người yêu, nhưng lại có một cô bạn gái thân từng là tình địch.

Chính tư tưởng phụ nữ nên bảo vệ nhau của Chi đã kéo họ gần lại với nhau. "Khi phát hiện ra sự việc, tôi đã liên lạc, nói chuyện với cô gái đó. Cô ấy không biết anh ta đã có bạn gái và rất sốc. 

Tôi chỉ có thể chỉ cho cô ấy sự thật và để cô ấy tự quyết định việc giữa cô ấy và tên phản bội kia. Cô ấy quyết định chấm dứt với anh ta, chúng tôi trở thành bạn bè và là bạn thân bây giờ.

Chúng tôi đều là phụ nữ, đều đặt tình yêu của mình lên trên hết. Chả sao cả, điều đó khiến chúng ta là... phụ nữ.

Nhưng đôi khi, đứng vào vị trí của nhau thì chúng ta mới hiểu nỗi đau không của riêng ai. Nếu có thể, hãy bảo vệ người muốn chạy về phía bạn".

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại