Nữ sinh Việt tự tin mặt mộc không son phấn khi đến trường

Trà Trang |

Mặc dù nhà trường không cấm về việc tô son, song những nữ sinh dưới đây luôn tự tin khi để mặt mộc mỗi khi đi học.

Cô bạn xinh xắn này tên là Nguyễn Thị Hằng, trường THPT Nguyễn Trường Tộ (Hưng Nguyên, Nghệ An).
Cô bạn xinh xắn này tên là Nguyễn Thị Hằng, trường THPT Nguyễn Trường Tộ (Hưng Nguyên, Nghệ An).
Cũng giống nhiều bạn nữ sinh khác, Hằng luôn muốn mình được xinh xắn trong mắt bạn bè, vì thế, Hằng cũng thường dùng son môi để điểm tô cho khuôn mặt mình.
Cũng giống nhiều bạn nữ sinh khác, Hằng luôn muốn mình được xinh xắn trong mắt bạn bè, vì thế, Hằng cũng thường dùng son môi để điểm tô cho khuôn mặt mình.
Tuy nhiên, cô nàng này cũng rất tự tin khi để mặt mộc, không  tô son , đánh phấn khi đi học.
Tuy nhiên, cô nàng này cũng rất tự tin khi để mặt mộc, không  tô son , đánh phấn khi đi học.
Khi không tô son, cô bạn này vẫn luôn xinh đẹp.
Khi không tô son, cô bạn này vẫn luôn xinh đẹp.
Dù điệu đà hay không, Hằng luôn tự tin khi đến trường.
Dù điệu đà hay không, Hằng luôn tự tin khi đến trường.
Có một khuôn mặt khá xinh xắn và dễ thương, Hà Lan Anh, trường THPT chuyên Bắc Giang (Bắc Giang) được nhiều bạn học sinh trong và ngoài trường chú ý.
Có một khuôn mặt khá xinh xắn và dễ thương, Hà Lan Anh, trường THPT chuyên Bắc Giang (Bắc Giang) được nhiều bạn học sinh trong và ngoài trường chú ý.
Lan Anh cho biết, mình cũng thỉnh thoảng sử dụng son môi khi đi học để gương mặt tươi sáng hơn. Tuy nhiên, nếu bị cấm tô son như trường THPT M.V Lômônôxốp (Hà Nội) cô vẫn ủng hộ nhiệt tình.
Lan Anh cho biết, mình cũng thỉnh thoảng sử dụng son môi khi đi học để gương mặt tươi sáng hơn. Tuy nhiên, nếu bị cấm tô son như trường THPT M.V Lômônôxốp (Hà Nội) cô vẫn ủng hộ nhiệt tình.
Trong những buổi học hàng ngày, Lan Anh vẫn tự tin khi để mặt mộc không son phấn đến trường.
Trong những buổi học hàng ngày, Lan Anh vẫn tự tin khi để mặt mộc không son phấn đến trường.
Dù để mặt mộc thì Lan Anh vẫn xinh đẹp.
Dù để mặt mộc thì Lan Anh vẫn xinh đẹp.
Là một  nữ sinh Huế  dịu dàng và giản dị, Lê Thị Hoàng Anh lớp 12a3, trường THPT Đặng Huy Trứ (Thừa thiên Huế) cũng không ngần ngại để khuôn mặt tự nhiên khi đi học.
Là một  nữ sinh Huế  dịu dàng và giản dị, Lê Thị Hoàng Anh lớp 12a3, trường THPT Đặng Huy Trứ (Thừa thiên Huế) cũng không ngần ngại để khuôn mặt tự nhiên khi đi học.
Hoàng Anh cho biết, không chỉ có mình mà hầu như các nữ sinh trường Đặng Huy Trứ cũng ít khi dùng son, phấn. Chỉ có những khi có những sự kiện, chương trình lớn các bạn mới sử dụng. Đây có lẽ là nét văn hóa vốn có của học sinh Huế từ xưa đến nay.
Hoàng Anh cho biết, không chỉ có mình mà hầu như các nữ sinh trường Đặng Huy Trứ cũng ít khi dùng son, phấn. Chỉ có những khi có những sự kiện, chương trình lớn các bạn mới sử dụng. Đây có lẽ là nét văn hóa vốn có của học sinh Huế từ xưa đến nay.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại