Nữ sinh Ngoại thương giàu nghị lực

Nghiêm Thuỳ Linh |

Vượt lên hoàn cảnh khó khăn, Dương Thị Linh (sinh viên năm tứ 4, Đại học Ngoại Thương) vừa học vừa làm thêm để có tiền trang trải cuộc sống và theo đuổi giấc mơ đại học.

Cô bé nhà nghèo ham học

Dương Thị Linh sinh ra trong gia đình nghèo, đông chị em ở Thiệu Trung (Thiệu Hóa, Thanh Hóa). Bố mẹ làm nông nghiệp, quanh năm ngày tháng tần tảo với ruộng đồng, nhưng thu nhập chẳng đáng là bao.

Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng trong suốt những năm học phổ thông, Linh luôn được biết đến là một học sinh chăm ngoan, có thành tích học tập đáng ngưỡng mộ.

12 năm phổ thông cô đều đạt danh hiệu học sinh giỏi; Giành nhiều giải thưởng cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh các môn Văn, Toán và Tiếng Anh.

Ngày Linh nhận giấy báo đỗ vào trường Đại học Ngoại Thương, niềm vui, tự hào vỡ òa xen cùng nỗi lo âu của gia đình:

“Bố mẹ mình không biết rồi đây sẽ xoay sở thế nào để nuôi tôi ăn học, khi mà dưới mình còn đàn em. Gánh nặng trên vai bố mẹ đã là quá đủ rồi. Mình quyết tâm sẽ tự lập, tìm cách bươn chãi” – Linh chia sẻ.

Nữ sinh Ngoại thương giàu nghị lực
Dương Thị Linh.

Tự lập ở Hà Nội

Ngay khi nhập học, Dương Thị Linh bắt đầu tìm việc làm thêm. Với vốn Tiếng Anh từ những năm học phổ thông, Linh nhận gia sư. Tiền công làm gia sư đủ cô trang trải cuộc sống.

Hơn 3 năm trôi qua, giờ đây không ít những học trò mà Linh kèm cặp đã đỗ vào đại học. Nguyễn Duy Cường (SV Học viện Báo chí và Tuyên truyền) - một trong những người được Linh gia sư, chia sẻ:

“Đối với mình, chị Linh vừa là cô giáo vừa là một người chị, người bạn. Nhờ có chị Tiếng Anh của mình tốt lên rất nhiều”.

Hiện nay ngoài việc làm gia sư, Linh còn mở hai lớp dạy Tiếng Anh cho người đi làm. Dù bận rộn với công việc làm thêm, nhưng Dương Thị Linh vẫn đảm bảo kết quả học tập ở trường, nhận được nhiều học bổng.

Tiêu biểu, Học bổng Nâng cánh ước mơ, Học bổngDoãn Tới, Học bổng Ngân hàng Viettinbank, Học bổng của Ngân hàng bưu điện Liên Việt, Học bổng của ban liên lạc đồng hương Thanh Hóa... Số tiền học bổng mà Linh đã nhận được khoảng 40 triệu đồng.

Nữ sinh Ngoại thương giàu nghị lực
Dương Thị Linh đang dạy ngoại ngữ cho một em học sinh ở Hà Nội.

Chăm chỉ làm thêm và học tập, đạt được những học bổng có giá trị, Dương Thị Linh tự nuôi bản thân và sắm máy tính, xe máy phục vụ công việc, học tập. Bên cạnh đó, Linh còn hỗ trợ bố mẹ nuôi các em ăn học.

Cô Lê Thị Niêm (mẹ của Linh) chia sẽ: “Tôi rất tự hào về con gái của mình. Vừa thương con phải một mình bươn chải, nhưng cũng rất vui vì con nên người. Chỉ mong con gái tôi sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại