Nữ sinh khỏa thân khoe bụng bầu vừa sinh con: "Hãy vững tin nhé"!

Hồng Nhung |

(Soha.vn) - Câu chuyện về nữ sinh viên năm 2 một mình mang thai, một mình vượt cạn, một mình kiếm tiền đi học, nuôi con… giờ đây không còn chỉ là chuyện gây sốc mà vượt lên đó là nỗi lòng của cô gái đầy nghị lực và sự sẻ chia, đồng cảm của xã hội.

Từng gây xôn xao dư luận và cộng đồng mạng với bộ ảnh khỏa thân khoe bụng bầu trên trang Facebook cá nhân, Hoài Thương nhận được không ít lời chê và "ném đá", cho rằng, nữ sinh này chắc đang định bắt chước Bà Tưng muốn nổi bằng khoe da thịt. Nhưng khi tìm hiểu thì được biết, đó chỉ là cách làm và suy nghĩ của cô gái muốn ghi lại hình ảnh mang nặng đẻ đau khi sắp làm mẹ, để "sau này con em biết ngày trong bụng nó thế nào". Dù vậy, với nhiều người, đó vẫn là chuyện đáng chê trách, khó chấp nhận.

Ngay sau khi bài báo đẫm nước mắt về tâm sự của bà mẹ trẻ này được đăng tải, rất nhiều những suy nghĩ đã thay đổi: xóa đi sự chê trách, thấu hiểu hơn, cảm thông hơn. Những lời chia sẻ, động viên đến từ cộng đồng mạng tỏ ra vô cùng khâm phục cô gái nghị lực và mong muốn mẹ con nữ sinh này nhanh chóng khỏe mạnh, vững tin để sống tốt.

Bà mẹ khỏa thân vì con: Hãy vững tin nhé!
 
Những lời động viên chân tình của cộng đồng là động lực để mẹ con Thương vững bước trên quãng đường đầy khó khăn sắp tới.

Chia sẻ với nỗi niềm của cô gái này, một cư dân mạng tâm sự: “Bé sinh ngày 15/7 âm lịch, rằm tháng 7, trùng với ngày âm của chồng mình, chỉ khác là cách đây 22 năm 15/7 âm là ngày 24/8 dương chứ không phải 21/8 dương như năm nay. Chúc 2 mẹ con khỏe mạnh. Mong rằng bé lớn lên sẽ cảm thấy tự hào vì mình có 1 người mẹ quá tuyệt vời. Chúc cho cô gái tràn đầy nhiệt huyết và nghị lực vững vàng trước những sóng gió gian lao sắp tới. Hãy sống để những con người từng buông lời khinh rẻ miệt thị phải biết tự mình cúi mặt xuống vì xấu hổ. Mạnh mẽ lên nhé. Chúc thành công”.

Song song với những lời chia sẻ đồng cảm, nhiều bình luận cũng cho rằng dân mạng cũng nên lấy đây làm bài học cần phải suy xét kĩ trước khi ném đá hay phán xét một chuyện gì, vì trong xã hội còn rất nhiều ẩn khuất phía sau mỗi câu chuyện.

Bà mẹ khỏa thân vì con: Hãy vững tin nhé!
Câu chuyện của cô gái là bài học đắt giá cho cách sống của giới trẻ và hệ quả của cái nhìn lệch lạc từ phía một bộ phận mạng.

Tuy nhiên, đáng thường không có nghĩa là không đáng trách, cho dù trong tình huống nào cũng nên giữ mình, đặc biệt là các bạn gái nhẹ dạ. Cũng không nên vì những sai lầm của bản thần mà thiếu đi cái nhìn lạc quan, suy nghĩ ngốc nghếch, bởi mỗi chúng ta, sẽ chẳng ai được sống hai lần trong đời.

Chúc em mãi giữ cho mình được sự lạc quan, không ngừng cố gắng để mang lại hạnh phúc cho đứa con mang tên Thiên Ân!

* Tên nhân vật đã được thay đổi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại