Nữ sinh 9X đẹp người, đẹp cả chữ viết

Bay bổng, phá cách là những từ ngữ mà nhiều dân mạng nhận xét về nét chữ của nữ sinh 9X đến từ Nghệ An.

Mới đây, nhiều trang mạng xã hội cũng như diễn đàn giới trẻ đã cho đăng tải bức ảnh chụp đơn xin chuyển ngành của nữ sinh Phạm Thị Hiền. Bức ảnh nhận được sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Thông tin của nữ sinh này nhanh chóng được tìm thấy.

Nữ sinh 9X và đơn xin chuyển ngành đẹp như in
Lá đơn xin chuyển ngành học gây sốt của Phạm Thị Hiền.

Phạm Thị Hiền sinh ngày 6/8/1994, từng là sinh viên Đại học Lâm nghiệp Việt Nam. Hiền khá bất ngờ khi bức ảnh chụp đơn xin chuyển ngành của mình được sự đón nhận của nhiều bạn trên mạng. Cô cho biết thêm, đơn này được viết từ năm 2013, khi Hiền xin chuyển từ ngành Kĩ thuật xây dựng công trình sang ngành Thiết kế nội thất.

Tuy nhiên, sau khi chuyển ngành thành công, Hiền lại quyết định không theo học ở Đại học Lâm nghiệp nữa mà thi lại và đậu vào vào hệ hợp tác quốc tế, khoa tiếng Trung, Viện Đại học Mở Hà Nội. Hiền chia sẻ: “Thấy mình có năng khiếu, bố mẹ đã cho đi học vẽ, đến thời điểm thi vào ĐH Lâm nghiệp cũng được 5 năm. Mình chọn trường này cũng theo mong muốn của gia đình nhưng càng học càng thấy không hợp”.

Không như nhiều bạn học sinh viết chữ đẹp từ nhỏ, từ năm lớp 1 đến lớp 3, chữ viết của Hiền được liệt vào hàng xấu nhất nhì lớp. Thấy các bạn năm nào cũng được đi thi vở sạch chữ đẹp, cô bạn ghen tị và khát khao được một lần như thế. Một lý do khác tiếp thêm động lực cho Hiền là phải phấn đấu vượt mặt 2 chị gái viết chữ đẹp trong nhà.

Nữ sinh 9X và đơn xin chuyển ngành đẹp như in
Hiền được thầy cô tin tưởng giao cho nhiệm vụ ghi danh sách trong sổ điểm, viết báo tường nhờ nét chữ đẹp.

Từ năm lớp 4, Hiền bắt đầu luyện chữ bằng cách viết nắn nót, chậm rãi. Đặc biệt trong giờ chính tả, Hiền rèn cho mình nét chữ thẳng đứng, đều tắp. Tuy nhiên, để chữ cứng và viết nhanh hơn, thời gian sau đó, Hiền chuyển sang viết chữ nghiêng. Ở nhà, Hiền thường lén mở vở của các chị ra xem và luyện theo nét chữ của chị.

Nhờ sự cần cù, siêng năng luyện tập, từ năm lớp 4 trở đi, năm nào Hiền cũng được bầu vào nhóm học sinh đi thi vở sạch chữ đẹp. Những năm lớp 6, 7, 8, cô nàng đều rinh giải tại các cuộc thi vở sạch chữ đẹp của trường. Đây cũng là thời điểm Hiền nuôi khát khao trở thành “người viết chữ đẹp nhất trường”.

“Thời gian này, mình sử dụng bí kíp chép bài ở lớp vào giấy nháp, sau đó về nhà nắn nót viết lại vào vở. Hơi mất công tí nhưng có thể nghe được trọn vẹn bài giảng và có thể giữ vở sạch sẽ, không bị bẩn vì viết vội” - Hiền chia sẻ. Nhờ cách học này mà năm lớp 9, Hiền được nhiều thầy cô và bạn bè công nhận là học sinh viết chữ đẹp nhất trường.

Nữ sinh 9X và đơn xin chuyển ngành đẹp như in
9X sở hữu ngoại hình sáng.

Hiền cho biết, ở nhà, cô bạn ít luyện chữ, chỉ xem mỗi lần chép bài là một lần rèn giũa. Sở hữu nét chữ đẹp mê hồn, Hiền được giáo viên tin tưởng giao cho nhiệm vụ ghi danh sách trong sổ điểm, viết báo tường,…

Khi lên Đại học, Hiền muốn làm thêm nhưng không tìm được công việc phù hợp. Cùng lúc này, dịch vụ viết thiệp thuê nở rộ ở Hà Nội. Qua tìm hiểu, Hiền thấy công việc này khá phù hợp với mình, cô bạn quyết định đăng tải thông nhận viết thuê lên mạng xã hội. Ngay sau đó, nhiều người hỏi thăm và đặt hàng Hiền viết thiệp cưới. Thu nhập tuy không cao nhưng cũng đủ để cô trang trải các khoản sinh hoạt phí.

Theo học hệ hợp tác quốc tế, khoa tiếng Trung nên sau khi kết thúc 2 năm học ở Việt Nam, Hiền sẽ sang Trung Quốc vào tháng 9/2015 để hoàn thành chương trình Đại học. “Nét chữ nết người, mỗi lần viết chữ, dù không đẹp nhưng gọn gàng, sạch sẽ, chắc chắn bạn sẽ chiếm được cảm tình của người đọc. Hơn nữa, viết chữ rõ ràng, cẩn thận cũng thể hiện sự tôn trọng người đọc” - Hiền nhắn nhủ đến các bạn học sinh trong việc viết chữ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại