Nữ Phó GS trẻ nhất Việt Nam: 33 tuổi, 3 ngoại ngữ và bí quyết thành công

Nguyễn Ngọc Lưu Ly là nữ PGS trẻ tuổi nhất của Việt Nam năm 2013, Phó chủ nhiệm khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp – trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội, gương mặt trẻ tiêu biểu Thủ đô 2014.

Từng bước đi tới thành công

Sinh ra trong một gia đình cả ba và mẹ đều là giáo viên dạy tiếng Pháp, Lưu Ly luôn coi đó là sự may mắn của bản thân. Được tiếp xúc nhiều với tiếng Pháp từ nhỏ, cái hay, cái đẹp của ngôn ngữ cũng như văn hóa Pháp đã dần ngấm vào cô học trò Nguyễn Ngọc Lưu Ly. “Mình đến với tiếng Pháp một cách tình cờ, giống như là nhân duyên vậy”, PGS người Hà Nội chia sẻ.

Nguyễn Ngọc Lưu Ly  Nữ phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam
Lưu Ly là nữ Phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2013

Ngày thi ĐH, khi có đến 20/34 bạn cùng lớp chọn ĐH Ngoại thương thì Nguyễn Ngọc Lưu Ly đã quyết định chọn một con đường đi khác là ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội. Cô chia sẻ về lựa chọn thi ĐH năm đó: “Mình chọn nghề giáo vì như vậy mình sẽ chủ động hơn trong việc sắp xếp thời gian của bản thân và cũng có thể chăm lo tốt hơn cho cuộc sống gia đình nhỏ của mình trong tương lai”.

Những ngày đầu tiên bước chân vào giảng đường ĐH cũng là lúc cô bắt đầu biết đến nghiên cứu khoa học với những bài tập nghiên cứu đầu tiên. Từ những bài viết chập chững đầu tiên đến nay Nguyễn Ngọc Lưu Ly đã có bài viết được đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế.

“Đi từ từ, cứ đi rồi sẽ thấy đường và quyết tâm, kiên trì theo đuổi thì rồi cũng sẽ làm được”, đó là phương châm cũng là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa thành công với cô gái của dòng họ Nguyễn Lân. Năm 2013, cô trở thành nữ PGS trẻ tuổi nhất Việt Nam và là giảng viên trẻ được sinh viên yêu mến, cảm phục của trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội.

Nguyễn Ngọc Lưu Ly  Nữ phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam
Học thêm một ngoại ngữ là sống thêm một cuộc đời

Tốt nghiệp loại giỏi sau 4 năm theo học tại trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội, cô được giữ lại làm giảng viên tiếng Pháp và chính thức gắn mình với nghiệp “phấn trắng bảng đen” từ năm 2003.

Ngay sau đó một năm, Nguyễn Ngọc Lưu Ly tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Nhật và cô vẫn tiếp tục học để tăng cường thêm vốn tiếng Anh cho mình. “Học thêm một ngoại ngữ là biết thêm một cuộc đời”, đó là một trong những lí do để Nguyễn Ngọc Lưu Ly quyết định tìm tòi, học hỏi thêm những ngoại ngữ khác ngoài tiếng Pháp.

Nguyễn Ngọc Lưu Ly  Nữ phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam
Cô Lưu Ly cùng các học trò

“Việc học ngoại ngữ, không chỉ cho mình biết thêm một thứ tiếng mà còn cho mình có cái nhìn đa chiều, phản biện, không bị khô cứng. Và nếu đã thành thạo một ngoại ngữ thì sẽ hỗ trợ được rất nhiều trong việc học các ngoại ngữ sau vì mình đã có một nền tảng trong tư duy ngôn ngữ”, cô Lưu Ly chia sẻ.

“Tính tự lập" đó là điều mà cô học được ở nền giáo dục của nước Pháp. Và trong cách dạy con, cô cũng luôn cố gắng để con có thể tự lập. "Con gái của mình mới 2 tuổi nhưng bé đã có thể tự đi dép, đội mũ, tự xúc cơm ăn… Dù lúc đầu những việc bé làm còn rất vụng về nhưng dần dần bé sẽ tiến bộ để có thể tự làm được”.

Với sinh viên, cô giảng viên trẻ cũng luôn cố gắng để dạy tính tự lập, rèn tư duy cho sinh viên. Cô chia sẻ: “Mình luôn khuyến khích các bạn giao tiếp, học nói nhiều hơn. Biết đến đâu nói đến đó, không sợ sai, sợ mắc lỗi”.

Trở thành gương mặt trẻ tiêu biểu Thủ đô 2014

Đến gặp PGS.TS Nguyễn Ngọc Lưu Ly khi cô vinh dự trở thành Gương mặt trẻ tiêu biểu Thủ đô 2014 , trong niềm vui và sự tự hào ấy, cô vẫn giản dị và khiêm tốn chia sẻ: “Mình cảm thấy đó là một điều may mắn. Mọi người đều rất giỏi, có những người nỗ lực âm thầm trong cuộc sống mà có khi ta không nhìn thấy nhưng tất cả đều rất đáng được trân trọng”.

Nguyễn Ngọc Lưu Ly  Nữ phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam
Nguyễn Ngọc Lưu Ly (đứng thứ 6 từ phải sang) trong lễ vinh danh 10 gương mặt tiêu biểu trẻ thủ đô 2014.

Gương mặt trẻ tiêu biểu Thủ đô, đó là sự ghi nhận cho những nỗ lực, phấn đấu và không ngừng học hỏi trong suốt những năm qua của cô gái sinh năm 1981 người Hà Nội. Một phần thưởng xứng đáng và cũng là niềm tự hào nhưng Nguyễn Ngọc Lưu Ly vẫn “bình thản” khi đón nhận bởi với cô: “Chỉ cần mình cố gắng làm tốt những gì có thể và hài lòng với cuộc sống mình có được từ sự cố gắng của bản thân là đủ”.

“Đừng coi mình là duy nhất để rồi thu mình lại như một ốc đảo. Tự bước chân ra khỏi cái vỏ của chính mình để luôn học hỏi, ta sẽ thấy con đường đi rộng thênh thang và cơ hội sẽ đến”, đó là điều cuối cùng mà Nguyễn Ngọc Lưu Ly chia sẻ trong cuộc trò chuyện và cũng là điều tôi nhớ nhất.

Từ một cô học trò đến ngày hôm nay, khi đã trở thành PGS.TS nhưng Nguyễn Ngọc Lưu Ly chưa bao giờ là một ốc đảo cô đơn, cô luôn biết cách đi trên con đường của chính mình để có thể đến được với thành công.

Thành công chắc chắn sẽ không dừng lại với nữ PGS ở tuổi 33 Nguyễn Ngọc Lưu Ly bởi cô có sự tự tin và niềm đam mê cháy bỏng với cuộc đời.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại