Nụ hôn đầu vụng dại và khó tả của cặp đôi Đà Nẵng

Ngọc Lan |

Một câu chuyện tình yêu chứa đựng nhiều thứ, nhưng trên hết là thấu hiểu nhau và yêu thương nhau thật lòng. Cặp đôi Thảo – Hiếu đã có một chuyện tình như thế, không màu mè, lãng mạn nhưng luôn chứa đựng những niềm vui nho nhỏ.

Nguyễn Thị Phương Thảo (20 tuổi) và Lê Văn Hiếu (23 tuổi) cùng sống tại Đà Nẵng. Cặp đôi biết nhau được hơn nửa năm thì chính thức hẹn hò.

Nhớ lại khoảnh khắc tỏ tình với bạn gái, Hiếu chia sẻ: “Cách mình tỏ tình với cô ấy chắc không giống bất cứ chàng trai nào. Mình đã nói: Ê ê gái! Yêu anh không? Anh ngoài thật thà và hiền lành ra không được gì cả. Và cũng không ngờ là cô ấy đồng ý”.

Mỗi chàng trai đều có cách quan tâm người yêu theo cách của riêng mình. Với anh chàng này, cậu không dùng những lời nói lãng mạn, “cải lương” mà thể hiện yêu thương qua những hành động.

“Mình nhớ nhất lúc mình ôm cô ấy dưới cột đèn, cảm giác như đâng bảo vệ cả thế giới, và không muốn bất kì ai làm cô ấy phải buồn. Và cô ấy hôn mình. Cách cô ấy hôn nó hài hước lắm, không tả được. Đó cũng chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của mình”, Hiếu tâm sự.


Cặp đôi Phương Thảo và Lê Hiếu.

Cặp đôi Phương Thảo và Lê Hiếu.

Tình yêu có những khoảnh khắc thật khó lý giải và cả 2 có những khoảnh khắc hiểu lầm, làm lành rồi thậm chí cả những lời nói "sến sẩm" đầy tình cảm.

Khi mình đang cà phê với một cô bạn, thì cô ấy dựng xe bên kia đường, chả nói gì, chỉ lẳng lặng gọi điện thoại một cách rất tinh tế chứ không có làm ầm ầm lên, và nói “em đang ở bên đường, anh ra đi”.

Lúc mình ra thì cô ấy nhìn mình cười cười, mình thì ở bên đường nhìn sang, rất lãng mạn chỉ tiếc là trời không mưa bay bay... Mình đi bộ sang, cô ấy bảo “trả cho em”.

Mình im lặng, rồi hỏi “Em không vào à?”, “Không! Em bận”. Mình nghĩ chắc có một điều gì đó đã xảy ra rồi, nhưng lúc đó xử sự thế nào cũng tệ cả, vì vậy chỉ biết nhìn cô ấy chạy đi mà không làm gì và cảm giác của mình lúc ấy là bất lực.

Mình không hiểu tại sao lúc ấy cô ấy bảo “trả cho em”, chắc tại mình mang nợ cô ấy quá nhiều”, Hiếu chia sẻ.

Bỏ qua tất cả những muộn phiền thì chỉ còn lại niềm vui ở lại với cặp đôi này. “Mình thường hay hỏi anh ấy “Anh đang ở đâu đấy, đã về tới nhà chưa, em qua nhé”.

Mà sau này anh ấy nói cảm giác luôn có ai đó đợi mình về thật thú vị. Trước đây, anh ấy gọi mình là Na Na, nhưng sau đó lại chuyển sang gọi Bự Bự”, Thảo tâm sự.

Những nụ hôn đã trao mà hai người cảm thấy “hài hước”, những cử chỉ yêu thương đã tạo nên hạnh phúc giản đơn cho cặp đôi này.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại