Nói là làm, đủ like trên mạng là ra đường cởi

M.ANH |

Với lập luận rằng nói mà không làm sẽ bị chê cười là "nói một đằng làm một nẻo", Facebooker N.T. đã xuống đường cởi đồ như đã "hứa" trước đó.

Ngoài T., cũng có bạn trẻ tham gia "phong trào" nói là làm trên Facebook thời gian qua. Phần đông họ tuyên bố nếu có đủ lượt thích (like) mong muốn thì sẽ… cởi đồ dạo phố.

Đáng nói là sau đó họ làm thật, thậm chí đăng video cởi đồ lên mạng xã hội, có video thu hút hàng chục ngàn lượt xem (view), bình luận.

Một bạn trẻ ủng hộ phong trào Việt Nam nói là làm bày tỏ ý kiến trên mạng - Ảnh chụp từ FB
Một bạn trẻ ủng hộ "phong trào" "Việt Nam nói là làm" bày tỏ ý kiến trên mạng - Ảnh chụp từ FB

Một số bạn trẻ ủng hộ phong trào, song rất nhiều bạn khác phản ứng. Nhiều bạn cho rằng đây là một kiểu thể hiện bản thân của các "đương sự" và không đáng quan tâm.

Tuy nhiên không ít bạn nhận xét đây là hành động thiếu văn hóa, thậm chí có dấu hiệu bệnh hoạn.

Đáp lại, T. - một trong những bạn trẻ cởi đồ, nói mình không có gì sai. Theo T., "ở nước ngoài người ta cởi quần đi ngoài phố là bình thường, không có gì đáng xấu hổ... Nói là làm".

Bạn N.V.Ph. ngay lập tức phản ứng mạnh: "Văn hóa Việt Nam không ai dạy tuột quần chạy vòng vòng ngoài đường như thế".

"Biết là nói là làm, nhưng cũng phải tùy chuyện mà làm chứ! Chuyện tốt đẹp của Việt Nam thiếu gì mà phải làm như vậy?

Mình đang sống ở Việt Nam không phải ở nước ngoài, làm như vậy rất khó coi... Bạn suy nghĩ đúng nhưng cách làm lại sai hoàn toàn", bạn T.N.A.M. thẳng thắn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại