Những chia sẻ chân thật của cô giáo khi gặp lại ân nhân sau 3 năm

Hải Nguyên - Tiến Đạt |

(Soha.vn) - Chỉ 2 ngày sau khi cô giáo ở Quảng Ngãi viết lên facebook tìm ân nhân của mình 3 năm trước, Báo điện tử Trí Thức Trẻ đã giúp họ có một cuộc hội ngộ đầy bất ngờ.

* Nội dung câu chuyện: Nghẹn ngào cô giáo trẻ tìm ân nhân cách hơn 1.000 km qua mạng

Mang theo nhiều tâm sự chất chứa trong lần trở lại Hà Nội ngày 6/5, cô giáo trẻ tên Việt (SN 1986, quê Quảng Ngãi) nuôi hy vọng mong manh gặp lại được ân nhân giúp mình 3 năm trước. Và khi gặp lại anh - người tài xế tên Trọng, vẫn đang công tác tại hãng taxi Mai Linh - một cách vô cùng bất ngờ, Việt như được sống trong mơ. Cảm xúc dạt dào, cô đã nói rất nhiều điều với ân nhân đã giúp mình thoát chết...

"Lúc ấy đau nên tôi không quan sát được anh ấy như thế nào. Nhưng ấn tượng trong tôi, anh ấy là người hiền lành, thư sinh và tốt tính. Gặp lại ân nhân, tôi không biết diễn tả như thế nào về sự xúc động và cảm kích của mình.Tôi thực sự rất bất ngờ. Sau 3 năm giọng nói của anh vẫn như thế, vẫn nhẹ nhàng và ấn tượng", Việt chia sẻ.

Mặc lại bộ đồ của ba năm trước trong lần được người tài xế tốt bụng giúp đỡ, cô giáo trẻ luôn hi vọng sẽ gặp được anh giữa đất Thủ đô

Mặc lại bộ quần áo của 3 năm trước trong lần được người tài xế tốt bụng giúp đỡ, cô giáo trẻ luôn hi vọng sẽ gặp được anh giữa đất Thủ đô...

Nụ cười của cô giáo trẻ khi tìm gặp ân nhân của mình

... và họ đã có một buổi hội ngộ đầy xúc động.

Như tin đã đưa ngày 6/5, cô giáo trẻ tên Việt (ở Quảng Ngãi) đã viết lên trang cá nhân của mình một câu chuyện về người lái xe tên Trọng đã giúp cô cách đây 3 năm, khi cô học cao học tại Thủ đô. Giữa cuộc sống hối hả bon chen, khi mà những câu chuyện "người tốt việc tốt" ngày càng trở thành "của hiếm" trên các trang báo, thì niềm khát khao và chia sẻ của cô giáo Việt bỗng trở thành một câu chuyện thật đẹp, cảm động.

Sau khi đăng tải câu chuyện và nhờ cộng đồng mạng chung tay giúp cô giáo trẻ, phóng viên Báo điện tử Trí Thức Trẻ cũng đồng thời liên hệ với hãng taxi cùng phối hợp trong câu chuyện để dò hỏi về người lái xe.

Ông Nguyễn Mai Lâm, Phó TGĐ thường trực Công ty Cổ phần Mai Linh miền Bắc đã lập tức yêu cầu phòng nhân sự kiểm tra... Có được thông tin về một tài xế tên Trọng hiện đang công tác ở Bắc Giang, ông Lâm đã liên hệ với giám đốc Mai Linh Bắc Giang để được hỗ trợ xác minh xem có đúng đây là người trong câu chuyện của cô Việt hay không...

Sau khi trao đổi thông tin giữa phóng viên và đại diện Mai Linh, xác định anh Trọng chính là người cô giáo Việt cần tìm, một cuộc gặp vào 10h sáng 7/5 đã nhanh chóng được lên kế hoạch...

Cô giáo trẻ đã tìm gặp được ân nhân tại chính nơi ân nhân mình đã làm 3 năm trước

Điều đặc biệt trong buổi gặp mặt này là cả cô giáo Việt lẫn anh Trọng đều không hề biết trước mình sẽ gặp ai. Cô giáo Việt chỉ được biết rằng mình sẽ cùng phóng viên đi gặp người báo tin về anh Trọng; còn anh Trọng được công ty "điều" lên Hà Nội dự cuộc họp bất ngờ. Kể cả đến khi mới nhìn mặt, họ không nhận ra nhau do thời gian quá lâu và diện mạo đã thay đổi nhiều, anh Trọng dạn dày sương gió chứ không nét thư sinh như ngày nào... 

Nhiều khi tôi cũng không còn hi vọng được gặp anh vì đã nhiều năm trôi qua và thông tin tôi có được về anh lại rất ít. Tuy vậy, tôi luôn hi vọng trái đất tròn. Ước nguyện của tôi hôm nay đã được toại nguyện. Còn hai ngày nữa tôi sẽ về quê, vẫn còn rất nhiều cuộc gặp gỡ với bạn bè mà tôi chưa thực hiện được ở đất Bắc nhưng có lẽ quan trọng hơn là gặp lại ân nhân của mình”, cô giáo Việt chia sẻ thêm.

Còn đối với anh Trọng, anh cũng cảm thấy thực sự bất ngờ và không nghĩ có thể gặp lại người mình đã từng giúp đỡ tại chính nơi làm việc: "Thực sự, tôi cũng không ngờ là có thể gặp lại được cô gái này và lại ở chính nơi tôi đã từng làm việc. Lúc ấy, thấy người đang “sa cơ lỡ bước”, bản thân tôi không làm ngơ được. Tôi đã giúp đưa cô ấy về nhà. Khi đã đi rồi tôi vẫn lo cô ấy có mệnh hệ gì thì tôi sẽ rất ân hận và cũng sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của công ty. Cảm giác bỏ lại người đau ốm vẫn day dứt trong tôi”, 

Dưới đây, mời độc giả theo dõi clip ghi lại cuộc gặp mặt đầy cảm xúc giữa cô giáo Việt và lái xe Trọng: 

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại