Nhớ người yêu, nam thanh niên dùng dao khắc hoa lên tay

Trần Chân |

Chàng nam thanh niên chắc hẳn là rất khổ tâm khi nhớ về người bạn gái nên mới quyết định làm một việc như vậy.

Ngày hôm qua (28/9), không ít dân mạng đã phải giật mình khi chứng kiến bức ảnh một nam thanh niên tự cầm dao lam rạch lên tay, vẽ hình bông hoa. Đây cũng có thể xem là một trong những trường hợp của hội chứng tự hành hạ bản thân.

Nhưng khi tìm hiểu kỹ hơn thông tin trong trang cá nhân của nam thanh niên này, người dùng có thể dễ dàng nhận thấy, anh đăng rất nhiều status liên quan đến người bạn gái cũ. Và hành động rạch tay này được xem là có liên quan tới người con gái ấy.

Có rất nhiều status bày tỏ sự nhớ thương của thanh niên này dành cho người yêu cũ như: "Cũng đã gần 1 tháng rồi  mà chưa được nói chuyện với em. Bây giờ trong tim anh nó đau lắm"; "Anh xin em, đừng im lặng. Vì anh sợ mất em lắm, sợ lắm"; "Anh đã khóc vì nhớ em, khóc rất nhiều và nhớ cũng rất là nhiều"; "Bây giờ anh đang rất buồn và cũng rất lo, không thấy em gọi điện hoặc nhắn tin cho anh. Anh sợ mất em lắm, sợ em bỏ anh đi yêu người khác!"...

Kèm theo những dòng chia sẻ đầy đau khổ đó thường sẽ là một bức ảnh mà trong đó chứa nhiều nỗi đau về mặt thể xác. Điều đó cũng khiến nhiều người cảm nhận được tình cảm sâu đậm mà anh chàng đã dành cho người yêu.

Tuy nhiên, việc làm của chàng thanh niên này không nhận được sự ủng hộ của đa phần dân mạng. Quan điểm chung của nhiều người cho rằng: Việc than thở và hành hạ bản thân, không phải là một lựa chọn đúng đắn trong việc níu bước người yêu. Hãy làm những điều sao cho đáng mặt nam nhi và hành động thiết thực, có ý nghĩa hơn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại