Người phụ nữ đau đớn tột cùng: Yêu 3 năm, làm vợ được 7 ngày

Công Tuấn |

Câu chuyện của người phụ nữ ấy khiến bất cứ ai nghe cũng phải rớt nước mắt.

Trong chương trình "Thay lời muốn nói" (HTV9 - Đài Truyền hình TP HCM), số tháng 3 với chủ đề Cảm ơn một đóa xuân ngời, MC Quỳnh Hương khiến khán giả khóc nấc khi đọc lá thư của người vợ.

Chị chia sẻ về nỗi đau thương tột cùng, khi mất đi người mình yêu thương - người mà chị mới về ở chung 1 nhà vẻn vẹn có 7 ngày.


MC Quỳnh Hương không giấu nổi xúc động khi chia sẻ câu chuyện này!

MC Quỳnh Hương không giấu nổi xúc động khi chia sẻ câu chuyện này!

Nội dung lá thư khiến khán giả xúc động nguyên văn như sau:

“Ngày 13/09 vừa qua, em và anh đã làm đám cưới thì ngày 20/09 chồng em mất khi tham gia một chuyến từ thiện tại Nam Cát Tiên khi anh ấy vừa tròn 30 tuổi.

Anh ra đi đột ngột và rất nhanh đến khi em xuống được với anh thì chỉ có thể nắm đôi bàn tay lạnh ngắt của anh, ôm cơ thể cứng đờ của anh vào lòng mà thổn thức.

Mọi thứ trong em như sụp đổ. Ngoài khóc ra em cũng không biết là nên tìm kiếm cái gì ở trong tương lai của mình nữa.

Em và anh yêu nhau 3 năm mà mới kết hôn chỉ mới được có 7 ngày thôi. Hạnh phúc ngắn ngủi đến nỗi em chưa kịp cảm nhận được.

Điều gì đang xảy ra với mình vậy. Đưa anh đi rồi, em đối mặt với mọi thứ. Dư luận, cuộc sống không có anh và trên hơn cả, nỗi đau mất anh âm ỉ cháy trong tim mình. Mọi thứ quanh em còn y nguyên, chỉ thiếu vắng hơi thở của anh thôi.

Bây giờ em vẫn đi làm hàng ngày, vẫn cười nói để mọi người biết rằng em đang mạnh mẽ. Em giấu đau thương vào trong tim và ôm nỗi nhớ anh trong đêm với những dòng nước mắt nóng hổi.

Không biết nói gì hơn bởi vì ai có lẽ cũng có những nỗi đau phải không "Thay lời muốn nói". Cái cảm giác mất đi người thân, rồi cái kẻ ở trên, người nằm dưới đất lạnh lẽo.

Hết cuộc đời này chỉ còn gặp nhau trong kí ức và kỉ niệm mới thật sự là đáng sợ chị ạ.

Em và anh ấy mất hơn 3 năm yêu nhau, 2 tháng chuẩn bị làm đám cưới và vỏn vẹn làm 7 ngày làm vợ chồng. Nhưng em rất vui được làm vợ anh dù chỉ 7 ngày.

Nhìn anh ngủ ngon em thương lắm. Anh mỉm cười nghĩa là anh đang rất bình yên, phải không?”


Nhiều khán giả đã rơi nước mắt khi nghe câu chuyện của người vợ

Nhiều khán giả đã rơi nước mắt khi nghe câu chuyện của người vợ

Sau khi phát sóng, câu chuyện bi thương của người vợ được cộng đồng mạng lan tỏa trên các diễn đàn, thu hút hàng trăm ngàn lượt xem cùng hàng nghìn bình luận xúc động.

Bạn có nickname Diamond Girl-Dv chia sẻ: “Nó gần giống như cuộc tình của anh trai tôi. Anh nằm đấy, không nói gì, để người con gái của anh chờ đợi.

Chờ đợi đám cưới của hai người. Anh không chết, mà anh sống trong im lặng. Anh vẫn thở nhưng không nói, không nhìn chị một lần từ lúc anh nằm xuống.

Chị vẫn yêu. Vẫn bên cạnh chăm sóc anh và tin rằng anh sẽ sống. Tôi đã muốn chị đi tìm hạnh phúc mới để anh tôi lại, nhưng chị không đi. Bây giờ như thế này mới hiểu, vẫn còn nắm được tay nhau là hạnh phúc lắm rồi. Chị vẫn đợi”.

Còn bạn Nguyễn Lan tâm sự: “1 năm yêu nhau, 1 tháng chuẩn bị đám cưới và 3 tháng 15 ngày là vợ chồng. Và rồi ngày đầu tiên đi làm của năm mới, anh đã ra đi mãi mãi. Anh đi mà không nói với em được lời nào. Có nỗi đau nào hơn thế...”

Nick facebook Đêm Không Sao bình luận: “Nhờ chị, em cảm thấy trân trọng những thứ mình đang có hơn. Cảm ơn chị, chúc chị luôn mạnh mẽ để bước tiếp con đường dài. Cảm ơn chương trình đã lắng nghe và chia sẻ những nỗi niềm mà tưởng chừng không thể nói ra”.

Lắng nghe câu chuyện xúc động ấy, hãy trân quý hơn cuộc sống của mình và quý trọng những gì mình đang có, bạn nhé.

Nghẹn ngào với câu chuyện: Yêu nhau 3 năm, vỏn vẹn làm vợ chồng 7 ngày

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại