Ngỡ ngàng trước dung nhan giống hoa hậu của nữ giáo viên Hải Dương

Công Tuấn |

Nhân vật chính được nhắc đến là Lưu Thu Liên (SN 1991) hiện là giáo viên môn Địa lí trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (Hải Dương).

Không chỉ sở hữu gương mặt với nhiều nét giống với Hoa hậu Ngọc Hân, Thu Liên còn sở hữu nụ cười trong sáng và biểu cảm tự nhiên khiến người đối diện không thể rời mắt.

Không chỉ thế, cô giáo trẻ này còn khiến nhiều người ngả mũ thán phục khi là thủ lĩnh trong các hoạt động tình nguyện, vận động hiến máu.

Bản sao Hoa hậu Ngọc Hân là thủ lĩnh tình nguyện

Thu Liên tham gia các hoạt động tuyên truyền vận động hiến máu từ cuối tháng 9/2009 ngay từ khi "chân ướt chân ráo" vào trường.

Với sự nhiệt huyết của tuổi trẻ cộng thêm sự đam mê không ngừng nghỉ, Thu Liên liên tục được đề bạt lên làm nhiều vị trí.

Cô nàng từng là Đội phó đội máu Sư phạm, trở thành Ủy viên BCH Chi hội 06/01, Phó ban điều hành đội Hè 06/01, chi hội phó Chi hội 06/01 và rồi được đề bạt lên làm Chi hội trưởng Chi hội 06/01.

Thu Liên còn kiêm chức Trưởng ban Truyền thông sự kiện Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội.


Nữ giáo viên trẻ xinh đẹp Thu Liên.

Nữ giáo viên trẻ xinh đẹp Thu Liên.

Cô giáo trẻ này cũng từng là Trưởng ban tổ chức hai năm đầu tiên của chương trình hiến máu Người Việt Trẻ - chương trình lớn nhất khu vực Cầu Giấy – Tây Hồ, Ban tổ chức chương trình Xuân Hồng 2011, 2012, 2013, Trái tim tình nguyện 2011, 2012, Giọt hồng tri ân 2012…

Khó khăn lớn nhất trong quãng thời gian hoạt động đó là khi Thu Liên làm Chi hội trưởng. Chưa có nhiều kinh nghiệm và kiến thức nhưng Liên đã phải phụ trách vị trí chèo lái con thuyền lên đến gần 400 người.

“Hồi đó Chi hội mình phụ trách yếu khủng khiếp, không còn nét văn hóa đặc trưng nào, tổ chức lỏng lẻo, vận động hiến máu cực yếu, đứng top 3 từ dưới lên”, Thu Liên chia sẻ.

Đó là khoảng thời gian Thu Liên rơi vào khủng hoảng vì không biết nên làm gì và bắt đầu từ đâu. Nhận một chức vụ “to đùng” khi còn chưa bắt đầu học kì II của năm thứ 2 Đại học, cô nàng vô cùng lúng túng và hoảng loạn.

Trước mặt mọi người thì lạnh lùng nhưng đêm nào cô nàng cũng khóc ròng rã cả tuần liền sau khi nhận chức.

“Hơn 100 con người nỗ lực xây dựng lại từng nét văn hóa Chi hội, nỗ lực xây dựng lại tổ chức nhân sự, nỗ lực xây dựng lại lòng tin và sự đoàn kết.

Bây giờ kể lại không ai nhớ mặt điểm tên hết. Nhưng nếu không có những người đặt những viên gạch đầu tiên đó, sẽ chẳng có ngày hôm nay, hoặc ngày hôm nay sẽ xa hơn một chút.

Bản thân mình rất biết ơn và ghi nhớ những việc các anh chị ấy làm”, Thu Liên chia sẻ thêm.

Với Thu Liên, cô nàng luôn quan niệm: “Đừng nói ta không thể, chỉ nói ta chưa thể, mọi giới hạn của con người đều được thay đổi theo thời gian từ suy nghĩ”.

Một giáo viên tận tụy, yêu nghề

Hiện tại, Lưu Thu Liên đang là giáo viên môn Địa lí, trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (Hải Dương) đồng thời là Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường.

Thu Liên chia sẻ, việc đến với nghề giáo có một phần động viên, cổ vũ từ bố mẹ. "Khi đứng trước ngưỡng cửa đại học mình khá băn khoăn, mình có quyết định khác, nhưng sau đó đã nghe theo lời khuyên của gia đình.

Trải qua một thời gian học tập và rèn luyện, mình đã yêu nghề hơn rất nhiều. Làm giáo viên quả thật rất khó, nhưng lại có rất nhiều điều thú vị", Liên tâm sự.


Tiết dạy đầu tiên đối với Liên vô cùng ý nghĩa.

Tiết dạy đầu tiên đối với Liên vô cùng ý nghĩa.

Chia sẻ về ngày đầu tiên đứng lớp, cô giáo trẻ Thu Liên không khỏi xúc động: “Giây phút không thể nào quên là khi lần đầu tiên mình bước chân lên bục giảng. Đây là mái trường cấp III mình từng theo học. Vẫn hành lang ấy, vẫn bàn học ấy, vẫn những người thầy người cô năm đó.

Trong giây phút mình cất lời giảng đầu tiên, hình ảnh cô bé Liên ngày xưa lại thấp thoáng đâu đấy trong lớp nhưng bây giờ vị trí đã đổi thay, mình đã trở thành người đứng lớp. Xúc động khó mà diễn tả được”.

Trong suốt những năm tháng đứng trên bục giảng, Liên chưa gặp phải tình huống nào khó xử.

"Nghề giáo khiến người theo nó tư duy rất linh hoạt nên trong trường hợp nào cũng xử lí được hoặc do học sinh của mình ngoan quá nên mình chưa có dịp rơi vào tình huống "chết đứ đừ" nào", Liên vui vẻ cho hay.

Từ khi trở thành giáo viên, với môi trường làm việc đã tạo cho Liên rất nhiều cơ hội để nỗ lực và hăng say mỗi ngày.

Thu Liên chỉ muốn tập trung dạy học thật tốt và tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa bổ ích cho học sinh. Bởi theo Liên, học giỏi chưa đủ mà cần có nhiều kĩ năng sống để phù hợp trong giai đoạn phát triển toàn diện hiện nay.

Cùng ngắm 1 vài hình ảnh xinh đẹp của cô giáo trẻ này:


Thu Liên được nhận xét là có nhiều nét giống với Hoa hậu Ngọc Hân.

Thu Liên được nhận xét là có nhiều nét giống với Hoa hậu Ngọc Hân.


Nụ cười tỏa nắng hút mọi ánh nhìn của cô giáo trẻ.

Nụ cười tỏa nắng hút mọi ánh nhìn của cô giáo trẻ.

Thông tin cá nhân

Lưu Thu Liên (SN 1991, Hải Dương)

Các hoạt động từng tham gia:

Bí thư chi Đoàn

Ủy viên BCH Liên chi đoàn khoa Địa lí

Ủy viên BCH Hội Sinh viên Đại học Sư Phạm Hà Nội

Chi hội trưởng chi hội 06/01

Trưởng ban Truyền thông Sự kiện Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội

Thành tích đạt được:

Giấy khen của Đoàn trường Đại học Sư Phạm Hà Nội

Giấy khen của Hội Sinh viên khi hoàn thành xuât sắc phong trào Đoàn, Hội

Hoa khôi Áo dài trường Đại học Sư Phạm Hà Nội năm 2010.

Top 100 Thanh niên tiêu biểu Thủ đô năm 2011

Bằng khen Trung Ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam

Bằng khen Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Bằng khen của Bộ Y Tế

Bằng khen của Hội liên hiệp Thanh niên thành phố Hà Nội

Bằng khen của Hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại