Mối tình xuyên lục địa của cặp đôi 9x

Thùy Trang |

Giữa biển tình mênh mông ấy, những người yêu nhau, cuối cùng cũng sẽ tìm thấy định mệnh của chính mình.

Mối tình giữa anh chàng Nguyễn Thanh Liêm (26 tuổi, sinh viên ngành cao học Luật, đại học Bournemouth, Anh) và Lê Thu Hiền (25 tuổi, sinh viên ngành cao học Marketing, đại học Aalto, Helsinki, Phần Lan) giống như một câu chuyện ngôn tình.

Mối lương duyên “xuyên lục địa” và định mệnh “không cưới ai khác ngoài em”

Thanh Liêm và Thu Hiền quen nhau 4 năm trước qua sự giới thiệu của một người quen.

Cùng là du học sinh Phần Lan, Thu Hiền lại sang trước, nên năm 2011, chị họ của cô bạn nhắc đến cái tên Thanh Liêm lần đầu tiên trong đời cô, với mong muốn cô nàng sẽ giúp đỡ khi Liêm tới Phần Lan.

Cuối năm 2011, họ có cuộc trò chuyện điện thoại đầu tiên với nhau. Cũng từ giây phút đó, giọng nói ngọt ngào của người con gái ấy đã khiến trái tim Thanh Liêm thổn thức không ngừng.

Đầu năm 2012, Thu Hiền qua Áo học trao đổi. Không ngần ngại vấn đề khoảng cách, hè năm ấy, Thanh Liêm qua Áo du lịch, tới thăm thành phố cô nàng đang ở. Đó là lần đầu tiên họ chính thức gặp mặt nhau.


Cặp đôi Thanh Liêm và Thu Hiền.

Cặp đôi Thanh Liêm và Thu Hiền.

Cô nàng thì chẳng ấn tượng gì mấy, dù Thanh Liêm mang hình tượng “soái ca” và là một chàng trai dễ gần, ấm áp. Bởi cô luôn định kiến con trai bằng tuổi hoặc hơn 1,2 tuổi thường khá trẻ con.

Còn ngay lần đầu gặp gỡ ấy, Thanh Liêm đã tin vào định mệnh, rằng đây chính là người con gái anh gắn bó cả đời, “không cưới ai khác ngoài em”.

Nhưng vì sắp quay trở lại Việt Nam, anh chàng không đủ can đảm để bày tỏ, bởi sợ sự xa cách sẽ làm Thu Hiền đau khổ. Thanh Liêm chôn chặt tình cảm trong lòng với hy vọng sau này quay lại sẽ hoàn thành nốt giấc mơ dang dở.

Năm 2014, Thanh Liêm trở về nước, hành lý mang theo là cả mối tình “xuyên lục địa” dang dở ấy .

Thu Hiền chia sẻ: “Anh Liêm có nói với bạn thân của anh là dù có yêu ai ở Việt Nam nhưng mục tiêu cuối cùng là sẽ lấy mình làm vợ nên trong thời gian anh Liêm về Việt Nam vẫn thỉnh thoảng liên lạc với mình”.

Valentine năm 2014, Thanh Liêm nhờ bạn mang quà sang Phần Lan cho cô, nhưng đúng ngày đó, Thu Hiền lại chia sẻ ảnh trên facebook với người yêu lúc bấy giờ. Thanh Liêm rất buồn nhưng vẫn không từ bỏ hy vọng.


Dù Thu Hiền đã có người yêu, nhưng Thanh Liêm luôn âm thầm quan tâm tới cô.

Dù Thu Hiền đã có người yêu, nhưng Thanh Liêm luôn âm thầm quan tâm tới cô.

Như sự an bài của định mệnh, mùa thu 2014, khi Thanh Liêm quay trở lại, Thu Hiền cũng vừa lúc chia tay người yêu. Đây chính là thời cơ anh chàng đã chờ đợi bao lâu nên nhất định phải nắm thật chặt.

Hàng rào dựng nên dù có vững chắc mấy, Thanh Liêm vẫn kiên trì. Bởi anh chàng từng chia sẻ: “Duyên phận của em - người con gái mùa hạ bay mải miết, tự do như cánh chim trời cuối cùng lại gặp anh giữa biển người mênh mông.

Bước chân em đã chùng lại vì anh - người con trai em đã vô tình và thờ ơ suốt 4 năm về trước.

Anh nói rằng yêu anh em sẽ không bị trói buộc, em sẽ không phải dừng chân và từ bỏ ước mơ bay nhảy khắp muôn nơi của em. Chỉ là em sẽ không phải một mình nữa, vì anh sẽ nắm tay em đi khắp thế gian này”.

Và cánh chim trời ấy, rồi cũng mệt nhoài trở về tổ ấm, nhận ra giữ biển trời, nơi đâu mới là nhà.

Cô nàng kể lại: “Giữa tháng 11, anh Liêm ôm con gấu bông to bằng người chạy vòng vòng khắp Helsinki tới nhà mình, mặc cho mọi người trên đường nhìn chằm chằm. Lúc đó mình khá cảm động rồi nhưng trong lòng vẫn còn nhiều vướng mắc nên vẫn chưa đồng ý”.

Nếu có ai đó dùng hơi ấm để hơ chân cho bạn giữa tiết trời -30 độ C, bạn có yêu anh ấy không?

Dù chưa nhận lời yêu, nhưng tháng 12 năm ấy, Thu Hiền vẫn lên Lapland - nơi Thanh Liêm học để chơi Giáng sinh vì đó là quê hương của ông già Tuyết.

“Anh Liêm xuống Helsinki để đón mình vì không muốn mình ngồi trên tàu 10 tiếng 1 mình. Lúc đó những tảng băng trong lòng mình cũng tan dần và quyết định nhận lời tìm hiểu vào ngày 15.12 khi anh Liêm tỏ tình”. – Thu Hiền chia sẻ.

Và những khoảnh khắc chính thức là của nhau ấy cũng là thời điểm đáng nhớ nhất trong đời cô bạn, bởi Hiền nhận ra, sẽ chẳng ai hy sinh và chờ đợi mình nhiều như Thanh Liêm.


Vào đúng ngày 15/12, Thanh Liêm đã quyết định tỏ tình với Thu Hiền.

Vào đúng ngày 15/12, Thanh Liêm đã quyết định tỏ tình với Thu Hiền.

Những ngày cuối năm ấy, cả hai tới làng ông già Noel vào đúng đêm Giáng sinh, tất cả các khu vui chơi giải trí, ăn uống, phương tiện giao thông công cộng đều ngừng hoạt động từ rất sớm bởi nhiệt độ ngoài trời là khoảng -30 độ C .

Cả hai đứng chờ taxi ở bên ngoài gần 1 tiếng đồng hồ, chân tay lạnh cóng, người như 2 cục đá chạm vào nhau, chẳng có lấy chút cảm giác.

“Chân mình đau quá không nhấc lên nổi, anh Liêm quỳ xuống đất thổi chân hơ nóng cho mình trước mặt bao nhiêu người ở đó.

Lần đầu tiên trong đời có một người con trai không ngại mất mặt làm việc đó cho mình, vừa cảm thấy ngượng ngùng, xấu hổ vừa cảm động, ấm áp vô cùng.

Đó cũng là lúc mình cảm thấy sẽ không bao giờ phải hối hận vì đã nhận lời anh ấy dù mới chỉ nhận lời được hơn 1 tuần”. – Thu Hiền chia sẻ.

Ước mơ của Thu Hiền là trước khi cưới có được album ảnh đôi tại các điểm yêu thích của cô nàng tại Châu Âu. Niềm ao ước ấy, cô bạn chỉ nói bâng quơ trong một lần trò chuyện trước khi yêu.

Nhưng Thanh Liêm luôn khắc tạc trong lòng, bởi anh quả quyết: “Đừng lo, anh nhất định sẽ biến giấc mơ của em thành hiện thực”.

Ngay từ ngày đầu yêu, Thanh Liêm đã bắt tay vào thực hiện ước mơ cho người mình yêu. Những kỉ niệm nối dài qua từng khung hình, bức ảnh, như chứng thực với thời gian, dù là yêu xa, những người yêu nhau, cuối cùng cũng sẽ tìm thấy định mệnh của chính mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại