Mẹ bỏ, cha đi biền biệt, cậu bé ung thư bơ vơ

Mới hơn 1 tháng tuổi, mẹ đã đưa cậu bé về nhà ông bà nội rồi bỏ đi…

"Tội nghiệp thằng cháu tôi nó khổ đủ đường. Mới sinh ra được hơn 1 tháng mẹ nó đã đưa về giao cho bà nội nuôi rồi cũng chẳng quan tâm chăm sóc nó. Thậm chí giờ tôi cũng chẳng biết mẹ nó ở đâu mà kiếm. Cha thì đi biển biền biệt cả năm mới về giờ nó bệnh thế này tôi chẳng biết phải làm sao”, bà Nguyễn Thị Ánh Hồng chia sẻ.

Khi chúng tôi hỏi thăm bé Quách Minh Duy, chị Ngân người nhà bệnh nhân chỉ tay về phía cậu bé nói: “Đấy thằng bé đang thổi bóng kia kìa. Từ ngày lên đây tới giờ cha mẹ chẳng thấy đâu chỉ có một mình bà nội chăm thôi. Hai bà cháu cứ lủi thủi ở đây, nhiều lúc không có tiền hỏi chị em chúng tôi nhưng chúng tôi cũng làm gì có. Anh giúp nó với mắc bệnh này có cha mẹ còn khổ nói gì tới không có cha mẹ”.

Cậu bé Quách Minh Duy 4 tuổi (ấp Nô Puôl, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) bị bệnh bướu thận đang mong chờ sự giúp đỡ để cứu nguy tính mạng.

Theo bà Hồng bà của Minh Duy kể, hoàn cảnh của Minh Duy rất đáng thương. Cha và mẹ em không có hôn thú không có cưới hỏi, gặp nhau trong những lần đi ghe rồi sinh ra em. Lúc Minh Duy còn đỏ hỏn mới hơn 1 tháng tuổi mẹ em đã bế đến giao cho bà nội rồi bỏ đi luôn từ đó tới nay.

Cha em cũng đi biển biền biệt từ đó đến nay cứ 6 tháng hay một năm mới về nhà một lần tất cả đều do bà nội nuôi cháu từ nhỏ. Vì không có mẹ chăm sóc nên Duy chỉ biết bà nội và bé gọi bà nội bằng mẹ.

Duy lớn lên bằng tình yêu thương và chăm sóc của bà nội, tưởng rằng bé sẽ có cuộc sống ấm êm. Nào ngờ, cách đây gần một năm bé Minh Duy lại bị bệnh bướu thận.

Mẹ bỏ cha đi biền biệt cậu bé ung thư bơ vơ
Mẹ bỏ từ bé, Duy đang rất cần sự giúp đỡ của mọi người.

Bé đã phải trải qua một lần phẫu thuật để cắt bỏ khối u tốn khá nhiều tiền. Trước khi đi, cha em chỉ đưa cho bà nội được 3 triệu đồng lo cho cháu, tới nay đã 6 tháng chưa thấy cha trở về thăm con.

Cha mẹ không chu cấp nên khó khăn lại dồn lên vai bà nội. Trước đây, khi Quách Minh Duy chưa bị bệnh bà nội còn bán quán có đồng ra đồng vào. Từ ngày bé bị bệnh bà cũng phải nghỉ luôn. Ông của Duy thì chạy xe ôm cũng chỉ đủ lo chi phí sinh hoạt trong gia đình.

Số tiền hằng tháng để cho Duy chữa bệnh là nhờ những đồng tiền ít ỏi từ tiền công làm việc nhà của cô. Cô của em mỗi tháng gửi cho bé được 500 - 1 triệu đồng. Số tiền này quá nhỏ so với số tiền thuốc em cần dùng trong mỗi tháng. Vậy nên nhiều lúc hai bà cháu thiếu cả tiền thuốc, tiền ăn và những khoản chi tiêu khác.

Chia sẻ với chúng tôi bà Hồng cho biết: “Cháu mình thì mình thương biết làm sao bây giờ. Tội nghiệp nó, mẹ bỏ từ rất sớm, cha lại đi xa cũng chẳng có tiền chu cấp.

Trước cháu chưa bị bệnh tôi còn làm được còn có thể nuôi cháu ăn. Giờ cháu bệnh tôi cũng thành ra thất nghiệp, tiền không có nuôi cháu bằng cách nào chữa bệnh ra sao.

Nghĩ mà thương cháu vô cùng, bây giờ chỉ biết động viên cô nó bớt chút tiền lo cho cháu. Cô nó thì công việc cũng không ra sao, đi giúp việc nhà cho người ta có được bao nhiêu tiền đâu. Tôi rất sợ đến ngày tôi không lo nổi nữa, bà cháu phải dắt díu nhau về quê thì tội cháu quá. Xin mọi người hãy rủ lòng thương mà cứu giúp cháu”.

Nhìn cảnh con thơ không có sự chăm sóc của mẹ đã là một điều thiệt thòi lớn. Giờ bé Duy lại mang căn bệnh hiểm nghèo, nỗi đau lại nhân lên gấp bội. Hy vọng rằng, còn nhiều tấm lòng nhân hậu sẽ nâng đỡ bé.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng (ấp Nô Puôl, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. ĐT: 0165 775 5009)

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng (ấp Nô Puô l, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. ĐT: 0165 775 5009)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại