Lòng tốt từ những người lao động nghèo ở vỉa hè, đường phố

Cuộc sống mưu sinh giữa thành thị phồn hoa vốn không phải chuyện dễ dàng, nhưng không vì thế mà những người lao động nghèo này đánh mất đi sự sẻ chia với người cùng cảnh ngộ.

Lòng tốt từ những người lao động nghèo ở vỉa hè đường phố

Tại góc đường giao giữa Cống Quỳnh và Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3, TPHCM, gần bệnh viện Từ Dũ) có tấm biển ghi thông báo: Người khuyết tật - bơm vá miễn phí.

Lòng tốt từ những người lao động nghèo ở vỉa hè đường phố
Chủ nhân của tấm biển này là chú Phạm Văn Lương (49 tuổi). Được biết, chú đã làm công việc bơm, sửa xe miễn phí cho những người khuyết tật từ hơn 20 năm nay. Dù ngày ế khách hay vắng khách đều không lấy một đồng của người khó khăn.
Lòng tốt từ những người lao động nghèo ở vỉa hè đường phố
Tại một tiệm sửa giày dép trong quận Phú Nhuận, TP HCM có treo tấm biển: Sửa giày dép miễn phí cho người bán vé số, xe ôm, ba gác, xích lô người thu gom rác… Chủ nhân của tấm biển này là anh (quê Tây Nguyên). Anh học nghề đóng giày vào năm 1998 và không lâu sau lên TP HCM mưu sinh.
Lòng tốt từ những người lao động nghèo ở vỉa hè đường phố
Một ngày thu nhập từ việc sửa giày, dép cũng không được bao tiền, ngày nào đông khách thì kiếm được tầm 150.000 – 200.000 đồng. Thế nhưng, anh Bình vẫn sẵn lòng vui vẻ sửa giày, dép miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn.
Lòng tốt từ những người lao động nghèo ở vỉa hè đường phố
Điểm bơm vá xe của anh Trần Viết Hùng ở ngã tư đường Hà Huy Tập – Điện Biên Phủ (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) đã quen thuộc với hàng nghìn học sinh và người khuyết tật. Chủ tiệm là người đàn ông 47 tuổi, nước da đen sạm vì nắng gió, lúc nào cũng tất bật với cà lê, mỏ lết mưu sinh và làm việc thiện.
Lòng tốt từ những người lao động nghèo ở vỉa hè đường phố
Cách đây không lâu, bức ảnh chụp tấm bảng đen trắng ghi dòng chữ sửa xe miễn phí của cụ Nguyễn Văn Tâm (61 tuổi) đã được cộng đồng mạng liên tục chia sẻ. Đã nhiều năm nay, cụ ông này thường xuyên sửa xe, giúp các học sinh ở Tả Thanh Oai (Thanh Trì, Hà Nội) tới trường.
Lòng tốt từ những người lao động nghèo ở vỉa hè đường phố
Bắt đầu từ cuối năm 2012, một quán phở đặc biệt xuất hiện giữa lòng Hà Nội, quán phở miễn phí của vợ chồng chủ quán tốt bụng được nhiều người chú ý. Với mục đích giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn có bữa ăn ấm lòng, vợ chồng anh Khánh và chị My (219 Khương Trung Mới, Hà Nội) đã tổ chức bữa phở miễn phí vào mỗi sáng chủ nhật. Ai cũng có được những suất ăn nóng hổi mà không phải lo khoản tiền phải trả. Đến bây giờ, quán phở miễn phí vào mỗi sáng chủ nhật đã trở thành địa chỉ quen thuộc của những người lao động nghèo.
Lòng tốt từ những người lao động nghèo ở vỉa hè đường phố

Anh Nguyễn Văn Phúc, chủ một tiệm sửa xe gắn máy trên đường Phạm Hùng (phường 5, quận 8, TP.HCM) mỗi tháng ủng hộ 2 triệu gửi cho các chiến sĩ đang canh giữ ngoài đảo xa. Không những vậy, anh Phúc còn thường xuyên tổ chức phát cơm, sửa xe miễn phí cho người nghèo, người khuyết tật. Ngoài ra anh cũng kêu gọi mọi người ủng hộ tinh thần, vật chất để cùng nhau đoàn kết bảo vệ biển đảo.

Trong cuộc sống, BẠN NHÌN THẤY chuyện gì GÂY CẢM XÚC MẠNH cho bản thân (xúc động, phẫn nộ, bất bình, đau đớn, thán phục, hạnh phúc, sảng khoái...)? Hãy lập tức DÙNG ĐIỆN THOẠI quay clip hoặc chụp ảnh, hoặc viết thành bài theo cách của bạn. Cũng có khi, chỉ một thông tin/ảnh/clip đăng trên mạng xã hội (từ Facebook, diễn đàn... không phải trên các báo) cũng khiến bạn có cảm xúc, suy nghĩ...

Gửi ngay cho chúng tôi qua email cudanmang@soha.vnChúng tôi sẽ duyệt để ĐĂNG TẢI TRẢ NHUẬN BÚT CHO BẠN TRONG VÒNG 24 GIỜ.

Ngoài ra bạn còn cơ hội nhận được 500 nghìn đồng tiền thưởng dành cho bài viết xuất sắc nhất trong ngày!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại