Lời cuối đầy chua xót của Châu Loan trước khi nhắm mắt

La La |

Dù sống cùng với rất nhiều nỗi đau về thể xác và tinh thần, nhưng chị Châu Loan vẫn mong ước sẽ có điều kỳ diệu xảy ra.

Cách đây nửa năm, hàng triệu người đã không kìm nổi sự xúc động trước câu chuyện tình cổ tích của chị Nguyễn Châu Loan và anh Nguyễn Văn Vượng.

Người xem nghẹn ngào vì được thấy một con người mắc bệnh suy thận nhưng vẫn lạc quan, yêu đời với rất nhiều hoài bão, ước mơ. Cùng với đó là một chàng trai sẵn sàng chấp nhận mọi gian khó để được nên duyên vợ chồng cùng chị Châu Loan.

Rồi một lễ cưới giản dị được tổ chức với rất nhiều nước mắt, những giọt nước mắt đầy hạnh phúc của chị Châu Loan.

Anh Nguyễn Văn Vượng và chị Nguyễn Châu Loan

Anh Nguyễn Văn Vượng và chị Nguyễn Châu Loan

Nhưng rồi, số phận trớ trêu một lần nữa như muốn đánh gục chị khi lấy đi người đàn ông rất mực yêu thương chị.

Ngay vào lúc chị được yêu thương nhất, hạnh phúc nhất, khi chị đang sống với những hoài bão vun vén hạnh phúc gia đình... anh Vượng đã ra đi (tháng 11/2014).

Để rồi mỗi ngày trôi qua, Châu Loan phải đối chọi với những nỗi đau cả về tinh thần lẫn thể xác khi người được xem là đặc biệt quan trọng trong cuộc đời chị đã không còn.

Sau 3 tháng dài chiến đấu với bệnh tật, chị Loan đã trút hơi thở cuối cùng vào hồi 22h47 ngày 22/1/2015, hưởng dương 38 tuổi, đóng lại những ngày tháng khổ đau trên trần thế.

Đối với Châu Loan, đây có lẽ là sự giải thoát đối với chị. Còn với những người ở lại thì đó lại là một nỗi chua xót.

Và khi nhìn lại những dòng chia sẻ cuối cùng của chị trên trang cá nhân, sự nghẹn ngào, đau đớn một lần nữa lại trực trào trên mắt mỗi người.

Vào ngày 18/1/2015 (4 ngày trước khi Châu Loan qua đời), chị Loan chia sẻ: "Mấy hôm nay mình bị mệt không thiết tha gì. Muốn có người nói chuyện quá!"

Trước đó, Châu Loan vẫn còn đầy hi vọng: "Ước gì có phép màu cho mình khỏi bệnh nhỉ. Ước gì điều kỳ diệu lại đến!".

Tại đó, chúng ta còn thấy được nỗi nhớ vô bờ mà chị Loan dành cho người đàn ông của cuộc đời với những dòng cảm xúc đầy nước mắt.

Cuộc sống không có anh chẳng có gì là vui cả. Em nhớ anh!

"Cuộc sống không có anh chẳng có gì là vui cả. Em nhớ anh!"

Trước đó, một dòng chia sẻ dài của Châu Loan đã được đăng để nói rõ sự ước ao được ở bên cạnh anh Vượng.

"Thế là anh đã rồi, anh đi thật rồi. Mãi mãi em không còn gặp anh nữa. Vĩnh biệt anh, người yêu em. Một nửa của đời em. Giờ đây em sống với một nửa đơn côi.

Anh ơi, trước đây anh là đôi vai cho em tựa, đôi chân đưa em đi. Đôi bàn tay ngày nào con xoa bóp cho em. Nay không có anh, không biết em sống như thế nào??

Anh ơi em yêu anh, em nhớ anh. Bây giờ em biết sống như thế nào nếu thiếu anh. Em cứ ngỡ những gì xảy ra chỉ là giấc mơ. Nhưng em mở mắt ra lại là thật. Em đau đớn quá. Có ai giúp em tìm lại anh đây.

Em hứa với lòng mình sẽ không khóc mà sao nước mắt nhiều đến thế này. Em đã từng không thiết tha gì với cuộc sống này nếu thiếu anh.

Nhưng vì anh, vì mẹ, vì những người thương yêu của chúng ta em sẽ sống tiếp. Hãy yên nghỉ anh nhé. Mãi mãi cuộc đời này em chỉ yêu mình anh thôi".

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại