Lời cuối của người sắp chết: Cuộc sống là một chuyến đi tuyệt vời

Bộ ảnh do nhiếp ảnh gia Andrew George (Mỹ) thực hiện là bức chân dung cảm động về những con người bình thường trong khoảnh khắc đối mặt với cái chết.

Nhập mô tả cho ảnh
Bà Josefina: “Cuộc sống vốn là một phòng chờ để gặp cái chết. Chúng ta chỉ đi ngang qua vì từ khi sinh ra chúng ta đã biết rằng rồi mình sẽ lìa đời. Chúng ta có một số ngày nhất định và chúng ta không biết mình sẽ nhắm mắt xuôi tay khi nào, ở đâu và như thế nào. Tôi đang cảm thấy rất bình tĩnh, thoải mái vì tôi biết ngày đó sẽ tới. Tôi không sợ chết, tôi đã sống những ngày tháng rất hạnh phúc”.
Nhập mô tả cho ảnh
Ông Chuck: “Một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời tôi ư? Điều hạnh phúc nhất là khi tôi kết hôn với Sally – người đã làm vợ tôi trong suốt 35 năm qua”.
Nhập mô tả cho ảnh
Bà Ediccia: “Tôi thích mở mắt vào mỗi buổi sáng và nghe tiếng chim hót bên ngoài cửa sổ. Có rất nhiều chim đang hót và tôi cảm nhận được ánh nắng Mặt trời đang chiếu vào da - đó là ý nghĩa cuộc sống của tôi”.
Nhập mô tả cho ảnh
Ông John: “Khi tôi nghĩ về cái chết, nó giống như khởi đầu của một cuộc sống mới không đau đớn”.
Nhập mô tả cho ảnh
Bà Kim: “Tôi không sợ chết. Tôi chỉ sợ những gì mà tôi phải làm để đến gặp nó”.
Nhập mô tả cho ảnh
Ông Abel: “Tôi cảm thấy giống như cánh cửa đang mở, chúng tôi quay trở lại khi đã hoàn thành công việc của mình ở đây”.
Nhập mô tả cho ảnh
Bà Wanda: “Tôi thấy bình yên vì tôi đã làm mọi thứ mình muốn và cố gắng trở thành người tốt nhất mà mình biết”.
Nhập mô tả cho ảnh
Bà Odis: “Giây phút đau đớn nhất là khi bạn phải đóng nắp quan tài. Trái tim bạn tan vỡ. 3 người con và 4 người chồng của tôi đã qua đời”.
Nhập mô tả cho ảnh
Ông Donald: “Tình yêu thật vĩ đại. Tình yêu của tôi cao cả đến mức khi vợ cũ của tôi tái hôn và yêu một người đàn ông khác thì tôi vẫn yêu cô ấy. Bạn phải nhận ra rằng không phải lúc nào bạn cũng nắm giữ được nó, bạn phải để nó tuột mất”.
Nhập mô tả cho ảnh
Bà Nelly: “Tôi không biết mình còn bao lâu. Có thể là hôm nay hay ngày mai, tôi không biết. Nhưng thực sự tôi rất hạnh phúc. Tôi không có gì để hối tiếc mặc dù đã từng trải qua những giai đoạn địa ngục. Tôi biết mình đã làm những gì phải làm trong cuộc đời”.
Nhập mô tả cho ảnh
Sarah: “Thời gian thật quý giá. Chúa ơi, nó thật quý giá…”.
Nhập mô tả cho ảnh
Ông René: “Không có thứ gì giống như hạnh phúc trong cuộc sống. Cái mà chúng ta gọi là hạnh phúc chính là sự đóng góp. Tất cả những gì chúng ta có là thứ mà chúng ta cho đi ở thời điểm đó”.
Nhập mô tả cho ảnh
Bà Sara: “Tôi cho rằng cuộc sống có tình yêu là khi được nhận lại tình yêu. Bạn phải cho đi để được nhận lại nhưng bạn không nên mong chờ được trả lại. Bạn yêu thương mọi người , mọi thứ xung quanh là vì nó xuất phát từ bên trong trái tim mình”.
Nhập mô tả cho ảnh
Ông Ralph: “Cuộc sống là một chuyến đi tuyệt vời”.

Mời bạn đọc gửi ảnh, clip, ý kiến, bài viết về mọi vấn đề nóng hổi, hoặc vấn đề gây tranh luận mà bạn bắt gặp trên mạng.

Thậm chí, bạn chỉ cần báo tin cho chúng tôi bằng cách gửi dòng LINK bài viết từ mạng xã hội (từ Facebook, diễn đàn... không phải link từ các trang báo).

Email: cudanmang@soha.vn Chúng tôi sẽ xem xét để ĐĂNG TẢI TRẢ NHUẬN BÚT CHO BẠN TRONG VÒNG 24 GIỜ.

> Xem chi tiết chương trình: Trả Nhuận bút trong 24 giờ

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại