Lệ Rơi hát "Kiếp cầm ca": Chính thức nói lời chia tay

Trần Chân |

(Soha.vn) - Cuộc sống gặp quá nhiều đảo lộn vì sự nổi tiếng đến với Lệ Rơi quá bất ngờ, anh đã quyết định tuyên bố giải nghệ.

Ngày hôm qua, trên trang cá nhân của ca sĩ Lệ Rơi đã cho đăng tải thêm một ca khúc nữa có tên "Kiếp cầm ca". Bản nhạc này vẫn được chàng trai xứ Hải Dương thể hiện đúng theo phong cách và chất giọng của mình. Nhưng trong đó, người nghe có thể cảm nhận được đôi chút đượm buồn của Lệ Rơi.

Bởi đây cũng là ca khúc cuối cùng mà Lệ Rơi muốn gửi tới toàn bộ những ai quý mến anh. Sau đó, chàng trai 28 tuổi sẽ trở về đúng với cuộc sống bình dị mà anh đã có. Lệ Rơi cũng chia sẻ nguyên nhân chính khiến anh đưa ra quyết định là bởi có không ít người đã phản hồi thiếu tích cực: “Lệ Rơi chỉ hát cho vui, có phong trào và vơi đi nỗi sầu. Nhưng một số bạn trẻ quá khích và có những ý kiến không tốt. Vì vậy ca sĩ Lệ Rơi hát bài này để kết thúc chương trình và sau đó sẽ không hát nữa”.

Nhưng bên cạnh đó, Lệ Rơi vẫn hứa hẹn về một sự quay trở lại: “Hôm nay Lệ phải tạm nói chia tay với cả nhà vì thời gian vừa rồi quá nhiều áp lực. Nhưng Lệ hứa sau này vẫn sẽ tiếp tục góp vui cho các fan nhiều sản phẩm hay hơn nữa”.

 

Thông tin này khi được đăng tải trên trang fanpage của ca sĩ Lệ Rơi đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm từ phía cư dân mạng. Trong đó, hầu hết mọi ý kiến đều bày tỏ sự tiếc nuối và mong muốn anh tiếp tục hát.

Bạn Meo Meo bày tỏ quan điểm rất không hài lòng vì những người đã khiến Lệ Rơi phải "giải nghệ": "Thật sự là anh Lệ Rơi hát không hay, nhưng anh ấy chỉ muốn đem lại cho mọi người niềm vui và tiếng cười thôi, như vậy có gì sai đâu mà chửi bới anh ấy!? Thanh niên nghiêm túc lên án à?! Thử hỏi các bạn đã làm được gì thực sự ra hồn chưa mà nói người ta!"

Cùng quan điểm trên, bạn Cõi Vắng cho biết: "Gửi các bạn lên đây chửi bới thóa mạ Ca sĩ Lệ Rơi: 'Đừng bao giờ ném bùn vào người khác, người ta có thể tránh được nhưng chắc chắn tay các bạn đã vấy bùn'. Nếu các bạn muốn tránh nhìn thấy 1 kẻ xấu xa thì điều đầu tiên các bạn nên làm là về đập vỡ cái gương nhà các bạn đi . Các bạn lên đây chửi bới chỉ để cho người ta thấy bản chất xấu của chính con người các bạn mà thôi, Hãy sống mà thể hiện mình là con người có văn hóa, có tri thức. Nếu các bạn đủ tài đủ đức thì hãy đi mà lên án những thành phần tệ nạn đầy dẫy ngoài xã hội ấy và trước hết hãy trắc ẩn đến chính lương tâm của các bạn ấy. Còn với Ca sĩ Lệ Rơi tôi chỉ muốn nói rằng "Cuộc sống này ngắn ngủi lắm hãy cứ làm những gì mà mình thích mà không làm tổn hại đến ai" .Tôi ủng hộ cậu vì cậu mang lại nhiều tiếng cười cho mọi người".

Người dùng Ngân Hà bình luận: "Đã là đam mê thì đừng từ bỏ. Ai nói gì thì mặc kệ chứ. Hát cho cả xã hội chứ đâu phải hát cho mấy thành phần tỏ vẻ nguy hiểm đấy nghe. Không phải xoắn! Ai không thích xem thì tốt nhất là đừng click. Chốt câu cuối là mất Lệ Rơi là mất hết tiếng cười. Nắng nôi thế này người hay bực bội mệt mỏi lắm nên thật sự là cần đến Lệ Rơi".

Trong cuộc sống, BẠN NHÌN THẤY chuyện gì GÂY CẢM XÚC MẠNH cho bản thân (xúc động, phẫn nộ, bất bình, đau đớn, thán phục, hạnh phúc, sảng khoái...)? Hãy lập tức DÙNG ĐIỆN THOẠI quay clip hoặc chụp ảnh, hoặc viết thành bài theo cách của bạn. Gửi ngay cho chúng tôi!

Cũng có khi, chỉ một thông tin/ảnh/clip đăng trên mạng xã hội (từ Facebook, diễn đàn... không phải đăng trên các trang báo) cũng khiến bạn có cảm xúc, hoặc trăn trở, suy nghĩ...

Email: cudanmang@soha.vn Chúng tôi sẽ duyệt để ĐĂNG TẢI TRẢ NHUẬN BÚT CHO BẠN TRONG VÒNG 24 GIỜ.

> Xem chi tiết chương trình: Trả Nhuận bút trong 24 giờ

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại