Lặng người trước hành động của chàng trai khi gặp nạn trên đường

Quân Anh |

Nhiều người đã không khỏi lặng người suy ngẫm trước câu chuyện của một chàng thanh niên khi găp nạn trên đường.

Câu chuyện bắt đầu từ một vụ tai nạn xảy ra vào chiều ngày 10/7 trên đường Đoàn Viên, tỉnh An Huy (Trung Quốc).

Vào thời điểm đó, một chàng thanh niên khi đang chạy xe máy trên đường thì bất ngờ tông vào chiếc ô tô chạy ngược chiều. Cú va chạm mạnh đã khiến chàng trai này bị thương nặng và nằm bất tỉnh bên đường.

Dù thời điểm xảy ra vụ tai nạn có rất nhiều người chứng kiến, thế nhưng không một ai có ý định lại gần giúp đỡ chàng trai. Sự việc chỉ được giải quyết khi chính thanh niên gặp nạn tỉnh dậy sau 10 phút bất tỉnh và gọi điện thoại cho xe cấp cứu.

Những hình ảnh và câu chuyện ở hiện trường vụ tai nạn này sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã ngay lập tức thu hút được sự chú ý và quan tâm của dân mạng Trung Quốc.

Nhiều người chứng kiến vụ tai nạn nhưng không ai có ý định tiến lại gần và giúp đỡ.

Nhiều người chứng kiến vụ tai nạn nhưng không ai có ý định tiến lại gần và giúp đỡ.

Nhiều ý kiến không khỏi rùng mình trước cái nhìn thờ ơ, vô cảm của người dân khi chứng kiến người gặp nạn ở trên đường mà không hề có ý định giúp đỡ.

"Xã hội càng phát triển thì con người ta càng trở nên vô cảm và xa cách nhau hơn. Tưởng tượng nếu một ngày nào đó, ra đường gặp nạn mà không có ai giúp đỡ thì cảm thấy thật cô đơn và hoảng sợ".

"Tâm lý sợ trách nhiệm đã ăn sâu vào tiềm thức nên nếu gặp những vụ tai nạn hay ẩu đả ngoài đường, nhiều người sẽ lựa chọn đứng cách xa khỏi vụ việc và chỉ quan sát với ánh mắt tò mò..."

"Sự vô cảm đúng là tàn ác nhất trong mọi trường hợp. May là chàng trai này có thể tỉnh lại và tự gọi xe cấp cứu, nếu rơi vào trường hợp bị nặng hơn thì không biết câu chuyện này sẽ đi tới đâu?

Một người có thể chết vì sự vô cảm, thờ ơ của những người đi đường"...

Chàng trai tỉnh dậy và tự gọi xe cấp cứu.

Chàng trai tỉnh dậy và tự gọi xe cấp cứu.

Bên cạnh đó, cũng có những ý kiến cho rằng chính sự nghi ngờ, tâm lý sợ trách nhiệm là nguyên nhân gián tiếp khiến con người vô cảm và thờ ơ với mọi chuyện diễn ra xung quanh mình.

"Có 1 chuyện như thế này. Anh kia vì thương người, thấy người bị tai nạn bất tỉnh vội vàng đưa đến bệnh viện. Khi người nhà lên chưa gì đã xông vào định đánh anh giúp đỡ.

Vì nạn nhân bất tỉnh nên thực hư không được làm rõ. Giải thích nhiều lần nhưng không ai tin con mình tự gây tai nạn cho mình, anh kia bị đánh oan và từ đó anh ta có dám giúp đỡ người gặp nạn nữa không?"...

Trong nhiều ngày tới, câu chuyện về chàng trai gặp nạn tự gọi xe cấp cứu cho mình chắc chắn sẽ là chủ đề được bàn luận nhiều nhất trên mạng xã hội, khiến nhiều người phải suy ngẫm về cách hành xử giữa người với người trong cuộc sống hiện đại.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại