Lá đơn xin nghỉ học "dị" chưa từng thấy

La La |

(Soha.vn) - Lá đơn xin nghỉ học của một bạn nam tên Phong đang khiến cộng đồng mạng tỏ ra khá thích thú bởi văn phong mà anh chàng này viết gửi cô giáo.

Đây không phải lần đầu trên cộng đồng mạng xuất hiện lá đơn xin nghỉ học theo "phong cách mới". Nhưng cứ mỗi khi những lá đơn "độc - lạ - dị" xuất hiện thì vẫn luôn thu hút được rất nhiều sự chú ý từ phía dân mạng.

Mới đây, các bạn trẻ lại tiếp tục chuyền tay nhau lá đơn xin nghỉ học vì bị ốm của cậu học trò Bùi Thanh Phong đang học lớp 12.

Với giọng văn khá hóm hỉnh nhưng không kém phần lâm li bi đát, Phong đã viết một lá đơn khiến ai nấy cũng phải phì cười nhưng lại rất thuyết phục. Lá đơn có viết: 

“Thưa cô! Cuộc sống có lúc, dòng sông có khúc. Điều gì đến sẽ đến, và điều tồi tệ nhất của em hôm nay đó chính là không thể đến trường học Văn của cô được.

Vì sáng ngày hôm nay, khi em vừa thức giấc, em thấy trong cơ thể rất mệt mỏi và đau nhức, thâm trí còn đau họng, xổ mũi. Nhưng sáng nay em đã cố đến trường, chính vì vậy em đã mệt hơn rất nhiều.

Đến bây giờ, thì em thật sự kiệt sức. Em rất buồn khi đã bị ốm, em không muốn nghỉ học nhưng sức khỏe không cho phép em vượt qua giới hạn.

Vậy em viết đơn này mong cô cho em được nghỉ buổi học ôn.

Em xin hứa sẽ cố gắng ăn uống để mau chóng khỏe trở lại và đi học. Em xin hứa sẽ chép bài và làm bài đầy đủ!”

Theo nội dung của lá đơn thì Phong chỉ gặp phải 1 trận cảm ốm bình thường mà bất kỳ ai cũng có thể gặp phải. Thế nhưng, theo cách viết của cậu học trò này có cảm giác như tính mạng của anh ta đang bị đe dọa nghiêm trọng, không cho nghỉ không được, khiến ai nấy cũng phải cười. Bởi vậy, lá đơn xin nghỉ học này đã nhận được rất nhiều "like" từ các bạn trẻ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại