Khổ sở vì cô bạn gái thích vòi vĩnh

Những cô bạn gái thích "móc ví" bạn trai chắc chắn sẽ mất điểm trong mắt người ấy.

Trong tình yêu, tặng quà luôn là cách hay để lấy lòng bạn gái, bởi con gái ai mà chẳng thích được nuông chìu và chăm sóc… Thế nhưng, có một số bạn gái lại vin vào điều đó để biến những món qu à mang ý nghĩa tình cảm thành cách “móc ví” bạn trai, khiến các chàng phải khốn đốn, khổ sở mỗi dịp lễ tết…

Em không thích quà rẻ tiền đâu đấy!

Valentine sắp đến, H.T (19 tuổi) dò xem ý muốn bạn gái thích quà gì thì té ngửa khi được nàng phán cho một câu xanh rờn “Em không thích quà rẻ tiền đâu đấy!”. Chưa gì mà H.T đã thấy rùng mình khi nghĩ đến chuyện phải sống trong cảnh “cạn máu” từ sau ngày Valentine cho đến cuối tháng.

H.T than thở: “Tớ rất sợ đến mỗi dịp lễ tết, bởi người yêu tớ luôn nhắc khéo phải tặng quà cho cô ấy, nhưng phải quà đắt tiền cô ấy mới vui. Nhớ có một lần, mình không hỏi ý cô ấy mà tự động mua quà rồi mang đến nhà tặng cô ấy, cứ tưởng nàng sẽ vui khi nhận được, nào ngờ cô ấy xị mặt ra rồi trách móc mình đủ thứ, nào là yêu nhau mà không hiểu sở thích của nhau, nào là không hiểu tại sao tớ có thể tặng cô ấy một món quà xấu xí đến thế… 

Sau này, tớ mới biết vì đó là thứ rẻ tiền nên cô ấy mới chê xối xả như vậy. Nên từ đó về sau, mỗi khi phải tặng quà tớ đành cắn răng hỏi cô ấy thích gì để chiều theo…”

Khổ sở vì cô bạn gái thích vòi vĩnh
 

Cũng chung nỗi khổ vì người yêu quen thói hay vòi vĩnh, anh chàng M.D sinh viên ĐH Bách Khoa, sống xa nhà nhiều phen phải méo mặt vì ví tiền có hạn mà đòi hỏi của bạn gái thì vô biên.

“Cô ấy chẳng bao giờ quan tâm tiền nhà trọ của mình mỗi tháng bao nhiêu, chỉ biết rằng cứ mỗi cuối tuần, lễ lộc cứ phải dẫn cô ấy đi chơi, phem phim và quà cáp đầy đủ thì cô ấy đã vui rồi. 

Mình là sinh viên, chưa làm ra tiền nên phải ăn bám gia đình, các khoản chi tiêu cũng hạn chế. Ấy vậy mà hễ cô ấy thất bạn cùng phòng mình khoe quà người yêu tặng là y như rằng cô ấy lại đòi mình phải mua cho bằng được thứ đắt tiền hơn, đẹp hơn món quà của cô bạn ấy.

Không muốn làm người yêu có cảm giác thua kém, mình cũng ráng cắn răng mà chiều. Lâu dần cô ấy quen với những đòi hỏi như vậy, nhiều lần mình than thở nhưng cô ấy vẫn tỉnh bơ như không…” – MD tâm sự.

Hồn nhiên đến… vô duyên

Đây là câu nói đùa mà các chàng trai hay truyền tai nhau khi gặp phải một cô nàng lúc nào cũng kiếm cớ để vòi vĩnh. Đó thường là những cô gái tự cho mình xinh đẹp hay “có giá” và xem đối phương chỉ như những người có nghĩa vụ phải chiều lòng mình dù bất cứ giá nào

Đã từng rơi vào hoàn cảnh như vậy, H (20t) chia sẻ: “Được bạn bè giới thiệu, mình tiếp cận và làm quen cô ấy, ấn tượng ban đầu của mình đó là một cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp và có tài ăn nói. Mình nhủ thầm sẽ có một buổi tối lãng mạn bên cạnh người đẹp hoá ra tất cả chỉ đều là ảo tưởng. Cô ấy đã làm mình sợ đến nỗi muốn khóc thét bởi cái tính hồn nhiên đến… vô duyên của mình.

Mới gặp nhau lần đầu cô ấy đã  hẹn gặp mình ở một nơi sang trọng, sau đó gợi ý cho mình mua tặng cô ấy chiếc váy đắt tiền, chưa dừng lại ở đó, sau một hồi thoả thê mua sắm cô nàng vòi mình dẫn đi ăn rồi đi xem phim. 

Trước khi về nhà cô ấy bảo rằng đã có một buổi tối rất vui, còn mình thì miệng cười mà trong lòng đau như cắt. Nguyên tháng tiền ăn của mình thế là đi tong. Từ đó về sau, mình đánh bài chuồn luôn cho an toàn… Nhất quyết không thể yêu một cô gái như vậy…”

Điểm trừ cho cô nàng vòi vĩnh

Đa số con trai đều bị ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh đẹp, thu hút của các cô gái, tuy nhiên đó mới chỉ là ấn tượng ban đầu. Bạn đừng nghĩ con trai thì kém tinh tế nhé, chỉ cần nhìn lướt qua cách bạn cư xử và giải quyết vấn đề, chàng đã đánh giá được kha khá con người bạn rồi đấy. Những cô nàng hay vòi vĩnh trước sau gì cũng nhận lấy những bài học chua chát…

Khổ sở vì cô bạn gái thích vòi vĩnh
 

“Tớ đã từng rất yêu cô ấy nhưng tớ không chịu nổi cái tính lúc nào cũng vòi vĩnh của nàng. Mặc dù bạn trai có nghĩa vụ phải yêu thương và chăm sóc bạn gái nhưng tớ cũng cần một người bạn gái biết làm những điều ngược lại với tớ. Chúng ta cần cho đi để được nhận lại, tình yêu là sự chia sẻ chứ không phải là những ràng buộc và đòi hỏi.

Món quà cuối cùng mà tớ tặng cô ấy là một chiếc lắc tay, kèm theo đó là một lá thư. Tớ đã nói lời chia tay như vậy đấy. Sau này khi gặp lại, cô ấy đều có vẻ ngượng ngùng và tránh mặt tớ. 

Tớ nghĩ rằng, thật sự cô ấy thấy xấu hổ về những gì đã dành cho tớ trong tình cảm ấy. Đó là một trải nghiệm không mấy vui vẻ nhưng vô cùng đáng giá…” – M.K một cậu bạn đã từng quyết định chia tay người yêu vì không tài nào “cảm hoá” được cô nàng.

Đúng là con gái đã tự làm xấu đi hình ảnh của mình trong mắt con trai bởi những vòi vĩnh vô lý. Tặng quà là cách biểu lộ tình cảm một cách tự nhiên chứ không phải là công cụ để đạt được những ham muốn tức thời của mình. 

Con trai cũng có những nỗi khổ riêng của họ và không phải lúc nào họ cũng có đủ khả năng để chiều lòng con gái. Đừng nên lấy giá trị vật chất để đo giá trị tinh thần nhé!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại