Huyền Chip "ăn đứt" Bà Tưng

Cộng đồng mạng cho rằng những thông tin lùm xùm xung quanh chuyến đi 25 quốc gia của Huyền Chip thực chất chỉ là chiêu PR cho cuốn sách thứ 2 của cô.

Xách ba lô lên và đi là bộ gồm 2 cuốn sách: Châu Á là nhà. Đừng khóc (đã phát hành năm 2012) và cuốn Đừng chết ở Châu Phi (sẽ phát hành vào 9/2013), là những dòng nhật ký của cô gái trẻ, người đã đặt chân đến 25 nước trên thế giới với số tiền ban đầu chỉ có 700 USD.

Để có tiền trang trải cho chuyến du lịch đầy mạo hiểm, thử thách này, Huyền Chip phải tự kiếm việc làm thêm để không từ bỏ ước mơ của mình. Tuy nhiên, thời gian gần đây, cộng đồng mạng dấy lên những nghi ngờ về sự thật của cuốn sách này.

 	Huyền Chip trong Lễ hội tại Bolivia

Huyền Chip trong Lễ hội tại Bolivia

Dư luận đặt câu hỏi, liệu cô gái này có thực sự đặt chân đến 25 nước như đã viết trong sách hay không? Cô xoay xở như thế nào với thủ tục xin visa ở nhiều nước vô cùng khó khăn? Liệu với mức chi phí 700 USD như vậy, làm thế nào Huyền có thể cầm cự được trong suốt chặng hành trình của mình? Làm sao Huyền có thể xin được dễ dàng những công việc có mức lương cao như thế?...

Bên cạnh đó, cũng không ít người dấy lên nghi ngờ, tất cả những lùm xùm ấy, phải chăng là một trong những chiến lược quảng bá cho tập sách mới của Huyền sẽ phát hành vào ngày mai, 19/9? Bạn có nicknam danhoai thắc mắc: "Sao từ hồi xuất bản tập 1, không thấy ai lên tiếng ngay và luôn nhỉ? Gần cả năm trời chứ ít gì?".

Đây cũng là điều dễ hiểu bởi cuốn sách được xuất bản từ năm 2012, cũng thu hút sự chú ý của đông đảo bạn đọc nhưng bẵng cả một thời gian dài, đủ để đọc hết quyển sách, đủ để chiêm nghiệm những điều Huyền Chip đã viết trong sách, nhưng không hiểu sao thời gian gần đây, dư luận mới với lên những tranh luận về sự thật trong những dòng tự sự của Huyền Chíp.

Vấn đề này được bàn thảo khá sôi động trên các diễn đàn, mạng xã hội. Thậm chí trên facebook, một facebook mang tên Hội những người mong chờ sự thật từ Huyền Chip còn được lập và tập hợp tất cả những tranh luận trái chiều xoay quanh chuyến đi của cô gái trẻ đầy cá tính này.

Trong khi dư luận chờ đợi ở Huyền Chip một câu trả lời xác đáng, nhiều người yêu cầu em chỉ cần chụp quyển hộ chiếu có dấu chứng thực xuất nhập cảnh tại 25 nước là cũng đủ bằng chứng khẳng định những điều em đã viết là thực; thế nhưng Huyền Chip lại hoàn toàn im lặng.

Huyền Chip chỉ nói ngắn gọn rằng: "Thắc mắc của các bạn sẽ được trả lời tại buổi họp báo. Buổi hôm đó sẽ có nhiều báo chí, sẽ thuận lợi hơn để ý kiến của các bạn được nhiều người lắng nghe"; hay "sẽ sớm có thông báo chính thức với đầy đủ chứng cớ phản bác các nghi vấn không có cơ sở, thậm chí xuyên tạc. Cũng đã ủy quyền cho một cơ quan pháp lý xử lý những kẻ có hành vi vu khống, bôi nhọ danh dự cá nhân".

 	Huyền Chip trong chuyến đi đến Châu Phi

Huyền Chíp trong chuyến đi đến Châu Phi

Những trả lời mang tính chất úp mở ấy càng dấy lên luồng ý kiến, phải chăng đây thực sự là một chiêu thức PR cho cuốn sách mới của Huyền Chip? Một bạn đọc có nicknam Khánh Hòa cũng đánh giá: "Chị thừa nhận đội ngũ PR của em vô cùng bài bản trong kế hoạch này".

Bạn này cũng đặt vấn đề, tất cả những bài báo đều chỉ thiên về vấn đề và tập trung vào các comment thắc mắc: Có thật là Huyền Chip đã đi 25 nước hay không mà không đề cập đến một vấn đề không kém phần quan trọng; đó là: Em làm sao xin được Visa và đi với 700 USD. Và công việc của em có thể xin được khi không thể thông thuộc ngôn ngữ bản địa?

"Tại sao em không trực tiếp nói trên này (trang cá nhân của Huyền Chip) cho độc giả gần xa cùng biết. Em chỉ mất có 15 phút thôi, không quá dài dòng và mất thời gian của em? Tại sao cứ để đến buổi họp báo? Em câu like và khơi dậy thu hút vào ngày hôm đó à? Và hay lúc đó em sẽ show hộ chiếu ra?"

Đồng quan điểm này, bạn đọc Ngoc Phuong Nguyen cũng nhận định đây là một kế hoạch PR và không quên so sánh với đội ngũ PR của Bà Tưng trước đó: "Sắp đến lúc ra sách thì lại ỏm tỏi vụ này. Nghe có mùi PR, nhưng coi bộ đội ngũ truyền thông cho Huyền Chip quá sức cao tay, cao tay hơn cả đội ngũ PR cho bà Tưng dạo nào".

Cách đây mấy tháng, bà Tưng từ một người không ai biết mặt, biết tên bỗng chốc trở thành cái tên hot làm xôn xao trong cộng đồng giới trẻ. Nhưng khi ầm ĩ qua đi, vụ Bà Tưng bỗng nhiên lộ diện cả một ekip ngầm lên kế hoạch, ý tưởng, quay clip, tung lên mạng, xuất hiện tại event dù không được mời...

Quay trở lại Huyền Chip, thực hư của sự việc này chỉ có người trong cuộc nắm rõ nhất. Nhưng nếu đây là sự thật, thì đây quả là một chiến lược PR hoàn hảo!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại