Hình ảnh đáng ngẫm của nam thanh niên đêm giao thừa

La La |

Trong khi mọi người đang hoan hỉ chào đón năm mới 2015 thì vẫn còn đó rất nhiều mảnh đời cần được giúp đỡ.

Như vậy, nhân loại đã chính thức bước sang năm mới 2015, khép lại năm 2014 với nhiều chuyện đáng nhớ.

Trong không khí hân hoan chào đón năm mới, hàng triệu người đã đổ dồn về các trung tâm văn hoá lớn để tham gia những chương trình nghệ thuật ấn tượng.

Riêng tại Hà Nội, người dân có rất nhiều lựa chọn để có một đêm giao thừa ấn tượng với các sự kiện ở Nhà hát lớn, hồ Thiền Quang, vườn hoa Lý Thái Tổ...

Thế nhưng, trong không khí sôi động chờ đón khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, khi mọi người chờ đón thật nhiều những điều tươi đẹp trước mắt thì vẫn có những tương lai vô cùng tăm tối.

Đó chính là những mảnh đời lang thang, không nơi nương tựa, phải ngủ ở lề đường, gốc cây, dưới mái hiên... để tránh mưa, tránh gió.

Ngay tại khu vực hồ Thiền Quang, nơi đang có rất nhiều người tập trung để chuẩn bị chào đón năm mới thì... có một mảnh đời như vậy.

Một ông lão nằm co ro dưới gốc cây

Một ông lão nằm co ro dưới gốc cây, xung quanh là dòng người qua lại tấp nập.

 Ông lão nằm đó như không buồn quan tâm tới việc năm mới sắp sang. Và có lẽ với ông, năm mới có sang thì cũng không có nhiều điều để chờ mong với một số phận như vậy.

Ông nằm đó co ro trong những tấm chăn cũ được nhặt lại để tránh rét, xung quanh là dòng người vẫn đang tấp nập qua lại, hân hoan chờ đón những điều tốt đẹp sẽ tới.

Mọi người như đã quên mất có sự tồn tại của một người như vậy. Nhưng trong số muôn vàn người đi qua, có một chàng thanh niên đã đứng lại.

Chàng thanh niên ấy đã gửi tặng ông một món quà - số tiền nhỏ. Có lẽ, đối với một số phận như ông lão, món quà đó sẽ chẳng giúp được gì nhiều.

Thế nhưng, hành động này của chàng thanh niên cũng khiến nhiều người phải lặng... để ngẫm.

Chàng thanh niên gửi ông lão một món quà nhỏ.

Chàng thanh niên gửi ông lão một món quà nhỏ.

Hình ảnh này mau chóng đã lan rộng trên khắp cộng đồng mạng và nhận được rất nhiều lượt bình luận, like và chia sẻ.

Từ hành động này, chúng ta có thể rút ra một điều: Xã hội còn rất nhiều người, mảnh đời cần được giúp đỡ và mỗi chúng ta nên học cách chia sẻ để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại