Hai vợ chồng bán hàng rong 10 năm nuôi dưỡng chó mèo hoang

Giang Shu |

Dù hai vợ chồng phải nhọc nhằn với xe hàng rong kiếm sống qua ngày, họ vẫn cho bầy chó, mèo hoang được ăn no, ngủ ấm.

Vợ chồng ông Hồ sống tại thành phố Thành Đô, Trung Quốc sống bằng nghề bán hàng rong. Năm 2005, trong một lần tình cờ, hai vợ chồng ông đã bị bệnh.

Từ đó, tình cảm yêu thương động vật của hai người trỗi dậy mạnh mẽ.

Ông bà Hồ bắt đầu biến nhà mình thành “ngôi nhà tình thương” cho những con chó, con mèo hoang. Trong suốt 10 năm, nhà ông bà liên tục tiếp nhận chó mèo không người nuôi dưỡng.

Trong số đó, có con là ông bà nhặt ngoài đường đưa về, có con là chủ nhân nó muốn vứt bỏ, đưa đến cho ông bà. Hiện tại, nhà ông bà vẫn đang nuôi gần 60 con.

Hai vợ chồng bán hàng rong chi hàng trăm triệu nuôi dưỡng chó mèo hoang
Hai vợ chồng bán hàng rong chi hàng trăm triệu nuôi dưỡng chó mèo hoang
Ông Hồ cùng bầy chó mèo hoang.

Đến thăm gia đình ông bà vào một buổi trưa, vào đúng thời điểm “đại gia đình” đang cùng dùng bữa. Trên bàn là hai túi thịt vụn ông Hồ đi gom ở các nhà hàng, gần 60 “đứa con” đang vây quanh ông Hồ chờ phân phát đồ ăn.

Ông Hồ cho biết, từ 12 giờ đến 14 giờ hàng ngày là giờ ăn trưa của bầy chó mèo. Còn ban đêm, hai vợ chồng ông ngủ trên giường, còn chó mèo ngủ dưới đất.

Hai vợ chồng và gần 60 con chó mèo chen chúc trong căn nhà không đến 20m2 có chút chật chội nhưng lúc nào cũng vô cùng náo nhiệt.

Trong 10 năm, bà Hồ đã trở thành bác sỹ riêng tại nhà cho bầy chó mèo. Ông bà chia sẻ, ban đầu cứ có con nào sinh bệnh là hai người lại đưa đến phòng khám thú y, nhưng chi phí mỗi lần rất đắt đỏ nên bà Hồ tự nghiên cứu rồi chữa bệnh tại nhà cho chúng.

Tình thương của ông bà với những con chó hoang, mèo lạc khiến nhiều người thấy xúc động và cảm thông. Song, việc làm này không được một số hàng xóm xung quanh thông cảm. Họ thường xuyên phàn nàn và khiếu nại vì những vấn đề của đám chó mèo.

Thỉnh thoảng, có người đến xin nhận nuôi chó mèo, ông Hồ phải quan sát tỉ mỉ, hỏi han rất kỹ, xác nhận là người có trách nhiệm và yêu thương động vật mới yên tâm trao “đứa con” của mình cho người đó.

Ông Hồ cho biết, vợ chồng ông coi bầy chó mèo như con ruột, mỗi lần cho đi cũng cảm thấy không đành lòng, nhưng cũng hy vọng chúng có cuộc sống sung sướng hơn.

Hai vợ chồng bán hàng rong chi hàng trăm triệu nuôi dưỡng chó mèo hoang
Những chú thú cưng xinh xắn.

Hai vợ chồng cùng gần 60 con chó mèo, mỗi tháng tiền thuê nhà đã mất 600 NDT (khoảng 2 triệu VNĐ), chưa kể tiền ăn uống và chữa bệnh, tổng chi phí sinh hoạt mỗi tháng của “đại gia đình” là 3000 NDT (hơn 10 triệu VNĐ).

Ông Hồ dựa vào xe hàng rong miễn cưỡng duy trì được cuộc sống của hai vợ chồng và có đủ miếng ăn, chỗ ở cho bầy chó mèo. Suốt 10 năm qua, số tiền hai vợ chồng bỏ ra đã lên đến hàng trăm nghìn NDT (hàng trăm triệu VNĐ).

Hai vợ chồng bán hàng rong chi hàng trăm triệu nuôi dưỡng chó mèo hoang
Bà Hồ bán hàng, chăm sóc thú cưng.
Hai vợ chồng bán hàng rong chi hàng trăm triệu nuôi dưỡng chó mèo hoang
Hai vợ chồng bán hàng rong chi hàng trăm triệu nuôi dưỡng chó mèo hoang
Họ trở thành "bác sỹ" cho những chú chó, mèo hoang.
Hai vợ chồng bán hàng rong chi hàng trăm triệu nuôi dưỡng chó mèo hoang
Hai vợ chồng bán hàng rong chi hàng trăm triệu nuôi dưỡng chó mèo hoang
Ông bà đã nuôi dưỡng chó, mèo hoang suốt 10 năm qua.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại