Hà Nội: Bố nguy kịch, con trai mong mẹ về sau 8 năm mất tích

Lê Bảo |

Một chàng trai có tên là Tuấn Anh (ở Thủ Lệ - Hà Nội) đã nhờ mạng xã hội với hi vọng tìm được mẹ trở về sau 8 năm mất tích bởi hiện tại bố anh đang rất nguy kịch.

Chiều tối ngày 29/3, chàng trai Tuấn Anh (là con của bà Nguyễn Thị Ngọc Lan – sinh năm 1954 trú tại làng Thủ Lệ - Cầu Giấy – Hà Nội) đăng tải thông tin tìm mẹ sau 8 năm mất tích trên mạng xã hội bởi hiện tại bố của Tuấn Anh đang rất nguy kịch.

Thông tin đã thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Dòng chia sẻ của Tuấn Anh nhờ cộng đồng mạng thông tin về mẹ Ngọc Lan mất tích suốt 8 năm qua.
Dòng chia sẻ của Tuấn Anh nhờ cộng đồng mạng thông tin về mẹ Ngọc Lan mất tích suốt 8 năm qua.

Theo dòng chia sẻ của Tuấn Anh thì mẹ Nguyễn Thị Ngọc Lan khi còn ở nhà rất hay lễ phật và đi chùa, năm 2008 mẹ Lan bỏ nhà đi và đến nay không hề có tin tức gì.

Đặc biệt, ở dòng chia sẻ, Tuấn Anh cũng nhắn gửi mẹ mình: “Mẹ đi đã 8 năm rồi mà không có tin tức gì. Cả nhà không ai trách gì mẹ cả mà chỉ mong mẹ về. Nay bố đang rất nguy kịch, mẹ ở đâu xin hãy về”.

Bức ảnh Tuấn Anh chụp mẹ Nguyễn Thị Ngọc Lan đang bán hàng tạp hóa.
Bức ảnh Tuấn Anh chụp mẹ Nguyễn Thị Ngọc Lan đang bán hàng tạp hóa.
Bức ảnh mẹ Ngọc Lan (áo dài xanh) chụp chung với gia đình.
Bức ảnh mẹ Ngọc Lan (áo dài xanh) chụp chung với gia đình.

Đồng thời, Tuấn Anh cũng chia sẻ rằng ai biết hay có thấy quen xin thông báo cho gia đình, kèm theo đó là số điện thoại liên lạc của mình.

Trên dòng chia sẻ cũng đăng tải hai bức ảnh của gia đình chụp chung hồi mẹ của Tuấn Anh chưa bỏ nhà ra đi để cộng đồng mạng dễ hình dung.

Ngay sau khi đăng tải thông tin với những lời lẽ tha thiết, dòng chia sẻ của anh Tuấn Anh đã nhanh chóng nhận được rất nhiều lượt like và share cũng như bình luận.

Không chỉ thế, hàng nghìn thành viên trên mạng xã hội đã nhanh chóng tìm cách chỉ dẫn cũng như vạch ra những phương án để Tuấn Anh sớm tìm được mẹ.

Rất nhiều thành viên chia sẻ câu chuyện với gia đình Tuấn Anh mong sớm tìm được mẹ.
Rất nhiều thành viên chia sẻ câu chuyện với gia đình Tuấn Anh mong sớm tìm được mẹ.

Thành viên Binh Mai bình luận: “Cầu mong gia đình bạn sớm tìm được mẹ, gia đình sớm được đoàn tụ”.

Còn một thành viên khác lại cho biết: “Đến giờ này thì mình chỉ cầu mong bác Lan đọc được lời khẩn cầu của bạn rồi sẽ về đoàn tụ với gia đình, gặp bố bạn để tiếp thêm sức mạnh vượt qua bệnh tật”.

Bên cạnh đó cũng có nhiều thành viên chỉ ra những manh mối dù là nhỏ nhất như: “Chùa gì đó bên Ninh Hiệp thấy quen quen nhưng không chắc chắn. Có vẻ giống mặt nhưng thấp hơn trong ảnh, chỉ cao 1.55 mét”.

"8 năm trôi qua không có tin tức gì chắc chắn các thành viên trong gia đình cũng đau khổ lắm. Giờ đây bố bạn đang nguy kịch chỉ mong mẹ bạn quay về đoàn tụ, tiếp thêm sức mạnh cho bố vượt qua bệnh tật, đau ốm", thành viên Minh Tâm động viên.

Trao đổi qua điện thoại với chúng tôi sáng ngày 30/3, anh Tuấn Anh cho biết đúng là bản thân đăng tải lên mạng xã hội để tìm mẹ.

Hiện tại sức khỏe cũng như tinh thần của anh cũng không được tốt lắm nên chưa thể tiếp xúc với báo chí. Bản thân anh khi đăng tải thông tin trên lên mạng xã hội cũng mong muốn cộng đồng giúp đỡ để tìm được mẹ.

Đồng thời anh cũng hi vọng mẹ Ngọc Lan đọc được những dòng chia sẻ mà về với gia đình vì hiện tại bố anh đang bệnh nặng và rất muốn gặp lại mẹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại