Giàn khoan TQ xâm phạm chủ quyền: Mong ước nhói lòng của bé lớp 5

Hương Trà (TH) |

(Soha.vn) - 'Nếu không có chiến tranh chắc cuốn sách lịch sử sẽ rất mỏng, tụi cháu sẽ không phải học nhiều như thế...",

Trong những ngày qua những diễn biến căng thẳng trên biển Đông khiến dư luận trong và ngoài nước đặc biệt quan tâm, theo dõi. Hành động kéo giàn khoan HD-981 vào Biển Đông thuộc vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam là một hành động phi pháp từ Trung Quốc.

Trước thái độ hung hăng, ngông cuồng từ phía Trung Quốc, Việt Nam vẫn đang làm mọi cách bảo vệ chủ quyền và kiềm chế, dùng mọi nỗ lực hòa bình để giải quyết. Con người Việt Nam yêu hòa bình và không ai muốn xảy ra bất kỳ một cuộc xung đột nào gây thương vong mất mát.

'Nếu không có chiến tranh chắc cuốn sách lịch sử sẽ rất mỏng, tụi cháu sẽ không phải học nhiều như thế...", đó là suy nghĩ của một cô bé học lớp 5. Có thể nhiều người sẽ cười bởi suy nghĩ giản đơn của con trẻ nhưng rồi sẽ phải lặng mình, suy ngẫm "nếu không có chiến tranh...".

Người Việt yêu hòa bình và không muốn xảy ra bất kỳ một cuộc xung đột gây thương vong

Người Việt yêu hòa bình và không muốn xảy ra bất kỳ một cuộc xung đột gây thương vong

"An Khanh, đang học lớp 5. Mấy bữa trước ngồi trò chuyện, cháu bảo: "Nếu không có chiến tranh chắc cuốn sách lịch sử sẽ rất mỏng, tụi cháu sẽ không phải học nhiều như thế... ". Suy nghĩ trẻ con đơn giản, dù cô bé này rất thích đọc sách về lịch sử.

Với đất nước bé nhỏ như Việt Nam mình, lịch sử, đúng, toàn là chiến tranh, chiến tranh vệ quốc, luôn luôn là sự gồng mình để chống lại những kẻ thù vừa láo, vừa to, vừa khoẻ. Chiến thắng thì vinh quang, nhưng vinh quang ấy là máu đỏ của uất ức, tức tưởi, căm hờn.

"Nếu không có chiến tranh..." Là cụm giả định mà kết quả của nó là triệu triệu ước mơ về hoà bình, hạnh phúc. Thế nhưng, chúng ta vẫn đang phải đấu tranh để có được hoà bình, hạnh phúc,ước mơ.

Không có chiến tranh, những trang sử sẽ vẫn dày lên...Nhưng hôm nay, khi chúng ta đã có một Điện Biên Phủ, và một Điện Biên Phủ trên không. Đừng có một Điện Biên Phủ nào trên Biển Đông trong những trang sử nữa...", quan điểm của một thành viên có tên là Yến Khương.

Cùng quan điểm với Yến Khương, thành viên Thanh Nga cũng mong muốn những diễn biến căng thẳng trên biển Đông được giải quyết nhanh chóng và không gây nên những cuộc xung đột: "Chẳng ai muốn có chiến tranh cả, chẳng ai muốn nhìn thấy người dân mình phải đổ máu, ai cũng muốn một cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc. Mong những căng thẳng trên biển Đông được 2 bên giải quyết trong hòa bình".

Tuy đồng ý với những ý kiến trên, nhưng thành viên Phạm Minh Vũ cho rằng Việt Nam cần có hành động cứng rắn hơn nữa để chấm dứt sự hung hăng của Trung Quốc trên biển Đông, kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế là cách mà thành viên này đưa ra: "...Đáng lẽ, để ứng phó với tham vọng độc chiếm biển Đông của Trung Quốc, chúng ta phải kiện Trung Quốc ra Tòa án quốc tế từ những lần họ vi phạm chủ quyền của chúng ta trước đây như cách của Philippines đã tiến hành.

Bây giờ chúng ta phải tiến hành biện pháp này. Cách ứng xử này của chúng ta sẽ góp phần vào việc tuyên truyền cho dư luận thế giới hiểu rằng Trung Quốc đang xâm phạm chủ quyền của Việt Nam như thế nào trên khu vực Biển Đông... Tôi ủng hộ phải kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế.".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại