Gia cảnh nghèo túng của thanh niên cầm sổ hộ khẩu chữa bệnh cho chó

PV |

Hoàn cảnh gia đình Hải – chàng thanh niên cầm sổ hộ khẩu chữa vết thương cho chú chó của mình rất nghèo túng, khó khăn.

Mới đây, facebooker Tùng Đinh có đăng tải câu chuyện về chàng trai tên Hải với những nỗ lực không ngừng để  chữa vết thương cho chú chó bị trộm bắn điện.

Hải đã đưa Vàng – tên chú chó đi nhiều bệnh viện và dốc toàn bộ gia tài của mình để chữa cho Vàng, thậm chí, chàng trai này còn cùng mẹ cầm cố sổ hộ khẩu để lấy tiền chữa trị cho Vàng.

Hoàn cảnh gia đình Hải hết sức khó khăn.
Hoàn cảnh gia đình Hải hết sức khó khăn.

Câu chuyện này đã khiến nhiều người cảm động về cái tình  giữa chủ nhân và vật nuôi.

Facebooker Tùng Đinh đã đến thăm, chữa trị cho Vàng và cho biết thêm: 'Bố Hải đã mất 4 năm nay, gánh nặng gia đình đổ dồn lên đôi vai cô Dục – mẹ Hải.

Có những hôm cô và Hải phải bán hàng từ trưa đến 4 giờ sáng hôm sau mới dám nghỉ. Hai mẹ con lao lực để kiếm tiền sinh hoạt và tiết kiệm tiền trả nợ cho việc xây phần mộ của bố Hải'.

Cơ duyên khiến Hải và con Vàng gắn bó với nhau cũng rất lạ lùng. Một lần, Hải ngồi bán nước cùng mẹ, nghe chuyện của vợ chồng một người khách kể về đàn chó con nhà họ. Trong đàn có một con bị đi ngoài mãi không khỏi, họ định đem đi vứt...

Nghe vậy Hải ngỏ ý muốn mua lại. “Em vốn rất ghét chó, nhưng không hiểu sao khi nghe họ nói chuyện tự nhiên em thấy thương nó. Nó cũng là một sinh mạng, tại sao phải vứt nó đi... Mà em cũng làm gì có sẵn một số tiền lớn, em nói mãi họ đồng ý bán trả góp cho em.

Em trả tiền theo ngày, một ngày em bán nước được bao nhiêu tiền là em dồn gần hết đưa cho họ. Có những hôm mưa gió mấy ngày liền, em không đi bán hàng được, không có tiền trả. Họ tìm đến tận nhà để đánh em và đòi Vàng lại... Nhưng em nhất quyết nuôi nó...

Anh thấy đấy, nó bị đi ngoài gần chết em mua rồi tự chăm nó khỏi, em bỏ làm sao được. Em coi nó như người thân, nó có làm sao em ân hận lắm... Em cố gắng nuôi nó đến hết đời...

Anh ạ, em cố sống để nuôi nó đến lúc chết, nguyện vọng duy nhất của em là khi chết được chôn cùng nó... Em chẳng biết mình còn có thể sống đến lúc đó không”, Hải kể lại với Tùng Đinh như vậy.

Hải lo lắng cho Vàng.
Hải lo lắng cho Vàng.

Còn về phần Vàng, sau 2 ngày điều trị hiện Vàng đã khỏe và tỉnh táo hơn nhiều, ăn uống được hơn.

Tín hiệu mừng nhất là hai chân trước đã gần như đã hồi phục, đã cử động di chuyển tốt, đã nằm vững được, cơ không còn cứng nữa. Hai chân sau bắt đầu có phản ứng, nhưng vẫn rất yếu chưa sử dụng được, đã có phản ứng sủa mặc dù rất bé.

Facebooker cũng cho hay, mọi người muốn thăm Hải và Vàng có thể ra hàng nước của mẹ con Hải bán ở Hồ Tây từ chiều đến tối muộn. Cứ đi ven hồ từ chùa Trấn Quốc ra hướng ngã tư Thanh Niên - Thuỵ Khuê hỏi hàng nước mẹ con bà Dục là sẽ tìm thấy.

Nhiều người sau khi biết chuyện cũng ngỏ ý muốn ủng hộ chi phí chữa bệnh cho Vàng, nhưng Tùng Đinh cho hay: “Về Vàng mọi chi phí điều trị mình sẽ lo hết.

Mình đã lập 1 quỹ để quyên góp giúp Hải lấy sổ hộ khẩu ra, số tiền là 4 triệu đồng. Hải đã lấy số tiền này và số tiền mình có được chữa bệnh cho Vàng trước đó hết 7,3 triệu đồng, mong mọi người có thể giúp đỡ cho Hải và Vàng”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại