Gặp gỡ chàng trai 9x với biệt tài vẽ tranh truyền thần siêu thực

Phan Trai Uc |

(Soha.vn) - Chàng sinh viên Hồ Nguyễn Đình Triệu được cộng đồng mỹ thuật trong và ngoài nước biết đến qua các tác phẩm tranh truyền thần siêu thực rất ấn tượng.

Nguyễn Hồ Đình Triệu  sinh ngày 15/10/1993, hiện là sinh viên năm 3, khoa Thiết kế nội thất, trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh.

Tuy tuổi đời còn trẻ nhưng Đình Triệu đã có một bộ sưu tập các tác phẩm tranh truyền thần do chính mình thực hiện và được cộng đồng, diễn đàn mỹ thuật lớn trong và ngoài nước đánh giá cao về kỹ năng thể hiện cũng như thần thái của các tác phẩm.

Chúng tôi đã có dịp gặp gỡ và trò chuyện với chàng trai tài năng này.

Chào Đình Triệu, cơ duyên nào mang bạn đến với nghệ thuật tranh truyền thần?

Vào năm 2012 Triệu có biết đến 1 diễn đàn vẽ tranh truyền thần bên nước ngoài. Vì thấy các tác phẩm trên diễn đàn chia sẻ quá tuyệt vời, khi thấy các bức tranh đó niềm đam mê của Triệu như bùng cháy. Từ đó, Triệu biết tới tranh truyền thần và quyết định học tập theo. Ban đầu lúc Triệu mới tập vẽ, thể loại vẽ tranh chì vẫn chưa phổ biến nên có rất ít tài liệu hay tác phẩm để tham khảo. Triệu phải tự tìm hiểu học hỏi qua các trang web của những họa sĩ đi trước.

Khi bắt đầu làm quen với tranh truyền thần Triệu gặp những khó khăn gì?

Việc nắm bắt thần thái của 1 bức tranh truyền thần là rất khó với người mới học, nên lúc đó Triệu gặp nhiều khó khăn khi dựng hình, tả các mảng khối.

Bức vẽ đánh dấu thời điểm chính thức biết đến thể loại truyền thần, một trong những bức đầu tay. Một bạn xem tranh đã nói với mình: đôi khi dang dở lại mang lại vẻ đẹp riêng. Nên mình quyết định để dang dở, đây cũng là 1 bức vẽ đầu tiên được đăng tải trên diễn đàn ngoài nước .

Đâu là điểm khó nhất của nghệ thuật tranh truyền thần?

Giống như tên gọi của nó cái khó nhất của tranh truyền thần chính là người vẽ phải truyền được cái thần vào tác phẩm, làm người xem cảm nhận được thần thái, cảm xúc của tác phẩm qua nét bút. Đó là điều mà Triệu mất thời gian luyện tập nhất, có lúc cũng nản trí, nhưng niềm đam mê và sự cố gắng đã giúp Triệu vượt qua được.

Khi bạn bắt đầu tập vẽ, tranh truyền thần có phổ biến tại Việt Nam chưa?

Lúc Triệu bắt đầu học thì tranh truyền thần đã có mặt tại Việt Nam, nhưng dường như chưa phổ biến rộng rãi như bây giờ. Hầu như thời điểm đó không có 1 diễn đàn hay hội nhóm nào lớn về tranh truyền thần, chủ yếu là Triệu tham gia các diễn đàn bên nước ngoài.

Bạn mất bao lâu để có thể vẽ 1 cách thuần thục như bây giờ?

Triệu vẽ được như bây giờ thì mất khoảng 2 năm học hỏi và rèn luyện. Hiện tại, Triệu vẫn đang học hỏi và hoàn thiện thêm kĩ năng, cũng không có tiêu chuẩn để xác định là vẽ tốt, xuất sắc hay chưa, vì mỗi người có 1 cách đánh giá riêng. Riêng Triệu luôn thấy bản thân mình ngày càng phải học hỏi, trau dồi kỹ năng nhiều thêm, vì nghệ thuật luôn biến tấu và thay đổi theo thời gian.

Bức vẽ trẻ em đầu tiên, ánh mắt trong veo tạo cảm hứng để mình vẽ bức này.

Bạn mất bao lâu để thực hiện 1 tác phẩm?

Thời gian vẽ là tùy vào độ khó và khổ giấy, thường thì Triệu mất 2 đến 3 ngày, có những bức khó thì 1 vài tuần, có khi là 1 tháng.

Triệu thường vẽ tranh khi nào?

Hiện tại Triệu gần bước qua năm cuối nên việc học rất bận. Triệu chỉ vẽ những lúc có cảm hứng sáng tác và thời gian rãnh nên tranh của Triệu cũng không nhiều.

Cảm hứng sáng tác của Triệu bắt nguồn từ đâu?

Triệu lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của con người, của tự nhiên, mọi việc trong xung quanh cuộc sống mình, đôi lúc cũng chỉ là 1 điều nhỏ nhặt.

Được biết Triệu có vẽ theo yêu cầu?

Triệu có vẽ tranh theo yêu cầu, vì vẫn đang là sinh viên nên cần nhiều khoảng để trang trải cho cuộc sống nên Triệu nhận vẽ theo yêu cầu,  một phần thỏa mãn đam mê vẽ, một phần có thêm chút ít thu nhập cho bản thân.

Thử sức với thể loại mới, lần đầu vẽ bằng bút kim.

 Nghe nói Triệu đang là quản trị của một diễn đàn về tranh truyền thần?

Triệu đang là quản lý của Hội những người thích vẽ truyền thần, và Triệu cũng đang tham gia bên Hội anh em thích vẽ tranh chì.

Hoạt động chính của Hội là gì?

Hiện tại Hội những người thích vẽ truyền thần có hơn 18 ngàn thành viên. Hội là nơi các bạn trẻ yêu thích thể loại vẽ chì nói chung và vẽ tranh truyền thần nói riêng gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm. Hội thường xuyên chia sẻ các tác phẩm do chính các bạn trong hội thực hiện để mọi người cùng thưởng thức và đánh giá, đóng góp ý kiến, để các tác phẩm về sau của các bạn hoàn thiện và đạt trình độ cao hơn. Đây cũng là nơi góp phần gìn giữ và phát triển nghệ thuật tranh truyền thần ở Việt Nam.

Vẽ trong 1 đêm mưa, mưa thì luôn mang lại cảm xúc đặc biệt cho con người, với mình thì mưa mang nhiều kỉ niệm, cảm hứng của toàn bộ những bức tranh hầu như là từ mưa, và hoàn thành ngay khi hết mưa.

Vẽ trong 1 đêm mưa, mưa thì luôn mang lại cảm xúc đặc biệt cho con người, với mình thì mưa mang nhiều kỉ niệm, cảm hứng của toàn bộ những bức tranh hầu như là từ mưa, và hoàn thành ngay khi hết mưa.

Triệu có phải là người tiên phong đưa nghệ thuật truyền thần vào Việt Nam?

Thật sự nghệ thuật tranh truyền thần đã có mặt tại Việt Nam từ lâu, nhưng gần đây mới phát triển lại. Triệu nghĩ mình chỉ góp phần đưa nghệ thuật tranh truyền thần phát triển hơn thôi.

Cuộc sống hiện tại của bạn như thế nào?

Hiện tại, Triệu vẫn đang tập trung thời gian cho việc học trên trường. Nếu có thời  gian rảnh, Triệu vẽ sáng tác tranh. Triệu cũng có tham gia nhiều hội nhóm khác, như hội mô hình giấy, hội mô hình nhựa, hội tiêu sáo… Ngoài ra Triệu cũng rất đam mê nhiếp ảnh, sưu tầm Vespa.

Quan điểm sống và ước mơ tương lai của Triệu?

Quan điểm sống của Triệu là tuổi trẻ chỉ có 1 lần, nên hãy sống hết mình với đam mê, ước mơ trong tương lai của Triệu  là trở thành kiến trúc sư, có công việc ổn định và có thể là có phòng tranh nhỏ cho riêng mình.

Một số tác phẩm được đánh giá cao do Đình Triệu thực hiện.

Bức vẽ lâu và bỏ nhiều tâm huyết nhất cho tới hiện tại. Lần đầu tiên vẽ nước trên khổ giấy lớn, mỗi ngày 1 vài giọt nước cho đến khi hoàn thành cả chiếc váy.
Bức vẽ tham gia event vẽ tranh của Quỳnh Anh Shyn, vẽ khi về quê không mang dụng cụ, chỉ duy nhất 1 cây bút chì cho bức vẽ này, mình thích vẻ đẹp của cô gái này khi cười.

Bức vẽ tham gia event vẽ tranh của Quỳnh Anh Shyn, vẽ khi về quê không mang dụng cụ, chỉ duy nhất 1 cây bút chì cho bức vẽ này, mình thích vẻ đẹp của cô gái này khi cười.

Đôi mắt là đề tài được nhiều họa sĩ thể hiện nhất, chắc là vì đó là cửa sổ tâm hồn của con người, mình cũng rất ấn tượng khi bắt gặp những ánh mắt đẹp.

Đôi mắt là đề tài được nhiều họa sĩ thể hiện nhất, chắc là vì đó là cửa sổ tâm hồn của con người, mình cũng rất ấn tượng khi bắt gặp những ánh mắt đẹp.

Cảm hứng từ sự long lanh của thủy tinh.

Cảm hứng từ sự long lanh của thủy tinh.

 Bức vẽ mới nhất hiện còn dang dở, một cô gái cá tính.
 Bức vẽ người khổ giấy lớn đầu tiên , cô gái nhìn ra cửa sổ, ánh mắt xa xăm, dáng vẻ suy tư.

Bức vẽ người khổ giấy lớn đầu tiên , cô gái nhìn ra cửa sổ, ánh mắt xa xăm, dáng vẻ suy tư.

Hồ Đình Triệu

Hồ Nguyễn Đình Triệu

Mời bạn đọc gửi ảnh, clip, ý kiến, bài viết về mọi vấn đề nóng hổi, hoặc vấn đề gây tranh luận mà bạn bắt gặp trên mạng.

Thậm chí, bạn chỉ cần báo tin cho chúng tôi bằng cách gửi dòng LINK bài viết từ mạng xã hội (từ Facebook, diễn đàn... không phải link từ các trang báo).

Email: cudanmang@soha.vn Chúng tôi sẽ xem xét để ĐĂNG TẢI TRẢ NHUẬN BÚT CHO BẠN TRONG VÒNG 24 GIỜ.

> Xem chi tiết chương trình: Trả Nhuận bút trong 24 giờ

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại