Dở khóc, dở cười chuyện làm đẹp của các cô gái dịp cuối năm

Trà Trang |

Làm đẹp là nhu cầu tất yếu của tất cả mọi người nhân dịp Tết đến xuân về, nhưng không ít bạn trẻ đã gặp phải sự cố khi gặp phải cơ sở làm đẹp dởm.

Bẫy làm đẹp tràn lan

Ngay từ những ngày cuối tháng 12, đầu tháng 1, các bạn trẻ đã lên kế hoạch rủ nhau đi 'trùng tu nhan sắc' để đón Tết, đón xuân, chào năm mới.

Ai cũng mong muốn mình có một diện mạo thật xinh đẹp và tươi mới để chào đón một năm mới nhiều điều mới mẻ và may mắn.

Bên cạnh việc mua cho mình những bộ trang phục mới với muôn kiểu váy vóc, giầy dép, chị em còn có nhiều bộ phận muốn làm mới như tóc, cắt mí, nâng mũi, xăm môi…

Tóc là bộ phận được nhiêu chị em chăm chút nhất, bởi nó góp phần tôn lên vẻ đẹp của khuôn mặt. Với tóc, các chị em cũng có nhiều kiểu biển hóa hơn như cắt, là, hấp, uốn, nhuộm, làm xoăn… và hầu như đều phải dùng đến hóa chất.

Để phục vụ nhu cầu làm đẹp của giới trẻ, hàng loạt những spa, salon tóc mọc lên như nấm.

Với những bức ảnh quảng cáo bắt mắt cùng với hàng loạt gói làm đẹp giảm giá 30 - 50%, những bài quảng cáo này thu hút được sự chú ý của độc giả với nhiều lượt 'like'.

Vô tình, chẳng cần biết đến chất lượng, những lượt click 'dễ tính' đó đã đưa những quảng cáo đến với nhiều bạn trẻ. Và cũng từ đó, nhiều bạn trẻ vô tình lầm tưởng spa, salon tóc đó tốt nên tìm đến.

Không chỉ có những salon tóc hoàng tráng, còn có rất nhiều dịch vụ làm đẹp 'tại gia' cũng được giới thiệu.

Và tất cả những địa chỉ đó đều là những cái bẫy, và đã là bẫy thì chắc chắn sẽ có người gặp phải tình huống dở khóc, dở cười khi mê đẹp, tham rẻ.

Cuối năm, các salon tóc đồng loạt tung chiêu giảm giá.
Cuối năm, các salon tóc đồng loạt tung chiêu 'giảm giá'.

'Cuộc đời nở hoa' hay 'cuộc sống bế tắc'

Không ít bạn trẻ đã bị tiền mất tật mang, thậm chí phát khóc nhìn mình trong gương sau khi 'tân trang'. Nguyên nhân có thể là do làm tại những cơ sở không có uy tín, sử dụng thuốc kém chất lượng.

Đồng thời, đó cũng xuất phát từ chính bản thân người có nhu cầu làm đẹp, không tìm hiểu kỹ càng về các loại thuốc, về phản ứng phụ của da đầu và da mặt khi tiếp xúc với các loại thuốc hóa học.

Tiền mất tật mang khi tiền hành tẩy tóc. (Ảnh minh họa)
Tiền mất tật mang khi tiền hành tẩy tóc. (Ảnh minh họa)

 Là một cô gái mê làm đẹp, H.Trang (Nam Định) cũng bức xúc khi kể lại câu chuyện của mình vào dịp Tết năm ngoái. Chọn cho mình một cơ sở được nhiều người chia sẻ trên mạng, cô nàng hí hửng vì nghĩ sẽ có một mái tóc như ý để về ra mắt nhà người yêu.

Tại đó, cô rất hài lòng về thái độ của nhân viên phục vụ khi luôn nhẹ nhàng tiếp chuyện và ân cần với khách hàng, thậm chí còn được bạn nhân viên bóp vai khi kêu mệt.

Nhưng chỉ sau một ngày, cô nàng đã phải kêu lên: 'Tất cả là do cái gương ảo diệu của salon đó kèm sự tiếp chuyện ngọt ngào của nhân viên mà mình cứ tưởng rằng tóc mình đẹp.

Ra khỏi tiệm, về nhà soi gương thấy tóc mình… như hâm, xơ xác chứ không hề óng ả và huyền diệu khi soi gương ở đó'.

Cũng có không ít bạn trẻ bị làm hỏng tóc, phải làm đi làm lại nhiều lần mới có được kiểu tóc như ý.

Kinh nghiệm xương máu

Minh Hoàng - nữ sinh xinh đẹp Bình Dương còn khuyên rằng: 'Mặt và tóc là 2 thứ quan trọng nên không nên tiết kiệm… 1 - 1,2 triệu là chi phí hợp lý để có thể chăm sóc tóc và da mặt.'

Đồng thời cô nàng cũng khuyên các bạn gái nên làm ở một địa chỉ quen thuộc vì họ sẽ hiểu được tóc của bạn qua những giai đoạn khác nhau.

Minh Hoàng luôn chọn những cơ sở uy tín và thân quen để làm đẹp.
Minh Hoàng luôn chọn những cơ sở uy tín và thân quen để làm đẹp.

Còn đối với Phạm Vân, H.Trang, kinh nghiệm rút ra là: Nên tham khảo tư vấn từ người thân và bạn bè thân thuộc, không nên tin vào những quảng cáo trên mạng; và không nên tin vào những tấm gương 'thần' được treo ở các spa.

Tuy nhiên, theo cô bạn Minh Hương (Hà Nội) thì con gái cứ để tóc tự nhiên là đẹp, không nên nhuộm hay tác động bất cứ thứ gì đến tóc cả: 'Vì đã là hóa chất thì chỉ có độc hại thôi chứ không có lợi!'.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại