Cuộc sống từ 6h sáng đến 22h đêm của nữ sinh đẹp nhất trường Báo

Thành Đạt |

(Soha.vn) - Cuộc sống của Đoàn Thị Linh, cô nữ sinh đến từ cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Đoàn Thị Linh (SN 1994, Đồng Văn, Hà Giang) hiện đang là sinh viên lớp Triết học K31, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Sở hữu tài năng và sắc đẹp vượt trội, trong cuộc thi Press Beauty 2014 vừa qua, Đoàn Thị Linh đã đăng quang ngôi vị cao nhất.

Thế nhưng, Linh lại không coi danh hiệu nhan sắc đó là "bàn đạp" để thành công. Cô chia sẻ: “Đăng ký tham gia cuộc thi sắc đẹp này, mình chỉ mong muốn đó sẽ là một dấu ấn đẹp trong cuộc đời sinh viên. Sau cuộc thi, cuộc sống của mình có nhiều thay đổi, mình có thêm nhiều bạn bè và có nhiều cơ hội mới đến với mình. Nhưng mình vẫn xác định việc học tập sẽ đặt lên hàng đầu và chiếm phần lớn thời gian của mình. Thời gian rảnh, mình cũng tham gia một vài lĩnh vực khác để có thêm nhiều kỹ năng trong cuộc sống”.

Để hiểu rõ hơn về cuộc sống của cô bạn xinh xắn này, phóng viên đã theo chân Miss trường Báo, thực hiện bộ ảnh phóng sự khắc họa cuộc sống thường ngày ít biết của cô.

6h00 Linh thức dậy sớm. Đối với một cô sinh viên tỉnh lẻ xuống Hà Nội sinh sống và học tập, Đoàn Thị Linh vẫn giữ thói quen cũ. Sau đó, Linh có mặt tại địa điểm make up. Vào lúc 7h, cô có một buổi chụp ảnh bìa cho báo Pháp luật & Xã hội.

6h00 Linh thức dậy sớm và tới địa điểm make up để chuẩn bị cho buổi chụp hình bìa báo vào lúc 7h.

Mặc dù chuẩn bị đi chụp hình nhưng cô Hoa Khôi vẫn khá giản dị.

Mặc dù chuẩn bị đi chụp hình bìa báo nhưng cô gái này vẫn khá giản dị.

Sau khi trang điểm và chỉnh trang lại trang phục, Linh đi xe đạp điện đến địa điểm chụp hình đã hẹn trước. Để đảm bảo an toàn cho bản thân, Linh thường cẩn thận đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện.

Sau khi trang điểm và chỉnh trang lại trang phục, Linh đi xe đạp điện đến địa điểm chụp hình đã hẹn trước. Để đảm bảo an toàn cho bản thân, Linh thường cẩn thận đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện.

8h00 buổi chụp hình khá thành công. Linh có gương mặt đẹp và diễn xuất tự nhiên, nên không khó khăn gì để cô có được những shoot hình ưng ý.

Chụp hình là sở thích của Linh, tuy nhiên cô bạn không có nhiều thời gian nhận lời chụp hình cho các báo.

Buổi chụp hình khá thành công. Linh có gương mặt đẹp và diễn xuất tự nhiên, nên không khó khăn gì để cô có được những shoot hình ưng ý.

Buổi chụp hình khá thành công. Linh có gương mặt đẹp và diễn xuất tự nhiên, nên không khó khăn gì để cô có được những shoot hình ưng ý.

8h10 Đoàn Khánh Linh di chuyển sang Đài Truyền hình Việt Nam. Tại đây, cô có lịch quay Chương trình nóng cùng FIFA WORLDCUP 2014 được phát sóng vào lúc 21h hàng ngày trên VTV2.

8h10" Đoàn Thị Linh di chuyển sang Đài Truyền hình Việt Nam. Tại đây, cô có lịch quay Chương trình "nóng cùng FIFA WORLDCUP 2014" được phát sóng vào lúc 21h hàng ngày trên VTV2.

Chương trình ghi hình diễn ra khá thuận lợi. Trong giờ nghỉ giải lao, cô cùng những người bạn đã có những phút giây trò chuyện vui vẻ. Các cô gái xinh đẹp này có rất nhiều điều để chia sẻ với nhau trong cuộc sống.

Chương trình ghi hình diễn ra khá thuận lợi. Trong giờ nghỉ giải lao, cô cùng những người bạn đã có những phút giây trò chuyện vui vẻ. Các cô gái xinh đẹp này có rất nhiều điều để chia sẻ với nhau trong cuộc sống.

13h30 sau khi kết thúc buổi ghi hình, Linh đi ăn trưa cùng với vài người bạn.

13h30 sau khi kết thúc buổi ghi hình, Linh đi ăn trưa cùng với vài người bạn.

14h20 cô Miss xinh đẹp có mặt tại thư viện của trường để ôn bài. Sinh viên khoa Triết học như Linh có đặc thù về ngành học khác biệt so với các ngành khác. Sau những giờ học trên lớp, Linh thường lên thư viện tìm hiểu, đọc thêm sách chuyên ngành. Linh chia sẻ: “Nhiều người thường cười khi Linh nói mình học khoa Triết, ai cũng hỏi tại sao bao nhiêu ngành học lại chọn học Triết, môn đấy học khó lắm. Đúng thật là khi là sinh viên năm đầu, mình cũng thấy bế tắc vì môn học có tư duy quá trừu tượng, lúc đó, Linh còn nghĩ mình đã chọn sai ngành. Nhưng sau 3 năm gắn bó, mình đã thay đổi rất nhiều suy nghĩ. Thậm chí, môn học còn giúp mình có cái nhìn tổng quan, đa chiều hơn trong cuộc sống”.

14h20 cô Miss xinh đẹp có mặt tại thư viện của trường để ôn bài. Sinh viên khoa Triết học như Linh có đặc thù về ngành học khác biệt so với các ngành khác. Sau những giờ học trên lớp, Linh thường lên thư viện tìm hiểu, đọc thêm sách chuyên ngành.

 Linh chia sẻ: “Nhiều người thường cười khi Linh nói mình học khoa Triết, ai cũng hỏi tại sao bao nhiêu ngành học lại chọn học Triết, môn đấy học khó lắm. Đúng thật là khi là sinh viên năm đầu, mình cũng thấy bế tắc vì môn học có tư duy quá trừu tượng, lúc đó, Linh còn nghĩ mình đã chọn sai ngành. Nhưng sau 3 năm gắn bó, mình đã thay đổi rất nhiều suy nghĩ. Thậm chí, môn học còn giúp mình có cái nhìn tổng quan, đa chiều hơn trong cuộc sống”.

Linh chia sẻ: “Nhiều người thường cười khi Linh nói mình học khoa Triết, ai cũng hỏi tại sao bao nhiêu ngành học lại chọn học Triết, môn đấy học khó lắm. Đúng thật là khi là sinh viên năm đầu, mình cũng thấy bế tắc vì môn học có tư duy quá trừu tượng, lúc đó, Linh còn nghĩ mình đã chọn sai ngành. Nhưng sau 3 năm gắn bó, mình đã thay đổi suy nghĩ rất nhiều. Thậm chí, môn học còn giúp mình có cái nhìn tổng quan, đa chiều hơn trong cuộc sống”.

Khoảng 17h30, Linh đi từ thư viện trường về nhà trọ. Cô đã thuê nhà trọ của bác chủ nhà được 3 năm. Chủ nhà trọ luôn coi Linh như con cái trong gia đình, nên sau những giờ học, Linh thường về nhà, nấu cơm ăn cùng hai bác. Bữa cơm với gia đình 2 bác chủ nhà trọ đã giúp cô sinh viên tỉnh lẻ vơi bớt nỗi nhớ gia đình.

Khoảng 17h30, Linh đi từ thư viện trường về nhà trọ. Cô đã thuê nhà trọ của bác chủ nhà được 3 năm. Chủ nhà trọ luôn coi Linh như con cái trong gia đình, nên sau những giờ học, Linh thường về nhà, nấu cơm ăn cùng hai bác. Bữa cơm với gia đình 2 bác chủ nhà trọ đã giúp cô sinh viên tỉnh lẻ vơi bớt nỗi nhớ gia đình.

Cô gái sinh năm 94 đến từ Hà Giang và là con trong một gia đình làm nông, ngoài ra nhà cô còn mở thêm một hàng bán bánh cuốn vào mỗi buổi sáng. Dù còn nhiều khó khăn và vất vả, nhưng gia đình Linh luôn tràn ngập tiếng cười và tình yêu thương. Hoa khôi trường Báo tâm sự: “Ngôi nhà trên cao nguyên đá Đồng Văn của gia đình mình cũng như bao gia đình khác tại đây, trong nhà chẳng có vật dụng gì đáng giá. Thứ đáng giá nhất chắc là tấm bảng treo thành tích, giấy khen và những bức ảnh của mình từ nhỏ tới lớn”.

Cô gái sinh năm 94 đến từ Hà Giang và là con trong một gia đình làm nông, ngoài ra nhà cô còn mở thêm một hàng bán bánh cuốn vào mỗi buổi sáng. Dù còn nhiều khó khăn và vất vả, nhưng gia đình Linh luôn tràn ngập tiếng cười và tình yêu thương. Hoa khôi trường Báo tâm sự: “Ngôi nhà trên cao nguyên đá Đồng Văn của gia đình mình cũng như bao gia đình khác tại đây, trong nhà chẳng có vật dụng gì đáng giá. Thứ đáng giá nhất chắc là tấm bảng treo thành tích, giấy khen và những bức ảnh của mình từ nhỏ tới lớn”.

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Bữa cơm giản dị của cô với 2 bác chủ nhà.

Bữa cơm giản dị của cô với 2 bác chủ nhà.

19h20 Đoàn Thị Linh nhanh chóng thay trang phục. Cô chọn cho mình bộ đồ năng động và tới Nhà văn hóa dạy múa, hát cho các em nhỏ sinh hoạt hè tại đây. Linh cho biết: “Mình bắt đầu dạy các em nhỏ từ hôm 1/6. Hôm đó, mình đóng vai một cô công chúa đến chơi trò chơi cùng các em. Hôm sau, mặc trang phục đời thường và không make up, nhưng các em nhỏ vẫn nhận ra mình và thường gọi mình bằng cái tên trìu mến: Cô Linh. Mình rất vui vì điều đó”.

19h20 Đoàn Thị Linh nhanh chóng thay trang phục. Cô chọn cho mình bộ đồ năng động và tới Nhà văn hóa địa phương dạy múa, hát cho các em nhỏ sinh hoạt hè tại đây. 

Linh cho biết: “Mình bắt đầu dạy các em nhỏ từ hôm 1/6. Hôm đó, mình đóng vai một cô công chúa đến chơi trò chơi cùng các em. Hôm sau, mặc trang phục đời thường và không make up, nhưng các em nhỏ vẫn nhận ra mình và thường gọi mình bằng cái tên trìu mến: Cô Linh. Mình rất vui vì điều đó”.

Linh cho biết: “Mình bắt đầu dạy các em nhỏ từ hôm 1/6. Hôm đó, mình đóng vai một cô công chúa đến chơi trò chơi cùng các em. Hôm sau, mặc trang phục đời thường và không make up, nhưng các em nhỏ vẫn nhận ra mình và thường gọi mình bằng cái tên trìu mến: Cô Linh. Mình rất vui vì điều đó”.

Nụ cười rạng rỡ của Linh

Nụ cười rạng rỡ của Linh

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

19h20 Đoàn Thị Linh nhanh chóng thay trang phục. Cô chọn cho mình bộ đồ năng động và tới Nhà văn hóa dạy múa, hát cho các em nhỏ sinh hoạt hè tại đây. Linh cho biết: “Mình bắt đầu dạy các em nhỏ từ hôm 1/6. Hôm đó, mình đóng vai một cô công chúa đến chơi trò chơi cùng các em. Hôm sau, mặc trang phục đời thường và không make up, nhưng các em nhỏ vẫn nhận ra mình và thường gọi mình bằng cái tên trìu mến: Cô Linh. Mình rất vui vì điều đó”.

22h00 Buổi dạy múa cho các em nhỏ kết thúc. Linh về phòng trọ của mình. Cô bạn nhanh chóng mở sách vở, ôn lại bài học các môn. Mỗi ngày, ngoài thời gian từ 2- 3 tiếng học trên thư viện, thì Linh dành thời gian ôn bài ở nhà. Điểm học kỳ vừa qua của cô bạn khá tốt, đạt 7.85. Linh cho biết, con đường tương lai bản thân cô chưa xác định thật rõ ràng. Nhưng mong muốn của Linh và gia đình cô là việc Linh sẽ về công tác tại Hà Giang.

19h20 Đoàn Thị Linh nhanh chóng thay trang phục. Cô chọn cho mình bộ đồ năng động và tới Nhà văn hóa dạy múa, hát cho các em nhỏ sinh hoạt hè tại đây. Linh cho biết: “Mình bắt đầu dạy các em nhỏ từ hôm 1/6. Hôm đó, mình đóng vai một cô công chúa đến chơi trò chơi cùng các em. Hôm sau, mặc trang phục đời thường và không make up, nhưng các em nhỏ vẫn nhận ra mình và thường gọi mình bằng cái tên trìu mến: Cô Linh. Mình rất vui vì điều đó”.

Bức ảnh Linh chụp cùng mẹ 

Trong cuộc sống, BẠN NHÌN THẤY chuyện gì GÂY CẢM XÚC MẠNH cho bản thân (xúc động, phẫn nộ, bất bình, đau đớn, thán phục, hạnh phúc, sảng khoái...)? Hãy lập tức DÙNG ĐIỆN THOẠI quay clip hoặc chụp ảnh, hoặc viết thành bài theo cách của bạn. Gửi ngay cho chúng tôi!

Cũng có khi, chỉ một thông tin/ảnh/clip đăng trên mạng xã hội (từ Facebook, diễn đàn... không phải đăng trên các trang báo) cũng khiến bạn có cảm xúc, hoặc trăn trở, suy nghĩ...

Email: cudanmang@soha.vn Chúng tôi sẽ duyệt để ĐĂNG TẢI TRẢ NHUẬN BÚT CHO BẠN TRONG VÒNG 24 GIỜ.

> Xem chi tiết chương trình: Trả Nhuận bút trong 24 giờ

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại