Cuộc sống qua ảnh của cậu bé 8 tuổi nhiễm HIV

Giang Shu |

Bị cha mẹ vứt bỏ, mọi người xa lánh, không có bạn bè, không được giáo dục, cậu bé 8 tuổi sống cuộc sống cô độc, chẳng biết làm gì ngoài trộm cắp vặt.

Cuộc sống qua ảnh của cậu bé 8 tuổi nhiễm HIV
Một nhiếp ảnh gia Trung Quốc đã khắc họa cuộc sống tăm tối của một cậu bé 8 tuổi bị nhiễm HIV qua bộ ảnh của mình. Cậu bé này là Khôn Khôn, người huyện Tây Sung, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.
Cuộc sống qua ảnh của cậu bé 8 tuổi nhiễm HIV
Khôn Khôn bị lây nhiễm căn bệnh chết người từ mẹ. Sau khi sinh cậu được vài tháng, bố mẹ cậu bé lần lượt rời nhà ra đi, để lại Khôn Khôn cho ông bà nội nuôi dưỡng. Cách đây vài năm, người trong thôn phát hiện Khôn Khôn mang trong mình căn bệnh thế kỷ thì cấm con cái không được chơi với cậu và bắt đầu xa lánh, hắt hủi Khôn Khôn.
Cuộc sống qua ảnh của cậu bé 8 tuổi nhiễm HIV
Từ đó về sau, trừ tiếp xúc với ông bà nội, đa phần thời gian Khôn Khôn phải lủi thủi sống một mình. Đến nay, đã 8 tuổi nhưng chỉ được đi học 2 năm tại trường mầm non, lại không có sự giáo dục chu đáo từ gia đình nên Khôn Khôn hình thành nhiều tính xấu như trộm cắp vặt hoặc phóng hỏa làm vui.
Cuộc sống qua ảnh của cậu bé 8 tuổi nhiễm HIV

 

Cuộc sống qua ảnh của cậu bé 8 tuổi nhiễm HIV
Bị mọi người xa lánh, dần dần Khôn Khôn sợ phải tiếp xúc với người lạ. Cậu thường một mình thơ thẩn chơi ngoài đồng, mệt mỏi thì nằm ngay trên đất.
Cuộc sống qua ảnh của cậu bé 8 tuổi nhiễm HIV
Nếu thấy người lạ, cậu bé lập tức bỏ chạy hoặc đứng nấp vào một xó.
Cuộc sống qua ảnh của cậu bé 8 tuổi nhiễm HIV
Thời gian gần đây, hơn 200 người dân trong thôn còn cùng nhau ký vào một đơn kiến nghị, muốn Khôn Khôn phải rời khỏi thôn.
Cuộc sống qua ảnh của cậu bé 8 tuổi nhiễm HIV
Ông bà cậu bé đã già, gia cảnh khó khăn, không biết cuộc sống của cậu bé nhiễm HIV này sẽ ra sao?

(Nguồn: Chinanews)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại