Cuộc sống khốn khó của ba anh em mồ côi khiến người xem bật khóc

Hoàn cảnh đáng thương của ba anh em cô bé Mỹ Thị Thanh Ngân (THCS – THPT Nguyễn Bá Ngọc, Sơn Hòa, Phú Yên) khiến nhiều người xót xa.

Bố mẹ mất khi các em còn quá nhỏ, gánh nặng cuộc sống đổ lên vai ba anh em cô bé Mỹ Thị Thanh Ngân. Những ngày đầu đi học, trong khi các bạn cùng trang lứa cười tươi khi được dạy hát bài "Ngày đầu tiên đi học" thì Thanh Ngân ngồi ở cuối lớp, lau vội những giọt nước mắt.

Còn rau 2 chị em ăn đỡ đi mai anh về anh mua đồ ăn
Còn rau 2 chị em ăn đỡ đi mai anh về anh mua đồ ăn
Bữa ăn chỉ có cơm trắng và rau

Thiếu vắng bàn tay cha me, anh em bé Ngân phải tự bươn chải và mưu sinh, bữa cơm hàng ngày chỉ có rau dại. Ngôi nhà đơn sơ - nơi ba anh em cô bé ở cũng không có bất kì đồ vật nào có giá trị. Cuộc sống của ba đứa trẻ vô cùng khó khăn.

Còn rau 2 chị em ăn đỡ đi mai anh về anh mua đồ ăn
Còn rau 2 chị em ăn đỡ đi mai anh về anh mua đồ ăn
Nước mắt của cậu bé anh cả mỗi khi nhớ về cha mẹ và thương các em

Đoạn clip ngắn ghi lại hoàn cảnh của Thanh Ngân nhanh chóng được lan truyền trên mạng, trong nói bâng quơ của người anh "Còn rau 2 chị em ăn đỡ đi, mai anh về mua đồ ăn" khiến người xem không cầm được nước mắt. Hàng nghìn lượt chia sẻ và kêu gọi giúp đỡ em Ngân đã được gửi đi. Đoạn clip cũng đã góp phần thức tỉnh về giá trị cuộc sống cho rất nhiều bạn trẻ.

 

"Xem xong clip mà thấy mình vẫn thật may mắn! Khi mình vẫn còn mẹ, bố mình cũng mất (năm 1994) khi mình mới 1 tuổi một mình mẹ vất vả cực khổ lắm nuôi 3 chị em. Thiếu vắng bố hoặc mẹ đã thấy rất thiếu thốn rồi. Đằng này các bé lại mất cả bố lẫn mẹ thì không biết tương lai sẽ đi về đâu!", một độc giả xót xa chia sẻ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại