Cô gái xinh đẹp lái Ducati một mình đi xuyên Việt

Việt Hùng |

Nhiều nơi, người dân tưởng nhầm Hạnh Nguyên là con trai hay khách nước ngoài bởi phong cách ăn mặc và chiếc xe quá nổi bật.

Nguyễn Đoàn Hạnh Nguyên (SN 1993) hiện đang là sinh viên năm thứ tư, khoa Thiết kế thời trang, Viện Đại học Mở Hà Nội.

Cô được nhiều người biết đến bởi vẻ ngoài xinh xắn và sở hữu chiếc Ducati Monster 795 màu hồng cá tính. Trong những ngày giáp Tết, Hạnh Nguyên đã lên đường một mình đi xuyên Việt.

Chia sẻ về quyết định này, nữ biker cho biết: “Từ rất lâu rồi mình đã mơ ước được đi xuyên Việt. Nhân dịp được nghỉ Tết dài, cộng với vài chuyện buồn cá nhân nên mình đã quyết định xách xe lên và đi”.

Cô gái xinh đẹp lái Ducati một mình đi xuyên Việt
Hạnh Nguyên bên chiếc Ducati hồng sành điệu.

Đi đột ngột nên hầu như Hạnh Nguyên không chuẩn bị gì nhiều. Tất cả đồ đạc, hành lý, hầu như đã nằm sẵn trong ba lô, sẵn sàng phục vụ cho ước mơ xê dịch. Khởi hành từ Hà Nội ngày 10-2, tức 22 Tết.

Hạnh Nguyên dự định đi trong khoảng 1 tuần đến TP. Hồ Chí Minh. Nếu còn thời gian, cô sẽ đi tiếp đến Cà Mau, cực nam của Tổ quốc.

Ngày đi, đêm nghỉ, sau 4 ngày của cuộc hành trình, cô gái 9x đã đến được với thành phố Đà Nẵng xinh đẹp.

Nói về khó khăn trong cuộc hành trình, Hạnh Nguyên cười vui vẻ: “Mình cũng rất may mắn khi đi chặng đường dài như vậy mà không gặp sự cố gì. Tuy nhiên, mỗi khi đêm xuống thì mình lại buồn vì… không đi tiếp được nữa”.

Trong những ngày rong ruổi, Hạnh Nguyên đã gặp và nhận được sự giúp đỡ của nhiều anh em, bạn bè cùng chơi xe mô tô. Và điều đó càng tiếp thêm động lực cho cô trong chuyến độc hành xuyên Việt.

Nói về cuộc hành trình, cô cười xoà: “Đi đến nhiều vùng hẻo lánh, chiếc xe hầm hố màu hồng rất gây chú ý. Có khi mình dừng xe một lúc mà có rất nhiều người ra xem. Có những lúc mình định hỏi đường thì người dân lại tưởng mình là con trai hay khách nước ngoài”.

Nhưng khi đến Đà Nẵng, Hạnh Nguyên đã quyết định tạm dừng để lên máy bay về Hà Nội ăn Tết. Cô chia sẻ: “Lúc đi, mình có xin phép mẹ và mẹ đã đồng ý cho mình đi hết chặng đường.

Tuy nhiên, trong mấy ngày qua thì không chỉ mẹ mà còn rất nhiều bạn bè đã dõi theo, lo lắng và mong mình về ăn Tết sớm. Vì thế, mình đã quyết định trở về. Ngày mùng 4 Tết, mình sẽ bay vào Đà Nẵng và tiếp tục cuộc hành trình”.

Cô gái xinh đẹp lái Ducati một mình đi xuyên Việt
Hạnh Nguyên được nhiều người biết đến với vẻ xinh xắn và chiếc Ducati màu hồng.
Cô gái xinh đẹp lái Ducati một mình đi xuyên Việt
Chiếc xe được cô mua cuối năm 2014 với giá 15.000 đô la Mỹ.
Cô gái xinh đẹp lái Ducati một mình đi xuyên Việt
Mang trong mình ước mơ đi xuyên Việt, ngày 22 Tết, cô đã quyết định lên đường.
Cô gái xinh đẹp lái Ducati một mình đi xuyên Việt
Là con gái, đi một mình và không biết sửa xe nhưng may mắn là Hạnh Nguyên không gặp phải sự cố nào.
Cô gái xinh đẹp lái Ducati một mình đi xuyên Việt
Trên đường đi, cô nhận được nhiều sự giúp đỡ của những bạn bè cùng chơi mô tô.
Cô gái xinh đẹp lái Ducati một mình đi xuyên Việt
Chiếc xe hầm hố cùng màu sơn hồng khiến Hạnh Nguyên luôn được chú ý.
Cô gái xinh đẹp lái Ducati một mình đi xuyên Việt
Trên đường, nữ biker có dịp tham quan nhiều điểm du lịch.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại