Cô gái được mệnh danh "nữ hoàng bò sát" Việt Nam

Phương Anh |

(Soha.vn) - Huyền Trang (SN 1995) hiện là sinh viên Đại học Kĩ thuật Công nghiệp Hà Nội. Cô khiến nhiều người vừa nể vừa sợ khi lại gần.

Huyền Trang hiện đang làm việc tại siêu thị thú cưng tại Hà Nội và được biết đến với biệt danh "nữ hoàng bò sát". Với ngoại hình xinh xắn, dễ thương, ít ai có thể ngờ được cô bạn có tình yêu đặc biệt với những loài bò sát, cô thậm chí còn nuôi chó mèo và các loài bò sát chung một nhà. Hãy cùng trò chuyện với cô bạn da nâu cá tính này.

Chào Huyền Trang, là một cô gái nhưng yêu thích nuôi những loài bò sát chứ không phải là những con vật dễ thương như chó mèo, bạn có thể chia sẻ một chút về sở thích đặc biệt này được không?

Mình bắt đầu yêu thích nuôi các loài bò sát từ một người bạn thân tên Duy, mình bị bạn ý “dụ dỗ” (cười). Trước đây thì mình cũng đã rất thích động vật, thường xuyên theo dõi những chương trình trên ti vi có liên quan đến động vật, đặc biệt là bò sát như “ Thế giới động vật” và bắt đầu tìm hiểu về chúng. Khi mà được bạn Duy “dụ dỗ” thì mình đam mê luôn.

Thực ra, mình thích nuôi tất cả các loài động vật và hiện đang nuôi cả chó, mèo, chuột hamter… Nhưng với bò sát thì mình có một niềm yêu thích đặc biệt, nó khiến mình rất thích thú.

Huyền Trang được nhiều người ưu ái đặt tên là Nữ hoàng bò sát

Huyền Trang được nhiều người ưu ái đặt tên là "Nữ hoàng bò sát"

Mọi người thường gọi bạn là “Nữ hoàng bò sát” , từ đâu mà bạn có cái tên này?

Thật ra thì những anh chị cùng chơi với mình tại cửa hàng mình làm việc thường gọi mình như thế. Khi đi làm mình thường mang “mấy đứa” đến và những động vật lạ khác mình không cảm thấy sợ mà còn rất yêu thích chúng nên mọi người mới gọi mình như vậy.

Bạn có thể kể tên một số loài mà bạn đang nuôi được không? Hiện tại số lượng thú cưng mà bạn đang chăm sóc là bao nhiêu?

Một số loài mà mình đang nuôi như là trăn bóng, rồng đất, rùa cá sấu, chuột, tắc kè, bọ cạp, nhện, rết…Tổng cộng là hơn 30 con.

Huyền Trang hiện đang nuôi 30 loài 

Huyền Trang hiện đang nuôi 30 loài 

Hiện nay, ngày càng nhiều bạn trẻ thích nuôi bò sát, những loài thú cưng độc và lạ, bạn có nghĩ mình đang theo đuổi trào lưu đó không? Đây có phải là cách để bạn thể hiện cá tính của mình?

Để nói là mình có đang theo trào lưu đó không thì mình khẳng định là không, bởi vì mình thích nuôi bò sát và những động vật khác từ rất lâu rồi. Hồi bé mình không có cơ hội để tìm hiểu nhiều, lớn lên thì có nhiều cơ hội để tiếp xúc và tìm hiểu nhiều hơn. Tìm được những shop thú cưng tại Hà Nội và làm việc ở đây, mình có điều kiện để theo đuổi niềm đam mê này. Mình nuôi chúng vì mình yêu động vật và thích thú khi ở bên chúng chứ không phải để thể hiện cá tính.

Bạn có nghĩ đến việc sẽ kinh doanh bò sát khi nuôi chúng không?

Hiện tại bây giờ thì không, còn trong tương lai thì có thể lắm chứ!

Khi bạn bè biết bạn nuôi rất nhiều động vật, đặc biệt là bò sát thì họ phản ứng thế nào?

Thời gian đầu thì có, đặc biệt là cô bạn thân của mình, cô ấy rất sợ bò sát, mỗi lần ở gần thường hét toáng lên. Thời gian sau cũng làm quen dần, mình thường nói chúng rất lành, cứ tiếp xúc đi, cứ sờ thử đi. Bây giờ thì cô ấy cũng không còn sợ như trước kia nữa.

Cô vừa nuôi trăn, rắn, rùa cá sấu, chuột...chung một nhà

Cô vừa nuôi trăn, rắn, rùa cá sấu, chuột...chung một nhà

Bạn có thường xuyên để thú cưng của mình “vui chơi” trong nhà không? Gia đình bạn có ủng hộ bạn trong việc nuôi thú cưng không? Đặc biệt là với những loài như trăn, bọ cạp, hay tắc kè?

Vì mình nuôi khá nhiều nên cũng thường để chúng thoải mái ở ngoài không thể nhốt chúng lại mãi trong chuồng được. Ban đầu thì cũng có nhiều người sợ nhưng về sau cũng làm quen dần và thấy chúng bình thường.

Rất may mắn là bố mẹ mình cũng rất yêu động vật, không phản đối gì mà còn khá là ủng hộ. Chỉ thường xuyên nhắc nhở phải giữ về sinh cho chúng và nhà cửa thôi.

Có những lần mà mình bị ốm thì bố mẹ thường nghĩ là mình vì chúng nên mới như vậy, thật ra là không phải, chỉ cần giữ chúng sạch sẽ là hoàn toàn không có vấn đề gì ảnh hưởng đến sức khỏe.

Trong quá trình chăm sóc thì bạn có gặp khó khăn gì không? Nhiều loài như vậy thì làm sao bạn vẫn có thể chăm sóc chúng tốt được?

Mình cũng thường xuyên lên mạng tìm hiểu về tập tính, thói quen và cách chăm sóc của từng loài. Thật ra việc chăm sóc không có gì quá khó khăn, chỉ cần bỏ ra một chút thời gian là được. Với mỗi loài có cách chăm sóc gần giống nhau thì mình làm cùng một lúc, như vậy sẽ tiết kiệm thời gian hơn.

Khi chăm sóc chúng thì người nuôi cần chú ý nhiệt độ, độ ẩm và thức ăn là những điều quan trọng nhất khi nuôi bò sát.

Được biết sở thích nuôi bò sát của cô bắt nguồn từ sự dụ dỗ của cậu bạn thân

Được biết sở thích nuôi bò sát của cô bắt nguồn từ sự dụ dỗ của cậu bạn thân

Từ xưa đến nay, chuột thường là thức ăn của mèo và trăn, làm thế nào mà bạn có thể huấn luyện cho chúng cùng chơi với nhau được? Có bao giờ gặp sự cố không?

Thật ra mình cứ để chúng chơi với nhau tự nhiện, khi chăm sóc thì để ý đến chúng một chút là được. Ở lâu với nhau cũng thành thói quen và không còn “chiến tranh” nữa.  Từ trước đến giờ chưa bao giờ gặp sự cố cả, chúng đều rất ngoan.

Thỉnh thoảng thì mình cũng đem “mấy đứa” này đi chơi, đi ăn uống cùng bạn bè.

Huyền Trang có ban trai chưa? Bạn trai bạn ủng hộ chứ?

Mình có bạn trai rồi và anh ấy cũng không phản đối gì. Chỉ là có đôi khi anh ấy không vui khi mình dành quá nhiều thời gian cho chúng, thời gian ở cạnh và chăm sóc “mấy đứa” này nhiều hơn là với người yêu thế nên anh ấy thường hay ghen tỵ (cười)

Mấy đứa chơi với nhau khá là ngoan

"Mấy đứa" chơi với nhau khá là ngoan

Có kỷ niệm nào mà bạn nhớ nhất trong suốt quá trình nuôi thú cưng không?

Có chứ, mình nhớ lần đầu tiên mình nuôi một em tắc kè được cậu bạn thân cho, loài này khá hiếu động, có thể nói là hơi “điên” một chút, Duy thường xuyên bị chúng cắn vào tay rất đau nhưng mình thì hoàn toàn không việc gì. Mình vẫn thường để thú cưng đi ngủ cùng, nào là trăn, mèo,... có lần mẹ mình vào phòng đang ngủ thấy trên giường con gái toàn trăn với rắn cũng hoảng sợ. Nhưng càng về sau thì càng quen thôi, không vấn đề gì nữa.

Cảm ơn những chia sẻ của Huyền Trang và chúc bạn thành công!

Một số hình ảnh về Huyền Trang và các thú cưng của cô:

Trong cuộc sống, BẠN NHÌN THẤY chuyện gì GÂY CẢM XÚC MẠNH cho bản thân (xúc động, phẫn nộ, bất bình, đau đớn, thán phục, hạnh phúc, sảng khoái...)? Hãy lập tức DÙNG ĐIỆN THOẠI quay clip hoặc chụp ảnh, hoặc viết thành bài theo cách của bạn. Cũng có khi, chỉ một thông tin/ảnh/clip đăng trên mạng xã hội (từ Facebook, diễn đàn... không phải trên các báo) cũng khiến bạn có cảm xúc, suy nghĩ...

Gửi ngay cho chúng tôi qua email cudanmang@soha.vnChúng tôi sẽ duyệt để ĐĂNG TẢI TRẢ NHUẬN BÚT CHO BẠN TRONG VÒNG 24 GIỜ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại