Cô gái 8X mê vẽ tranh làm từ thiện

Phạm Vân |

Đam mê vẽ tranh, Ngọc Thu đã tự học vẽ và dùng chính những bức tranh vẽ của mình để làm từ thiện.

“Hạnh phúc là khi được làm những gì mình thích”, Lê Ngọc Thu – cô gái sinh năm 1987 (TP.HCM) khẳng định với chúng tôi. Đam mê vẽ tranh và làm từ thiện đã đem đến cho cô họa sĩ nghiệp dư này những niềm vui giản dị.

Tự học vẽ, bán tranh làm từ thiện

Nhìn những bức vẽ sống động của Thu, khó tin rằng cô bạn này chưa từng qua một trường lớp đào tạo bài bản nào. Yêu thích và có năng khiếu vẽ từ nhỏ nhưng kinh tế gia đình khó khăn, Thu chỉ có thể theo đuổi đam mê bằng việc tự học qua các video dạy vẽ trên mạng.

Bắt đầu từ những bức vẽ thần tượng đăng tải trên trang Facebook cá nhân được nhiều bạn bè khen ngợi, Thu quyết định nhận vẽ theo yêu cầu để kiếm thêm thu nhập.

 “Mình thường bị ám ảnh bởi những gương mặt, ánh mắt... Thích nhất là được miêu tả những cảm xúc, thần thái khác nhau trên trang giấy”, Thu chia sẻ. Có lẽ vì lý do đó mà vẽ truyền thần trở thành thế mạnh đặc biệt của Thu.

Cô gái 8X mê vẽ tranh làm từ thiện

Lê Ngọc Thu: Cô bạn vẽ giỏi, tích cực làm từ thiện.

Rất nhiều tác phẩm của Thu được đăng tải trên các diễn đàn hội họa uy tín trong nước và quốc tế với nhiều lời khen ngợi. Cô bạn nảy ra sáng kiến bán đấu giá tranh của mình làm từ thiện.

Ngoài ra, Thu còn sáng lập một mang tên Sone - kết nối yêu thương, với các hoạt động chính như phát gạo, chăn màn… cho người nghèo, thăm trẻ mồ côi, người già neo đơn, nạn nhân chất độc màu da cam, ủng hộ bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn.

Quỹ thành lập tháng 8/2013, hoạt động dựa trên số tiền quyên góp của các mạnh thường quân, tình nguyện viên, đặc biệt là từ những bức tranh bán đấu giá do Thu vẽ.

Tính đến nay, đã có 20 tác phẩm của Thu được bán, quyên góp hơn 20 triệu đồng để làm từ thiện.

Hạnh phúc là được làm những gì mình thích

“Khi kêu gọi mọi người mua tranh để ủng hộ quỹ, nhiều người còn nghĩ mình lừa đảo, lấy cớ từ thiện để trục lợi, người thì nói mình 'ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng', trong khi gia đình không khá giả gì. Đó là khoảng thời gian mình rất áp lực”, Thu tâm sự.

Tuy nhiên, niềm vui từ những chuyến đi từ thiện đã tiếp thêm động lực để Thu kiên trì xin tài trợ cũng như bán tranh gây quỹ.

Nhớ lại chuyến thăm và tặng quà em Nguyễn Mai Thơ (17 tuổi, quận 1,TP.HCM) bị bệnh ung bướu Sarcoma, Thu kể: “Dù mắc nhưng thấy các anh chị đến, em vẫn lạc quan, vui vẻ, kể chuyện trường lớp. Nụ cười và ánh mắt vô tư ấy ám ảnh mình mãi”.

Hay như trường hợp cô Bích Thủy (49 tuổi, phường Tây Lộc, TP. Huế) bị suy thận, ung thư gan giai đoạn cuối vẫn phải lang thang khắp chợ để xin tiền mua quan tài cho đứa con trai vừa mới qua đời.

Đó cũng là một trong những hoàn cảnh thương tâm được hội từ thiện của Thu giúp đỡ 2.000.000 đồng.

Cô gái 8X mê vẽ tranh làm từ thiện
Dạy vẽ cho các em nhỏ mồ côi nhiễm HIV ở trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân.

Đi nhiều, tiếp xúc nhiều với những số phận đáng thương, cô gái trẻ càng cảm thấy thêm yêu và tin tưởng vào công việc mình đang làm.

Ít ai biết rằng Thu cũng từng mắc bệnh viêm ruột xuất huyết năm 19 tuổi tưởng chừng không qua khỏi, gia đình cô lúc đó rất nghèo, phải chạy vạy lo tiền phẫu thuật.

“Đó là lí do mình cảm thấy đồng cảm với những hoàn cảnh khó khăn. Một sự giúp đỡ dù nhỏ thôi trong lúc hoạn nạn cũng vô cùng ý nghĩa với họ”, Thu nói.

Đối với Thu, hội họa và làm từ thiện là hai niềm đam mê lớn nhất: “Vẽ tranh và giúp đỡ người khác giống nhau ở chỗ đều phải xuất phát từ cái tâm, từ cảm xúc thật. Khi được làm điều mình thích sẽ cảm thấy hạnh phúc. Mình cho đi nhưng cũng sẽ nhận lại được rất nhiều”.

Trong  thời gian sắp tới, Thu mong muốn quỹ từ thiện Sone - kết nối yêu thương sẽ được nhiều người ủng hộ, giúp đỡ được thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn.

Cô cũng dự định sẽ theo học một lớp vẽ bài bản để nâng cao tay nghề, để vẽ và bán được nhiều tranh gây quỹ hơn.

Cô gái 8X mê vẽ tranh làm từ thiện
Bức Nữ chiến binh được diễn đàn về hội họa nước ngoài nổi tiếng Drawing Pencil chia sẻ và nhận được hơn 25 nghìn lượt like, được bán với giá 2.500.000 đồng để chuẩn bị cho chương trình Tặng quà Tết bệnh nhân ung thư nghèo sắp tới.
Cô gái 8X mê vẽ tranh làm từ thiện

Bức tranh Cụ bà bán đấu giá được 6.500.000 đồng. Toàn bộ số tiền gửi tới hội từ thiện Tây Ninh giúp đỡ các cụ già neo đơn.

Cô gái 8X mê vẽ tranh làm từ thiện

Bức tranh Đứa bé được bán với giá 5.000.000 ủng hộ cho quỹ Kết nối yêu thương Tây Ninh để xây thư viện cho trẻ em nghèo.

Cô gái 8X mê vẽ tranh làm từ thiện

                                                    Giúp đỡ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Ảnh: NVCC

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại