'Cô bé trà sữa Việt' khoe chân dài trong đồng phục nữ sinh trên đất Thái

Thuý Anh |

Jun Vũ luôn cảm thấy tự hào khi khoác lên mình bộ đồng phục trường trang nhã, khỏe khoắn.

Được biết đến với biệt danh “Cô bé trà sữa” phiên bản Việt Nam, Jun Vũ (tên thật Vũ Phương Anh) là cô gái gốc Việt hiện đang sinh sống và học tập tại Thái Lan.

Jun Vũ hiện đang là sinh viên ngành Quản Trị Kinh Doanh - chuyên ngành IBM (International Business Management) của Đại học Assumption University of Thailand (ABAC).

Cô bé trà sữa Việt nhí nhảnh trong đồng phục trường trên đất Thái
Cô bé trà sữa Việt nhí nhảnh trong đồng phục trường trên đất Thái
Jun Vũ đem lòng yêu mến đồng phục nữ sinh Thái thông qua các bộ phim của nước này.

Jun Vũ cho biết, một trong những điều thú vị, khiến cô bạn thích đến lớp hằng ngày chính là việc được khoác lên mình bộ đồng phục gắn liền với thương hiệu của trường.

“Ngày thường khi đi học, tụi mình thể chọn váy dài, váy ngắn, xếp li hay là zuýp trơn cũng được, miễn là màu đen còn sơ mi trắng thì có cả loại tay dài lẫn tay ngắn.

Tuy nhiên khi đi thi hay có lễ gì đó trang trọng thì tụi mình vẫn phải mặc theo đúng quy định chuẩn đề ra của trường” – cô bạn xinh đẹp chia sẻ.

Đối với các bạn nam thì một số ngành cho phép mặc quần dài tùy ý thích (có thể là jeans đen, xanh, hay quần tây) kết hợp với áo sơ mi ngắn tay hoặc dài tay. Những ngành như Quản trị kinh doanh hay Luật thì phải mặc đúng theo quy định là quần tây đen.

Còn có những ngành như Quản lý du lịch và khách sạn thì bắt buộc cả sinh viên nam lẫn nữ phải đầu tóc gọn gàng, búi lên và mặc vest, đeo cà vạt lịch sự. Hay như ngành Kỹ sư thì có đồng phục riêng là áo sơ mi xanh navy. 

Cô bé trà sữa Việt nhí nhảnh trong đồng phục trường trên đất Thái
Đồng phục trường  tuy có thể khác nhau về chất liệu nhưng đồng nhất về kiểu dáng và tùy theo từng ngành.

Với Jun Vũ, khi khoác lên mình bộ đồng phục của một ngôi trường đồng nghĩa với việc mình đang đại diện cả tập thể sinh viên của ngôi trường đó khi ở nơi công cộng.

Vì vậy, cô bạn luôn ý thức trong từng hành động để không làm ảnh hưởng đến danh tiếng của trường.

“Có một lần ông bà ngoại mình sang Bangkok chơi.

Mình dẫn ông bà đi chơi và shopping, bà ngoại mình vô tình thấy tiệm bán đồng phục học sinh Thái và thấy kiểu váy xếp li dài màu đen đẹp quá nên đã... quyết định mua về mặc cho giống mình.

Thế là 2 bà cháu có đồ đôi” – Jun Vũ bật cười nhớ lại kỉ niệm về đồng phục nữ sinh.

Cô bé trà sữa Việt nhí nhảnh trong đồng phục trường trên đất Thái
Có thể chọn chiếc váy dài nữ tính để phối với áo sơ mi trắng.
Cô bé trà sữa Việt nhí nhảnh trong đồng phục trường trên đất Thái
Thêm chiếc áo len dài tay cho ngày se lạnh.

Do vừa phải hoạt động nghệ thuật và vừa phải cố gắng hoàn thành nốt chương trình học của mình nên Jun Vũ có chút phân tâm.

Cô bạn chia sẻ rằng, nhiều khả năng là tiến độ học của cô sẽ chậm hơn bình thường vì bản thân không có thời gian học nhiều môn học trong 1 học kỳ như các bạn khác.

“Mình mới 20 tuổi thôi và đang học năm 4 nên có lẽ việc chậm trễ này sẽ không ảnh hưởng nhiều lắm. Ngoài ra thì kết quả học tập của mình cũng ổn, mình luôn cố gắng hoàn thành mọi thứ một cách tốt nhất có thể” – Jun Vũ bày tỏ.

Cô bé trà sữa Việt nhí nhảnh trong đồng phục trường trên đất Thái
Jun Vũ sẽ là nữ diễn viên chính trong bộ phim "12 Chòm Sao - Vẽ Đường Cho Yêu Chạy" sẽ ra mắt trong thời gian sắp tới.

Một số hình ảnh dễ thương khác của "cô bé trà sữa Việt" trong đồng phục trường tại Thái Lan.

Cô bé trà sữa Việt nhí nhảnh trong đồng phục trường trên đất Thái
Cô bé trà sữa Việt nhí nhảnh trong đồng phục trường trên đất Thái
Cô bé trà sữa Việt nhí nhảnh trong đồng phục trường trên đất Thái
Cô bé trà sữa Việt nhí nhảnh trong đồng phục trường trên đất Thái
Cô bé trà sữa Việt nhí nhảnh trong đồng phục trường trên đất Thái

Ảnh: NVCC

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại