Chuyện tình yêu thú vị của cặp đôi “điên, quái và dở hơi”

Công Tuấn |

Lần đầu tiên gặp Minh, Uyên không thể ưa nổi “thằng nhóc” trông lấc ca lấc cấc, đội mũ, tay đút túi quần, tóc tai lôm côm...

Trong khi nhiều đôi uyên ương cần tới vài năm mới có thể về “một nhà”  thì cặp đôi Nguyễn Đức Minh (sinh năm 1992) và Nguyễn Thu Uyên (sinh năm 1991) lại chỉ cần có vẻn vẹn 6 tháng.

Gặp và quen nhau từ tháng 10/2014, Đức Minh và Thu Uyên yêu nhau được 5 tháng thì nhanh chóng về “nhà chung”. Đức Minh hiện là quay phim còn Thu Uyên làm trong lĩnh vực kinh doanh bản quyền nhạc.

“Bọn mình làm chung công ty nhưng khác bộ phận nên hầu như không có tí liên quan gì đến nhau.

Ấn tượng đầu tiên về Minh là một thằng trông lấc ca lấc cấc, đội mũ xùm xụp, tay đút túi quần, tóc tai lôm côm. Nói chung là thấy ghét và rất khó ưa”, Thu Uyên chia sẻ.

Ngay ở lần gặp đầu tiên, Thu Uyên đã không có ấn tượng tốt đối với Đức Minh.

Lần thứ hai đụng độ, Thu Uyên có việc liên quan tới phòng của Minh nên phải lên tận phòng để ngồi làm việc cùng.

Lúc ra về, Uyên chào mọi người thì “cái mặt lấc cấc cợt nhả” quay ra nói lớn: Em về nhớ, làm cả phòng quay ra nhìn Uyên như sinh vật lạ khiến cô nàng muốn độn thổ.

Tới lần thứ ba gặp mặt, Thu Uyên cũng không thấy khá hơn khi một đoạn video quay cô nàng tham gia tiết mục hát kèm nhảy bị tung lên mạng do Đức Minh quay lại và dựng, khiến Uyên nổi tiếng toàn công ty.

Sau những lần va chạm không mấy thiện cảm và được biết thêm thông tin Đức Minh ít hơn mình 1 tuổi nên Thu Uyên đã “cạch mặt” luôn anh chàng này.

Duyên số đã đưa cả hai xích lại gần nhau hơn sau chuyến đi 2 ngày 1 đêm ở Tam Đảo. Thu Uyên lại tiếp tục đụng độ Đức Minh, nhưng ấn tượng lần này thì khác hẳn.

"“Thằng nhóc” tham gia 1 tiết mục hát nhạc cách mạng, tóc vuốt keo tạo kiểu mà hát nhạc đỏ ngọt lịm.

Đến tiết mục tham gia trò chơi của đoàn, mình đang đứng cùng hội bạn thì thấy “thằng nhóc” chạy thẳng tới chỗ mình, nắm cổ tay mình rủ ra chơi, lúc này tự nhiên thấy nó đáng yêu vô cùng” – Uyên nhớ lại.

Sau khi đốt lửa trại cùng cả đoàn, Uyên, Minh và một nhóm ngồi lại bãi đất, đàn ca sáo nhị và uống rượu cần. Xong cả hội kéo nhau lên phòng một anh trưởng nhóm bật nhạc EDM và quẩy, nhảy nhót như  lũ điên, quàng vai bá cổ nhau hát hò.

Sau lần đó, Đức Minh và Thu Uyên phát hiện ra nhiều sở thích chung, tính cũng quái quái, điên điên giống nhau nên nói chuyện nhiều hơn, hẹn hò đi chơi nhiều hơn.

Đến tháng 12 thì chính thức yêu nhau và sau 5 tháng hẹn hò với đủ các cung bậc cảm xúc, yêu có, ghét có, ghen tuông cũng có, cả hai quyết “về chung một nhà” vào tháng 4 vừa qua.

Sau 5 tháng yêu nhau, cặp đôi quyết định về chung 1 nhà.

Chia sẻ về bộ ảnh cưới của mình, Thu Uyên cho biết cả hai đã quyết định chọn phố Tạ Hiện làm địa điểm thực hiện.

Uyên cảm thấy cái không khí của khu phố này rất đỗi bình dị, thân quen, chính vì thế đã nảy ra ý định chụp ảnh cưới với trang phục đời thường như hồi mới yêu.

“Thật ra bọn mình sống khá đơn giản, không chụp ảnh cưới để làm album hoành tráng mà chỉ đơn giản là đánh dấu thời khắc hai đứa chấp nhận con người của nhau để cùng nhau bước sang một trang mới, cùng nắm tay nhau vượt qua những sóng gió phía trước.

Và mỗi khi gặp khó khăn bọn mình sẽ nhìn lại thời khắc chụp bộ ảnh này để nhớ rằng sẽ phải luôn tươi cười và hạnh phúc như thế”, Thu Uyên trải lòng.

Ảnh: Nguyễn Tùng

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại