Chuyện tình giữa cô bé "hạt tiêu" và anh chàng "bé bự"

Một người nhỏ nhắn, một người mập bự, khi đứng cạnh nhau họ được ví như con số 10 hoàn hảo.

Câu chuyện tình yêu tuần này sẽ giới thiệu tới độc giả cặp đôi có cân nặng chênh lệch nhau: một cô nàng bé hạt tiêu và anh chàng mập bự.

Hơn 5 năm trước đây, khi đỗ vào Khoa Thiết kế đồ họa của trường ĐH Công nghệ Sài Gòn, anh chàng "bé bự" Hồ Viết Trường (biệt danh là Mập, SN 1988) đã gặp được cô nàng "bé hạt tiêu" xinh xắn Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 1988).

Sau lần Trang bị một "vệ tinh" cố tình bịa chuyện nói xấu khi theo đuổi bất thành, Trường đã âm thầm ở bên động viên, chia sẻ với vai trò là người bạn cùng lớp. Tuy nhiên, dần dần chàng mập và cô nàng "hạt tiêu" yêu nhau lúc nào không hay. Mỗi khi đi cạnh nhau, họ được ví như là số 10 hoàn hảo. Hãy cùng trò chuyện với cặp đôi này nhé!

Chuyện tình thú vị của chàng mập và cô nàng ‘bé hạt tiêu’
Từ bạn thân sang người yêu

Chào Trường và Trang, yêu nhau đã hơn 5 năm rồi, hai bạn có còn nhớ khoảng thời gian đầu mới quen? Lúc đó trong mắt các bạn, ấn tượng về người kia như thế nào?

Viết Trường: Ấn tượng về Trang trong mình là cô gái xinh xắn, thẳng tính, tốt bụng với bạn bè nhưng hơi ít nói. Tuy nhiên, biết nhau rồi mới thấy Trang nói nhiều lắm cơ. À, mà bạn í yêu loài mèo dã man, cứ đi đâu mà thấy mèo là vồ tới (cười lớn).

Thùy Trang: Còn mình thì thấy Trường lúc đó ­rất ngầu, xì-tai lạnh lùng nhưng mà khá cute. Lúc đó Trường còn gầy yếu chứ chưa được mũm mĩm như bây giờ đâu. Sau này, mình bất ngờ hơn khi biết Mập hát rất hay, nhảy giỏi và cực kỳ lắm trò. Hai đứa mình ban đầu cũng chỉ là bạn bè bình thường thôi, vì thường được phân vào cùng một nhóm làm bài tập nên dần dần thân nhau hơn. Nửa năm sau khi quen mới chính thức yêu nhau đó.

Vậy là cả hai có thời gian là bạn chung trước khi là người yêu của nhau. Mình đang thắc mắc không biết Mập có “lợi dụng” khoảng thời gian là bạn này để tìm hiểu và tấn công ngầm cô nàng "bé hạt tiêu" không?

Viết Trường: Thật sự thì lúc đó mình cũng không có để ý cho lắm, cứ coi như 2 người bạn thân thôi, lúc nào cũng tâm sự với nhau. Nhưng hồi đó có 1 người bạn đã nói với mình “hãy quý trọng cái trước mắt đừng mơ ước cái xa vời” (lúc đó mình cũng theo đuổi một cô gái rất lâu mà chưa được). Thế rồi, mình chợt nhận ra có cô bạn rất xinh lúc nào cũng bên mình. Mình quyết định tìm hiểu ngay. Cũng không hẳn là "tấn công" ngầm đâu, chủ yếu là càng gần càng mến và giúp đỡ nàng khi cần thôi.

Thùy Trang: Mình thì chắc mẩm đấy là chiêu tán gái của chàng mập. Lúc nào cũng kè kè bên cạnh, đến nỗi các thầy cô trong trường nhìn quen mắt, còn trêu tụi này là “đôi sam” luôn cơ mà.

Chuyện tình thú vị của chàng mập và cô nàng ‘bé hạt tiêu’

Màn tỏ tình của một sinh viên thiết kế đồ họa lúc đó như thế nào nhỉ? Mập có tận dụng tài vẽ của mình để làm xiêu lòng cô bạn cùng lớp này?

Viết Trường: Ôi, chẳng lãng mạn gì hết. Ngày đó màn tỏ tình của mình chắc... bình thường nhất thế giới. Sau bữa cơm hôm ấy, có lẽ tại cơm bạn “bé hạt tiêu” nấu ngon quá nên mình quyết định nói lời yêu luôn. Mình chỉ bảo là “tao thấy mến mày, mày đồng ý làm bạn gái tao nha” và thật may là cô ấy nói đồng ý ngay. Nói nhỏ nhé, mình vẽ thua nàng nên đâu dám tận dụng tài này chứ (cười).

Chẳng phải màn tỏ tình hoành tráng nhưng Trang đã gật đầu cái rụp trước lời tỏ tình của Mập. Phải chăng lúc đó bạn đã đoán trước được “tình ý” và bản thân bạn cũng có cảm tình đặc biệt với chàng?

Thùy Trang: Là bạn trước là người yêu nên tính cách, sở thích của Mập mình cũng phần nào hiểu rõ, tiếp xúc dần dần mình cảm thấy anh chàng này rất hợp với mình. Thế nên mình đã chủ động tạo cơ hội cho anh chàng tiến tới và chờ đợi một lời “tỏ tềnh” thôi (cười gian).

Yêu nhau từ năm nhất đại học, học cùng lớp và gặp nhau thường xuyên như thế, có lúc nào hai bạn cảm thấy chán nhau?

Viết Trường: Thật sự tụi mình lúc nào nói chuyện cũng rất thoải mái, không câu nệ cho lắm nên luôn thấy vui. Với lại theo mình nếu yêu nhau mà mới một vài ngày hay một vài năm mà chán rồi thì đâu phải là tình yêu.

Thùy Trang: Cũng đã có nhiều bạn hỏi tụi mình như vậy nhưng mình cảm thấy không gặp nhau có một ngày thôi đã thấy nhớ rồi. Cứ như việc tụi mình ở cạnh nhau là điều hiển nhiên vậy đó.

Trong quãng thời gian đó, đã bao giờ Mập phải đau đầu với những “vệ tinh” vây quanh Trang? Nếu có, bạn chọn cách xử lý như thế nào?

Viết Trường: Hoàn toàn không, mình rất tin tưởng Trang, thêm tính cách thẳng thắn và chung thủy của cô ấy lại càng yên tâm. Nàng sẽ loại bỏ vệ tinh trước khi mình phát hiện cũng nên.

Chuyện tình thú vị của chàng mập và cô nàng ‘bé hạt tiêu’

Mình đoán chắc là Mập chiều bạn gái lắm phải không? Bạn không sợ chiều quá nàng sinh hư à?

Thùy Trang: Mình thấy điều này rất đúng nè. Tại mình “dễ xương” nên bạn Mập rất yêu thương mình (cười khoái chí).

Viết Trường: Có chứ, “bé hạt tiêu” hư lắm, bé thế mà ngủ thì quá trời luôn. Nói vậy chứ thật sự cái gì đúng mình chiều, quan điểm của mình là ngoan giỏi thì thưởng, hư thì phạt!

5 năm là quãng thời gian không dài trong đời người nhưng với một tình yêu nó đủ để minh chứng cho sự bền chặt của tình cảm. Dù vậy, trong quãng thời gian đó, đã bao giờ hai bạn xảy ra trận cãi nhau to đến mức suýt chia tay chưa?

Viết Trường: Có rồi đấy, có 1 lần cãi nhau to lắm vì chuyện… hơi linh tinh. Chi tiết chắc phải nhờ Trang nhắc tới rồi.

Thùy Trang: Chuyện bạn Mập nói tới là chuyện gì ta? Nếu là chuyện linh tinh thì làm gì là chuyện to tát, chắc cũng tại tính õng ẹo mà ra cũng nên (tính này do bạn Mập tạo ra), ai biểu bạn chiều tớ làm chi.

Trường là người sôi nổi, hướng ngoại còn Trang lại thích sự yên tĩnh, hướng nội. Điều gì khiến 2 cá tính tưởng như trái ngược ấy có sức hút mạnh đến nhau vậy?

Viết Trường: Lúc mới quen mình cũng không quan tâm lắm về chuyện đó. Hai đứa mình luôn tôn trọng sở thích của nhau. Thực ra, tụi mình có nhiều điểm trái ngược nhưng lại bổ trợ rất tốt cho nhau.

Thùy Trang :Lúc đầu mình có nói đến sự hoà hợp giữa hai người đó, chắc người này thiếu người kia bổ sung nên mới hút nhau chăng?

Trang có vẻ ngoài xinh xắn, đã bao giờ bạn cảm thấy tự ti khi đi bên cạnh 1 chàng "u ú" chứ không phải là "hot boy dáng chuẩn" chưa?

Thùy Trang: Hiện nay chàng Mập của mình nặng gấp đôi mình, những 80kg đấy, thi thoảng mình còn trêu là "lăn nhanh hơn đi" mà. Nhưng mà mình thì không cảm thấy tự ti gì cả, bởi vì cái thân hình u ú ấy một phần là do bàn tay của mình. Hồi trước bạn í cũng dáng chuẩn lắm, mình sợ chuẩn quá lắm cô nàng theo đuổi nên mới tích cực chăm sóc, tẩm bổ cho Mập được là Mập như bây giờ.

Hơn nữa, theo mình đẹp trai dáng chuẩn không quan trọng, cái quan trọng là người đó có thực sự yêu thương và phù hợp với mình hay không thôi.

Với cả tụi mình đang có kế hoạch làm đám cưới nên mình đã giao cho bạn Mập trong vòng 2 năm tới phải giảm được xuống còn 65 kg. Như thế làm chú rể mới bảnh bao được (cười).

Chuyện tình thú vị của chàng mập và cô nàng ‘bé hạt tiêu’

Những người bạn chơi thân đều có nhận xét hai bạn người rất vui tính. Hãy kể một kỷ niệm vui vui mà cả hai ấn tượng nhất đi!

Viết Trường: Ở trường mình thầy giáo dạy môn điêu khắc vui tính lắm, thấy hai đứa hay đi cùng nhau thầy gọi luôn tụi mình là đôi sam. Còn chuyện vui nhất mình không biết kể cái nào vì nhiều quá nên nhớ không ra.

Thùy Trang: Như bạn Mập nói, nhiều quá không biết kể chuyện gì, nhiều khi chuyện rất nhỏ nhặt thôi cũng thấy vui vui, kiểu như ở bên nhau là… khó buồn lắm. À, thường mỗi khi tụi mình đi cạnh nhau mọi người bảo sao giống số 10 thế, một người nhỏ nhỏ, một người bự bự tròn tròn đó.

Chắc hẳn là cả hai đều đã về ra mắt gia đình của nhau. Bạn có nhớ lần đầu về ra mắt gia đình người kia như thế nào không?

Viết Trường: Lần Trang ra mắt nhà mình, mẹ ngạc nhiên lắm vì mình có cô bạn rất nhỏ nhắn (tại nhà ai cũng hơi tròn), còn bạn ấy thì rất là nhỏ nên riết mẹ gọi là búp bê luôn.

Thùy Trang: Còn nhà mình thì ngược lại, lúc dẫn về mẹ Trang đã thủ thỉ rằng: Sao nó mập thế con? Bự quá. Lúc đó, mẹ lè lưỡi luôn (cười lớn).

Chuyện tình thú vị của chàng mập và cô nàng ‘bé hạt tiêu’

Trong năm mới 2014 này, hai bạn mong ước điều gì ở người kia? Trường có định đưa nàng “về rinh” bằng một đám cưới hoành tráng?

Viết Trường: Tụi mình còn nhiều dự tính về công việc và kinh doanh nên đang muốn tập trung cho việc đó đã chứ chưa nghĩ đến chuyện kết hôn ngay. Hai đứa cũng muốn chắc chắn hơn về tài chính cho tương lai sau này. Còn ước muốn thì nhiều lắm, như 2 bên gia đình đều khỏe, công việc của tụi mình ổn hơn, các dự án của mình trôi chảy…

Thùy Trang: Con người thì không ai hoàn hảo, tụi mình cũng vậy, cũng chẳng có ước muốn gì lớn lao về nhau hết, chỉ mong như hiện tại. Còn về đám cưới hoành tráng chắc phải khoảng 2, 3 năm nữa vì bây giờ hai đứa vẫn còn nhiều việc phải làm quá.

Cảm ơn hai bạn về cuộc trò chuyện này!

Còn bây giờ, hãy thử khám phá xem họ có hiểu nhau không nhé:

Chuyện tình thú vị của chàng mập và cô nàng ‘bé hạt tiêu’
Chàng và nàng đã trả lời đúng 7/10 câu trắc nghiệm nhanh về mức độ hiểu nhau.

Một số hình ảnh của cặp đôi thú vị này:

Chuyện tình thú vị của chàng mập và cô nàng ‘bé hạt tiêu’
Chuyện tình thú vị của chàng mập và cô nàng ‘bé hạt tiêu’
Chuyện tình thú vị của chàng mập và cô nàng ‘bé hạt tiêu’
Chuyện tình thú vị của chàng mập và cô nàng ‘bé hạt tiêu’
Chuyện tình thú vị của chàng mập và cô nàng ‘bé hạt tiêu’
Chuyện tình thú vị của chàng mập và cô nàng ‘bé hạt tiêu’
Chuyện tình thú vị của chàng mập và cô nàng ‘bé hạt tiêu’
Chuyện tình thú vị của chàng mập và cô nàng ‘bé hạt tiêu’
Chuyện tình thú vị của chàng mập và cô nàng ‘bé hạt tiêu’
Chuyện tình thú vị của chàng mập và cô nàng ‘bé hạt tiêu’
Chuyện tình thú vị của chàng mập và cô nàng ‘bé hạt tiêu’
Chuyện tình thú vị của chàng mập và cô nàng ‘bé hạt tiêu’
Chuyện tình thú vị của chàng mập và cô nàng ‘bé hạt tiêu’

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại