Chuyện tình đồng tính của nữ MC 9X Việt

Kim Uyên đã có những chia sẻ rất chân thành về tình yêu của mình và người bạn cùng giới kém 2 tuổi.

Mới đây, bộ ảnh cặp đồng tính nữ 9X đã thu hút sự chú ý của rất nhiều độc giả. Loạt ảnh vừa nhí nhảnh, vừa đáng yêu, vừa rất ngọt ngào của họ đã "hớp hồn" không ít cư dân mạng.

Nhân vật chính trong bộ ảnh này là Nguyễn Phương Duyên (SN 1994, biệt danh là bé Tiêu) và Hoàng Kim Uyên (SN 1992, biệt danh là Ken). Cả hai hiện sống tại TP.HCM.

Yêu ngay phút đầu gặp gỡ

- Chào Ken, hẳn bạn vẫn còn nhớ ngày đầu tiên gặp bé Tiêu?

- Tất nhiên là mình không thể quên. Mình gặp cô ấy trong buổi tiếp tân sinh viên đầu năm học. Trông Duyên lúc đó như búp bê Nga, làn da trắng muốt, mái tóc đỏ rực, cách ăn mặc rất giản dị nhưng lại đủ nổi bật để làm mình "đứng tim". Thế là sau vài phút "đứng hình", mình cũng lấy lại được bình tĩnh để tiếp cô bé tân sinh viên đặc biệt này. Cho đến lúc bé lấy xe ra về rồi mình vẫn còn ngẩn ngơ và đứng từ trên tầng nhìn xuống. Lúc ấy bé Tiêu cũng biết mình đang dõi theo, còn mình thì bị lũ bạn trêu chọc.

Chuyện tình đồng tính của nữ MC 9X Việt
Kim Uyên (phải) và Phương Duyên (trái).

Thật ra trong lúc tiếp sinh viên, mình đã lén chụp hình cô ấy. Những tấm hình ấy mình vẫn còn lưu giữ rất cẩn thận bởi đó là điều rất đặc biệt với mình.

Tối hôm đó về, mình bắt đầu mở "chiến dịch điều tra" để có được thông tin của Duyên, thậm chí lang thang trên mạng chỉ mong tìm được Facebook của cô ấy hay hình ảnh nào khác. Thế rồi, một người bạn cho biết Duyên đã có bạn trai và họ rất hạnh phúc. Mình đã rất buồn nhưng quyết định từ bỏ, không tìm kiếm.

Tuy nhiên, cứ mỗi khi vào trường mà gặp bóng dáng cô ấy hoặc một ai hao hao như thế, tim mình lại rộn lên và mặt nóng bừng, chỉ muốn tìm một chỗ nào đó mà trốn đi thôi.

- Cô ấy có ấn tượng gì với bạn lúc ấy không?

- Sau này, Duyên có kể rằng hôm đó khi nhìn thấy mình cô ấy hơi sợ vì mình đeo khuyên khắp người, tai lại đeo cây bút chì, diện bộ đồ đen, chẳng biết lành hay dữ (cười).

Sau một thời gian, thỉnh thoảng chạm mặt và bình luận qua lại với nhau trên Facebook, cuối cùng có một hôm chính bé Tiêu là người rủ mình đi chơi. Hai đứa ra hồ Con Rùa. Lần đầu, mình có một buổi đi chơi đúng nghĩa trong sáng như vậy, cùng ăn vặt, nói với nhau những chuyện tầm phào, vẫn còn những ngại ngùng... nhưng vui lắm.

Sau hôm đó 2 ngày là ngày 8/3, mình đã quyết định lấy hết can đảm và làm một món quà đặc biệt. Giờ tan trường, mình đợi Duyên trước cổng với cái pizza hình trái tim rất to và nặng, bỏ trên một chiếc dĩa sứ rồi bọc giấy nilon lại. Cô bé thấy mình thì bụm miệng cười, mặt đỏ phừng nhưng mình cảm nhận được cô ấy hạnh phúc. Hai đứa cùng đi bộ đến quán nước gần trường giữa ánh mắt khó hiểu của nhiều người. Cũng từ ấy, hai đứa không còn khoảng.

Từng trằn trọc mất ngủ vì bị kỳ thị

Chuyện tình đồng tính của nữ MC 9X Việt
Khoảnh khắc hạnh phúc của cả hai.

- Bố mẹ có biết chuyện tình cảm của hai bạn không và họ phản ứng như thế nào?

- Quen công khai nhưng mình vẫn muốn gọi đây như là quá trình tìm hiểu và giúp đỡ nhau nhiều hơn là việc xác định một mối quan hệ cụ thể. Chính bởi mình nhận thấy, bất kể là người đồng tính, lưỡng tính hay dị tính, muốn một mối quan hệ bền vững thì cần phải ổn định. Ổn định ở đây không chỉ đơn giản là sự hoàn thiện ở mặt kinh tế mà còn về nhân cách.

Hai đứa mình cũng như bao bạn khác ở cái tuổi còn quá trẻ và còn quá nhiều cám dỗ. Mình nghĩ người ta rất dễ đánh mất bản thân và đánh mất cả người mình yêu.

Tóm lại, mình muốn đợi đến một lúc thật sự cảm nhận thấy bản thân trưởng thành thì khi ấy mới đặt vấn đề, đúng hơn là một buổi ra mắt với gia đình cô ấy. Còn riêng với mẹ mình, bà hoàn toàn ủng hộ và cũng rất mến người yêu của con. Điều này làm mình cảm thấy an lòng rất nhiều. Nên trong mối quan hệ hiện tại, mình xem cô ấy như một người tri kỷ, một người em để dẫn dắt và cũng là một người dám phản ánh thẳng thắn những lỗi lầm của mình để mình khắc phục.

- Nhiều người vẫn chưa có cái nhìn thiện cảm với tình yêu đồng giới và tỏ ra kỳ thị. Hai bạn có gặp phải điều tương tự không?

- Có thể nói chúng mình rất may mắn khi ít bị ánh mắt kỳ thị từ mọi người. Bé Tiêu cũng không bận tâm nhiều về điều đó. Hồi còn học cấp 1, cấp 2, mỗi khi ra đường mình thường bị mọi người nhìn với ánh mắt tò mò, còn bây giờ mình thấy xã hội đã có cái nhìn thoáng hơn cho cộng đồng LGBT (người đồng tính, song tính, chuyển giới – PV).

Thật sự, bản thân mình thấy việc người ta có kỳ thị mình hay không và đánh giá mình ra sao, phần lớn cũng chính bởi hành động của mình. Nếu là một người đồng tính nhưng lịch sự, hòa nhã và không làm những điều chướng tai gai mắt thì người khác sẽ không ác cảm với mình.

Hồi nhỏ lắm lúc mình cũng rất khó chịu, rất bực, có khi buồn rồi về nhà trằn trọc vì những lời nói, hành động không hay của ai đó dành cho mình. Về sau chỉ nhìn lại họ mỉm cười, tự họ rồi sẽ bối rối và thôi, chẳng nhìn mình thêm nữa.

Mặt khác, mình thấy cũng không trách họ được vì ngay cả chính mình đôi khi ra đường, gặp một số bạn hay cố tình làm ồn ào, hút thuốc, chửi tục, mình cũng thấy khó chịu và buồn vì chính họ làm hình ảnh LGBT bị méo mó trong mắt mọi người.

Tóm lại cũng như người dị tính, sẽ có người này người kia, chỉ mong rằng mọi người hãy tế nhị khi gặp một người thuộc LGBT, vì đôi khi, chỉ ánh mắt vô tình của bạn cũng làm người ta tổn thương sâu sắc.

Yêu một người đã khó, giữ nhau còn khó hơn

- Với bạn, điều gì trong tình yêu khiến bạn sợ nhất và bạn thường làm thế nào để tìm cảm cả hai vững bền qua những sóng gió?

- Theo bản thân mình, yêu một người đã khó, giữ nhau còn khó hơn. Trong tình yêu, ai cũng ích kỷ, càng yêu lại càng trở nên ích kỷ hơn và kẻ thù lớn nhất chính là bản thân mỗi người, chưa kể đến những cám dỗ khác trong cuộc sống, tiền bạc, lợi danh, những thứ xa hoa và phù phiếm.

Điều mình thấy sợ nhất chính là sự thay đổi và lừa dối. Muốn cùng nhau vượt qua khó khăn thì phải thành thật, thành thật yêu, thành thật thú nhận, thành thật trong tất cả, vì lừa dối nhau một lần sẽ là thói quen cho những lần sau và khi đó lỗi lầm lại còn lớn hơn cả lần trước.

Thật ra tình yêu của ai cũng sẽ có nhiều quãng màu. Những khi mới quen thường ngập tràn màu hồng, đi đâu làm gì cũng nghĩ về nhau,... nhưng đến khi mọi thứ đã là thói quen, không cần nhắn tin hỏi han cũng biết rõ người kia đang như thế nào. Thói quen – có thể là tốt, cũng có thể chính là thứ làm người ta nhàm chán. Và những khi này đã tạo cơ hội tốt cho những quãng màu đen xuất hiện.

Chúng mình cũng vậy, đã bao lần hợp tan, dù ai nhìn vào cũng tưởng hai đứa chắc chỉ có màu hồng, nhưng sự thật thì không phải. Cái tôi của cả hai quá lớn.

Chuyện tình đồng tính của nữ MC 9X Việt
Cả hai đang hạnh phúc với tình yêu mình đang có.

- Mình được biết bạn là một người rất "đa-zi-năng". Bạn có thể chia sẻ thêm về công việc hiện tại?

- Ngày bé mình đã rất thích kinh doanh nên từ hồi lớp một đã tập tành kiếm tiền bằng cách cho thuê truyện, bán bánh kẹo. Sau này lớn lên tự học thêm nhiều thứ: cắt tóc, bán điện thoại, đồ điện tử... Vào Sài Gòn, mình làm quen và học hỏi được nhiều điều. Ngoài chụp hình, mình kiêm thêm nghề như phục vụ, lễ tân cho khách sạn, viết bài về các món ăn cho các nhà hàng, vẽ thuê chân dung, lên bản vẽ các mặt bằng thiết kế thuê cho một số kiến trúc sư, đánh trống cajon, tổ chức sự kiện cho một số nhà hàng, xỏ khuyên, làm bánh.

Ngoài ra, mình còn làm trợ lý đạo diễn và tư vấn cho nhiều MV khác của các ca sĩ, tham gia đóng một số clip với mục đích giúp cộng đồng LGBT được đến gần hơn với mọi người.

Gần đây nhất em đảm nhận vai trò MC kiêm diễn viên trong một chương trình dành cho thiếu nhi được phát sóng trên kênh HTV3...

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại