Chuyện tình 2 năm xem ảnh trên facebook và lần đầu gặp đầy xấu hổ

Công Tuấn |

Cặp đôi Dương Thị Bích Hồng (SN 1989, hiện đang làm PG) và Huỳnh Tín (SN 1986, quản lý shop điện thoại) luôn tự hào về câu chuyện tình yêu thú vị của mình.

Cách đây 2 năm, Huỳnh Tín vô tình nhìn thấy hình ảnh của Bích Hồng trên facebook của một người bạn.

Ấn tượng với cô nàng xinh xắn và sở hữu vẻ ngoài rạng rỡ, Huỳnh Tín liều mình nhờ người bạn đó giới thiệu Bích Hồng.

Tuy nhiên, khi được biết là Bích Hồng đã có người yêu, Huỳnh Tín “như bánh đa gặp nước”, đành từ bỏ cô gái có đôi mắt biết cười.

Một năm sau, "trời xui đất khiến" thế nào, Huỳnh Tín lại một lần nữa bắt gặp hình ảnh của Bích Hồng trên facebook của nhân viên, mà cô bé nhân viên này lại là bạn thân của Hồng.

Lúc này, Huỳnh Tín quyết định tiếp tục dò hỏi về Hồng thì như mở cờ trong bụng khi nhận được lời giới thiệu: “Hay là anh làm quen chị đi, chị chưa quen ai đâu".


cặp đôi Bích Hồng và Huỳnh Tín.

cặp đôi Bích Hồng và Huỳnh Tín.

Nhận được lời mời từ Huỳnh Tín, sau vài lần thuyết phục của cô bạn thân, Bích Hồng cũng gật đầu và tới điểm hẹn.

“Lúc tới quán, mình rất bất mãn về diện mạo của anh, nhìn vừa già, vừa "lúa" lại ngồi gù, mặc cái áo khoác rộng thùng thình.

Mình chả thèm quan tâm tới anh ấy mà cứ thao thao bất tuyệt nói chuyện điện thoại với người khác, để mặc kệ anh ấy nói chuyện với bạn của mình”, Bích Hồng nhớ lại.

Rồi cũng trong buổi gặp mặt ấy, Bích Hồng sau khi nói chuyện điện thoại thì ngồi vắt chéo chân lên nhau và vô tình mạnh chân, đá đổ cái bàn, nước văng tung toé lên người và ướt sũng từ cổ tới dép, tiếng ly vỡ rơi xuống đất đã làm cả quán tập trung nhìn về phía Hồng.

Lúc đó, cô nàng lay hoay và ngượng ngùng, Huỳnh Tín đã nhẹ nhàng lấy khăn cho Hồng và tìm một chỗ ngồi khác ấm hơn. Có lẽ cảm động trước sự ân cần của Tín mà Hồng quyết định dành thời gian tập trung cho buổi gặp mặt.

“Hai đứa mình tiếp tục liên lạc tới Noel. Hôm đó, sau buổi đi chơi cùng vài người bạn thì bọn mình rủ nhau đi chụp hình.

Tới lúc mình và anh Tín chụp chung thì cả hai người đứng đơ quá, bạn mình mới nói làm kiểu gì thân mật hơn đi thì anh Tín nhanh tay nhanh chân choàng tay ôm eo mình.

Tuy nhiên, mình không ưng nên hỏi anh Tín làm gì vậy. Anh hững hờ đáp lại: “ôm eo”.

Mình cũng nói lại ngay "chụp ảnh thì khoác vai thôi chứ ôm eo làm gì" thì nhận được câu trả lời "nghĩ sao chụp ảnh với con gái mà khoác vai" rồi ôm eo chụp tiếp...", Bích Hồng tâm sự.

Chính cái kiểu tưng tửng này mà cả hai đã nhận thấy những điểm đáng yêu của nhau và tiếp tục phát triển mối quan hệ tiến xa hơn.

Chia sẻ về bộ ảnh mới nhất, Bích Hồng cho biết những hình ảnh này được chụp tại đường Lê Thánh Tông - Buôn Ma Thuột.

“Lúc đi chụp thì trời gần mưa rồi nên không chuẩn bị gì cả. Cũng không tạo kiểu gì nhiều, chỉ đơn giản chụp tại một quầy bán bánh Trung thu thôi. Khi nhận ảnh, thấy ảnh đẹp hơn mình nghĩ.

Với mình, một bộ ảnh đẹp không cần phải cầu kì lắm, mà đơn giản chỉ là một bộ ảnh ghi lại cảm xúc và khoảnh khắc đẹp nhất của mỗi người, chỉ cần mình tự nhiên nhất sẽ có bộ ảnh đẹp”.

Ảnh: Phạm Viết Phi

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại