"Chuyện học võ" của hoa khôi Học viện Ngoại giao 2014

Quang Sơn |

Không chỉ xinh đẹp và học giỏi, hoa khôi Trần Thúy Hằng còn có niềm đam mê và đạt nhiều thành tích cao với môn võ Vovinam.

Trần Thúy Hằng (SN 1993), cô gái đến từ Quảng Nam đã vô cùng xuất sắc đạt ngôi vị cao nhất trong cuộc thi tài năng và sắc đẹp dành cho sinh viên Ngoại giao - “DAV Athenus- Bản sắc sinh viên Ngoại Giao 2014”.

Không chỉ thông minh, xinh đẹp, hoa khôi Trần Thúy Hằng còn gây ấn tượng bởi tài năng và niềm đam mê dành cho môn võ cổ truyền, Vovinam. Cô từng đạt huy chương vàng nội dung song luyện kiếm tại Đại hội Thể dục thể thao Hà Nội lần thứ 8. Vovinam cũng là màn biểu diễn mà cô thể hiện trong phần thi tài năng của cuộc thi DAV Athenus.

“Mình có đam mê với võ thuật từ khi còn bé, đặc biệt là khi xem bộ phim Tây Du kí và nhiều phim võ thuật khác. Học võ vừa giúp mình tự vệ vừa có thể giúp đỡ được mọi người. Hơn nữa, là con gái, có võ sẽ giúp mình cảm thấy tự tin hơn rất nhiều trong cuộc sống.", Thúy Hằng chia sẻ.

Không chỉ xinh đẹp, hoa khôi 2014 của Học viện Ngoại giao còn có tài năng và niềm đam mê đặc biệt với môn võ truyền thống, Vovinam

Không chỉ xinh đẹp, hoa khôi 2014 của Học viện Ngoại giao còn có tài năng và niềm đam mê đặc biệt với môn võ truyền thống, Vovinam

Bước vào Học viện Ngoại Giao cũng là lúc Thúy Hằng bén duyên thật sự với Vovinam. Cô đăng kí vào CLB Vovinam của trường và say mê tập luyện dưới sự hướng dẫn của người thầy mà cô chia sẻ là “người giỏi cả võ thuật, võ đạo và gần như giỏi mọi thứ trong cuộc sống."

"Ban đầu, mình chọn luyện tập ở CLB của trường là vì tiện, lại đúng sở thích của mình. Sau một thời gian, mình thấm thía rằng Vovinam không chỉ dạy Võ thuật, mà còn dạy cả Võ đạo. Võ thuật thì có một hệ thống rất bài bản về cấp đai và mức độ học tập đến đâu. Còn Võ đạo thì dạy cách làm người. Mình cũng như bao bạn bè khác học hỏi được rất nhiều từ Thầy dạy võ.", hoa khôi 9x này chia sẻ.

Sau một thời gian luyện tập, Thúy Hằng càng yêu thích và đam mê hơn với từng đòn thê của Vovinam, cô đã cùng người bạn thân quyết tâm thử sức ở nội dung "Song Luyện kiếm" tại Đại hội Thể dục thể thao Hà nội lần thứ 8 và xuất sắc dành được huy chương vàng.

Vẻ đẹp mạnh mẽ của Trần Thúy Hằng

Vẻ đẹp mạnh mẽ của Trần Thúy Hằng

Thúy Hằng đang là sinh viên năm cuối, cô theo học song bằng Luật Quốc Tế và Quan Hệ quốc tế tại Học viện Ngoại Giao. Không chỉ giỏi võ, Hằng còn là sinh viên ưu tú khi liên tục nhận được học bổng của trường từ năm nhất.

Dù khá bận rộn với việc học, thế nhưng cô bạn hầu như không bỏ sót một buổi tập luyện nào của CLB. Hằng chia sẻ: “Mình thường đi học cả ngày, thế nhưng các tối mình vẫn cố gắng đến sân tập luyện. Các ngày lẻ thì tập võ, ngày chẵn thì đá cầu, đánh cầu lông, đá bóng.. kín các tối trong tuần, vừa rèn thân vừa luyện trí. Rèn luyện thể chất như vậy, mình vừa có đầu óc minh mẫn để học tập, vừa có sức khoẻ dồi dào để làm những việc mình yêu thích trong cuộc sống, cảm thấy sống có ích hơn.".

Là môn sinh nữ, luyện tập Vovinam trong một thời gian dài, Thúy Hằng cũng gặp không ít những "tình huống dở khóc dở cười" trên sàn tập: "Có một lần mình có vô tình “luyện bài” với một bạn cùng lớp. Mình đang luyện thử đòn chân vừa được học thì bạn này trong phút chốc không kịp tự vệ, thế là bị ngay một đòn vào chỗ nhạy cảm. Mọi người phải xúm xít lại xem bạn ý có làm sao không mà mãi không đứng dậy được. Nhưng mà rất may là đến giờ bạn ấy vẫn còn nam tính lắm” (cười).

Dù khá bận rộn với việc học, thế nhưng cô bạn hầu như không bỏ sót một buổi tập luyện nào của CLB

Dù khá bận rộn với việc học, thế nhưng cô bạn hầu như không bỏ sót một buổi tập luyện nào của CLB

Trong tương lai, Hằng mong muốn trở thành 1 nhà ngoại giao giỏi để có thể góp sức mình cho đất nước. Bên cạnh đó, nếu có cơ hội cô cũng muốn trở thành một HLV, đứng lớp để truyền dạy tới các em sự tuyệt vời của môn võ Vovinam.

Ảnh: NVCC

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại