Chàng trai 9x sở hữu 40 chú mèo hơn nửa tỷ đồng

Thiên Di |

Từ một chú mèo Anh lông ngắn, chàng sinh viên Lê Thành Trung (SN 1993, Hà Nội) mang về vài chục triệu/ tháng và phát triển thành một "cơ ngơi" với gần 40 con mèo.

Lê Thành Trung (sinh năm 1993), là sinh viên Trường ĐH Sư phạm Trung ương được biết đến với nick - name Eck Lee với tình yêu mèo và sở hữu cơ “trại” nuôi mèo nhập nước ngoài với tổng “tài sản” lên đến gần nửa tỷ đồng.

Lê Thành Trung (sinh năm 1993), sinh viên Trường ĐH Sư phạm Trung ương được biết đến với nick - name Eck Lee cùng tình yêu mèo. Hiện cậu bạn này đang sở hữu cơ “trại” nuôi mèo nhập nước ngoài với tổng “tài sản” lên đến gần nửa tỷ đồng.

Thích động vật từ khi còn nhỏ, Trung đã từng nuôi cá, gà, nhím, chuột hamster, chim…nhưng mèo là thú cưng mà cậu yêu quý nhất. Khi cậu học lớp 9 được mẹ tặng phần thưởng là một chú mèo Anh lông ngắn -  đó là lần đầu tiên Trung sở hữu chú mèo Tây.

Thích động vật từ khi còn nhỏ, Trung đã từng nuôi cá, gà, nhím, chuột hamster, chim…nhưng mèo là thú cưng mà cậu yêu quý nhất. Khi cậu học lớp 9 được mẹ tặng phần thưởng là một chú mèo Anh lông ngắn - đó là lần đầu tiên Trung sở hữu chú mèo Tây.

Đó cũng là chú mèo lần đầu tiên Trung “liều lĩnh” trở thành người đỡ đẻ. Mừng rỡ khi thấy 4 mèo con ra đời, cậu khoe trên facebook và bất ngờ khi nhiều người hỏi mua, cậu quyết định bán với giá 5 triệu đồng/con.

Từ chú mèo đầu tiên này,  Trung “liều lĩnh” trở thành người đỡ đẻ. Mừng rỡ khi thấy 4 mèo con ra đời, cậu khoe trên facebook và bất ngờ khi nhiều người hỏi mua, cậu quyết định bán với giá 5 triệu đồng/con.

Với số tiền kinh doanh đầu tiên kiếm được Trung mua đàn organ để luyện tập thi vào đại học. Sau này, cứ mỗi lần kiếm được tiền cậu lại đầu tư mua thêm mèo giống hoặc mèo con để mở rộng kinh doanh.

Với số tiền đầu tiên kiếm được nhờ kinh doanh, Trung mua đàn organ để luyện tập thi vào đại học. Sau này, cứ mỗi lần kiếm được tiền cậu lại đầu tư mua thêm mèo giống hoặc mèo con để mở rộng kinh doanh. “Ban đầu bố mẹ mình không ủng hộ việc nuôi mèo nhưng mình ngoan cố nuôi. Nhưng sau chính mẹ không ngờ vì mình bán được mèo với số tiền 15 triệu đồng và từ đó mình nảy ra ý định nhập mèo Tây về Việt Nam và nhân giống kinh doanh”, chàng trai 9X này tâm sự

Những chú mèo của chàng trai này chủ yếu giống quý hiếm như mèo Exotic, mèo Anh lông ngắn, mèo Ba Tư…Để có những chú mèo giống đẹp, Trung phải nhập khẩu từ các trại mèo uy tín nước ngoài với giá “chót vót” từ 1000 – 2000 USD/con có giấy tờ đầy đủ (chưa kể phí vận chuyển bằng máy bay khoảng 500 USD. “Chú mèo Exotic Ivan nhập từ Nga với giá khoảng 2000 USD là một ví dụ” – Trung nói.
Những chú mèo của chàng trai này chủ yếu giống quý hiếm như mèo Exotic, mèo Anh lông ngắn, mèo Ba Tư…Để có những chú mèo giống đẹp, Trung phải nhập khẩu từ các trại mèo uy tín nước ngoài với giá “chót vót” từ 1000 – 2000 USD/con có giấy tờ đầy đủ (chưa kể phí vận chuyển bằng máy bay khoảng 500 USD. “Chú mèo Exotic Ivan nhập từ Nga với giá khoảng 2000 USD là một ví dụ” – Trung nói.
Giá mèo con Anh lông ngắn 1,5 tháng tuổi giao động khoảng 6-8 triệu/con; mèo đẹp trưởng thành giống Exotic có giá khoảng 10-20 triệu/con. Cậu bạn này bật mí mỗi tháng bán được khoảng 7-8 chú mèo, trừ chi phí chăm sóc đàn mèo, mỗi tháng Trung thu về 30-50 triệu đồng/ tháng.
Giá mèo con Anh lông ngắn 1,5 tháng tuổi giao động khoảng 6-8 triệu/con; mèo đẹp trưởng thành giống Exotic có giá khoảng 10-20 triệu/con. Cậu bạn này bật mí mỗi tháng bán được khoảng 7-8 chú mèo, trừ chi phí chăm sóc đàn mèo, mỗi tháng Trung thu về 30-50 triệu đồng/ tháng.
Tuy nhiên, để có được thu nhập đó, “ông chủ” trang trại này “hy sinh” đầu tư không ít thời gian, công sức…Trung học hỏi người có kinh nghiệm cách chăm sóc mèo hay tìm hiểu trên mạng về các bệnh, đặc tính của từng giống mèo.
Tuy nhiên, để có được thu nhập đó, “ông chủ” trang trại này “hy sinh” đầu tư không ít thời gian, công sức…Trung học hỏi người có kinh nghiệm cách chăm sóc mèo hay tìm hiểu trên mạng về các bệnh, đặc tính của từng giống mèo.
Ngoài thời gian học trên lớp, Trung chỉ chúi đầu vào “thú cưng” của mình. Ngày nào Trung đều đặn lau mắt ngày 2 lần, chải lông, cho ăn 40 chú mèo, chưa kể thời gian chơi với chúng. “2 năm nay mình có dám đi chơi đâu xa đâu, không yên tâm giao lại “các bạn nhỏ” cho ai khác. Hàng ngày chơi với chúng là niềm vui cho mình, giảm bớt căng thẳng học tập, cuộc sống”, Trung cho hay.

Ngoài thời gian học trên lớp, Trung giành phần lớn thời gian cho “thú cưng” của mình. Ngày nào Trung đều đặn lau mắt ngày 2 lần, chải lông, cho ăn 40 chú mèo, chưa kể thời gian chơi với chúng. “2 năm nay mình có dám đi chơi đâu xa đâu, không yên tâm giao lại “các bạn nhỏ” cho ai khác. Hàng ngày chơi với chúng là niềm vui cho mình, giảm bớt căng thẳng học tập, cuộc sống”, Trung cho hay.

Thậm chí, có lần chàng trai này còn thức đêm trông mèo ốm hay canh mèo mẹ đẻ. Nhớ lần cậu hồi hộp chờ từ 9 giờ tối đến 7 giờ sáng hôm sau để đón những chú mèo con ra đời. Cũng có lần, Trung lo lắng mất ăn mất ngủ khi toàn bộ mèo bị hắt xì.
Thậm chí, có lần chàng trai này còn thức đêm trông mèo ốm hay canh mèo mẹ đẻ. Nhớ lần cậu hồi hộp chờ từ 9 giờ tối đến 7 giờ sáng hôm sau để đón những chú mèo con ra đời. Cũng có lần, Trung lo lắng mất ăn mất ngủ khi toàn bộ mèo bị hắt xì.
Chưa kể tiền đầu tư ăn uống, chỗ ở cho những chú mèo khá tốn kém. “Riêng tiền ăn, chỗ đi vệ sinh mất khoảng 10 triệu/tháng; chưa kể còn tiêm phòng bệnh hay lúc ốm đau. Trung bình mỗi lần tiêm phòng khoảng 200 nghìn đồng/ mũi”, chàng trai 9X cho hay.

Chưa kể tiền đầu tư ăn uống, chỗ ở cho những chú mèo khá tốn kém. “Riêng tiền ăn, chỗ đi vệ sinh mất khoảng 10 triệu/tháng; rồi còn tiêm phòng bệnh hay lúc ốm đau. Trung bình mỗi lần tiêm phòng khoảng 200 nghìn đồng/ mũi”, chàng trai 9X cho hay.

Gắn bó lâu, Trung hiểu được tính cách của từng con, ví dụ chú mèo Ba Tư không chịu được quá nóng hay quá lạnh nên phải bật điều hòa vào mùa hè, lò sưởi vào mùa đông…Chú mèo tên Kid khó tính không cho ai bế, vuốt ve thì được; còn Chanel sợ cắt lông, tắm, ngoáy tai, máy sấy…
Gắn bó lâu, Trung hiểu được tính cách của từng con, ví dụ chú mèo Ba Tư không chịu được quá nóng hay quá lạnh nên phải bật điều hòa vào mùa hè, lò sưởi vào mùa đông…Chú mèo tên Kid khó tính không cho ai bế, vuốt ve thì được; còn Chanel sợ cắt lông, tắm, ngoáy tai, máy sấy…
Mỗi ngày 2-3 lần, Trung lau mắt cho các chú mèo.

Mỗi ngày 2-3 lần, Trung lau mắt cho các chú mèo.

Với đam mê nuôi mèo và muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình, dự định của Trung sẽ mở quán cà phê mèo vào cuối năm nay– là nơi giao lưu của những người yêu mèo.
“Kinh doanh như cái duyên đến với mình, ban đầu không nghĩ sẽ đầu tư mạnh, đơn giản là thích nuôi mèo nên mua về và không ngờ mình lại sở hữu 40 chú mèo để kinh doanh như vậy”, Trung nói thêm.

Với đam mê nuôi mèo và muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình, dự định của Trung sẽ mở quán cà phê mèo vào cuối năm nay– là nơi giao lưu của những người yêu mèo. “Kinh doanh như cái duyên đến với mình, ban đầu không nghĩ sẽ đầu tư mạnh, đơn giản là thích nuôi mèo nên mua về và không ngờ mình lại sở hữu 40 chú mèo để kinh doanh như vậy”, Trung nói thêm.

Những chú mèo xinh xắn của Trung

Những chú mèo xinh xắn của Trung

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại