Chàng MC 9x "kém điển trai" vẫn tỏa sáng nhờ tài năng

Thùy Trang |

Dù không sở hữu ngoại hình bắt mắt, thế nhưng Vũ Trần Nam Linh vẫn nhận được rất nhiều sự yêu mến ủng hộ trong vai trò người dẫn chương trình.

-Tên:Vũ Trần Nam Linh

-Ngày sinh: 01/01/1993

-Sinh viên lớp Truyền hình, Học viện Báo chí & Tuyên truyền.

-Thành tích:

+Phó Chủ nhiệm CLB AMC- Học viện Báo chí Tuyên truyền

+Top 6 và Giải thí sinh được yêu thích nhất Cầu Vồng Lĩnh vực MC 2013

+Top 10 Front The Most (MC Tiếng Anh) 2012

+Giải nhất Cuộc thi Hùng biện Tiếng Anh FIA Shine

+Giải nhất Khối THPT khu vực Bắc Miền Trung Liên hoan Âm nhạc Học sinh sinh viên toàn quốc năm 2008

+Là MC của Câu chuyện Giáo dục (VTV2), Du lịch khám phá (VTV2), Nhịp sống (Yeah1TV), Top Music và một số chương trình âm nhạc khác của VOV3 và rất nhiều chương trình, sự kiện sinh viên.

Từng lọt vào top 6 và đoạt giải “Thí sinh được yêu thích nhất Cầu Vồng lĩnh vực MC 2013” với biệt danh “Panda”, Vũ Trần Nam Linh (1993, Nghệ An) là một trong những gương mặt trẻ tài năng của Học viện Báo chí và tuyên truyền.

Chúng ta hãy cùng trò chuyện với chàng trai 9x tài năng này.

Chào Nam Linh! bạn được biết đến là một người dẫn chương trình còn trẻ và gặt hái được khá nhiều thành tích, bạn có thể chia sẻ một chút về công việc hiện tại của mình được không? Cơ duyên nào đã đưa bạn tới với nghề?

Hiện tại Linh đang là sinh viên trường Học viện Báo chí & Tuyên truyền. Bên cạnh việc học thì mình đang là MC cho một số kênh truyền hình và các chương trình, sự kiện sinh viên.

Linh nhớ vào năm 2009, khi xem Cuộc thi Cầu Vồng của VTV thì Linh đã rất thích và ước muốn một ngày mình sẽ được tham gia cuộc thi đó.

Đến năm lớp 12, mình mạnh bạo quyết định thi vào HV Báo chí & Tuyên truyền - ngành Truyền hình để theo đuổi ước mơ.

Chàng MC Vũ Nam Trần Linh

Chàng MC Vũ Trần Nam Linh

Lần đầu tiên bạn được thử sức với vai trò một MC là khi nào?

Đó là Lễ Khai giảng năm học lớp 10 ở trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An. Khi ấy mình còn “ngố” lắm.

Bạn vẫn còn nhớ cát-xê lần đầu tiên đi dẫn chứ?

Mình còn nhớ rất rõ nhé! 200 nghìn đồng cho buổi sơ khảo "Cuộc thi Tài sắc nữ sinh Báo chí- Press Beauty 2012". Hồi đó, Linh thấy sung sướng lắm và đã tiêu hết 200 nghìn ngay lập tức sau khi đi về.

Từng dẫn rất nhiều chương trình, vậy có kỷ niệm nào đặc biệt trong quá trình dẫn mà Linh ấn tượng nhất không?

Kỉ niệm thì có rất nhiều, nhưng đáng nhớ nhất thì chắc là Cuộc thi Cầu Vồng MC 2013. Từ lúc gặp mặt Top 12 Toàn quốc đến khi ghi hình xong toàn bộ chương trình chỉ diễn ra có hơn 1 tuần.

Cuộc thi này đã mang lại cho mình nhiều bài học kinh nghiệm quý báu khi đứng trên sân khấu, trước máy quay và nhận được nhiều ý kiến từ ban giám khảo.

Ngoài ra, chương trình còn giúp mình được gặp thêm 11 người bạn cực kì đáng yêu và còn rất giỏi nữa, đến bây giờ mọi người vẫn rất thân thiết với nhau. Một tuần của cuộc thi nhưng những gì mình có được chắc phải bằng 1 năm trải nghiệm với nghề.

Cảm giác của bạn như thế nào khi nhận được danh hiệu “Thí sinh được yêu thích nhất Cầu Vồng Lĩnh vực MC 2013”?

Đương nhiên là mình cảm thấy rất vui và cũng rất.. sốc. Chàng thí sinh với biệt danh Panda đã được mọi người ưu ái dành tình cảm nhiều đến vậy. Mình vui đến mức chỉ còn thiếu nước hét lên ấy chứ. (cười)

Trong quá trình đi dẫn, bạn đã gặp phải tình huống "dở khóc dở cười" nào chưa và khi ấy bạn xử lý như thế nào?

Thực ra trong quá trình đi dẫn, những tình huống bất ngờ xảy ra khá là nhiều, tuy nhiên để nói là quá trớ trêu, "dở khóc dở cười" thì có lẽ là ở đêm Chung kết Tài sắc nữ sinh báo chí Press Beauty 2014.

Hôm đó có 2 tình huống làm mình nhớ nhất là khi đọc số đo và cân nặng của thí sinh Đoàn Thị Linh (sau đó đăng quang Hoa khôi) thì kịch bản ghi là cao 1m65, nặng 65kg.

Sau khi đọc, mình thấy hơi ngờ ngợ và sửa thành cao 1m65 nặng 45kg. Lúc đó khán giả cười ồ lên vì phát hiện ra bị sai trước đó, giá như lúc trước không sửa thì chắc sẽ chẳng sao.

Một tình huống khác khó xử hơn đó là sau khi công bố xong ngôi vị Á khôi 2 thì bất ngờ phía BTC thông báo là có nhầm lẫn, danh hiệu Á khôi 2 thuộc về thí sinh khác.

Đó có thể nói là tình huống khó xử nhất của MC, dù lỗi không nằm ở MC nhưng MC sẽ là người chịu trách nhiệm rất lớn để chương trình không bị bể.

Lúc đó thì mình đành phải xin lỗi khán giả, xin lỗi thí sinh và công bố lại chính xác theo yêu cầu từ phía BTC, trao lại giải Á khôi 2 cho thí sinh khác. Nghĩ lại thì thấy tình huống đó mình xử lý chưa phải là hoàn hảo.

Trong quá trình dẫn, Linh gặp không ít những tình huống dở khóc dở cười

Trong quá trình dẫn, Linh gặp không ít những tình huống dở khóc dở cười

Một người dẫn chương trình không chỉ cần có tài ăn nói và ứng xử thông minh, mà ngoại hình cũng chiếm phần quan trọng khá lớn. Linh có bao giờ cảm thấy tự ti vì ngoại hình “kém điển trai” so với nhiều MC khác chưa?

Mình rất tự tin về ngoại hình của mình! (cười lớn)

Bởi vì đó chính là điều khiến Linh trở nên khác biệt, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay nhiều MC “mọc lên như nấm sau mưa”. Dù không có ngoại hình hoàn hảo nhưng mình lại rất tự tin về chiều cao của bản thân nhé.

Sau nhiều năm đi dẫn và tham gia nhiều cuộc thi, qua những góp ý của mọi người, Linh cũng đã biết cách làm mình đẹp hơn trên sân khấu.

Đã bao giờ bạn gặp khó khăn trên con đường “làm dâu trăm họ” này và muốn bỏ cuộc chưa ?

Khó khăn thì không kể hết vì mình quan niệm MC cũng là nghệ sỹ, có người thích có người không.

Có những lần đi dẫn về buồn lắm, thậm chí còn khóc rất nhiều, rồi nghĩ xem mình có thật sự phù hợp với công việc này hay không, đã cũng từng nghĩ đến chuyện dừng lại, rẽ sang một công việc khác.

Nhưng có một câu nói làm Linh suy nghĩ lại: “Khi bạn muốn bỏ cuộc, hãy nghĩ đến lý do khiến bạn bắt đầu”; và mình đã nghĩ đến những ngày đầu tiên khi bước chân ra Hà Nội, điều đó đã giúp cho mình có thêm động lực bước tiếp đến ngày hôm nay.

Được biết ngoài khả năng dẫn chương trình và rất giỏi Tiếng anh, Linh còn đạt được rất nhiều giải thưởng về âm nhạc. Vậy tại sao bạn không lựa chọn tiến xa hơn cùng với tài năng ca hát sẵn có?

Vì duyên nợ với nghề MC đó mà. Linh thấy mình có năng khiếu ca hát nhưng nếu muốn theo nghiệp hát phải cần nhiều thứ hơn, phải học thanh nhạc bài bản.

Hơn nữa thị trường âm nhạc bây giờ không phải dễ dàng có chỗ đứng. Mình chỉ thích chăm chút cho một việc để “nhất nghệ tinh” thôi, không nên quá tham lam.

Thần tượng trong lĩnh vực MC của Linh là ai?

Trên thế giới thì mình rất hâm mộ Ellen Degeneres vì sự hóm hỉnh và trí thông minh, tài ứng biến khéo léo của bà.

Còn ở Việt Nam, Linh thích MC Vũ Thái Dũng của S- Việt Nam vì sự tự nhiên, ánh mắt và nụ cười của anh Dũng. Hơn nữa, anh ấy nói rất hay, rất đáng để học tập vì mình đang hướng đến là một MC dẫn tốt song ngữ.

Theo bạn, tiêu chuẩn của một người MC chuyên nghiệp là gì?

Mình nghĩ nghề này không có một tiêu chuẩn nào cả và tất nhiên sẽ không có giới hạn cho từ “chuyên nghiệp”. Một MC chuyên nghiệp, theo mình, là  người biết được khả năng và vị trí của mình, biết lựa chọn cho mình con đường đi phù hợp để khẳng định bản thân.

Một MC giỏi không nên ôm đồm quá nhiều thứ, quá tham lam sẽ khó đạt được điều mình mong muốn.

Cảm ơn Nam Linh về buổi trò chuyện thú vị này!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại