Chân dung nàng 9x "trốn nhà đi học múa bellydance"

Luna |

Còn rất trẻ nhưng cái tên Lê Minh Hải Anh đã trở nên rất đỗi quen thuộc với những ai yêu thích và quan tâm tới môn nghệ thuật bellydance.

Tuy mới 22 tuổi nhưng cô nàng Lê Minh Hải Anh (tên thường gọi Lê Hải Anh) đã có được những thành công mà ít ai ngờ tới.

Bởi sau 5 năm theo đuổi môn nghệ thuật bellydance, Hải Anh không còn là cô học trò nhỏ làm mọi thứ vì đam mê. Giờ đây, cô đã là một huấn luyện viên với rất nhiều "môn đệ".

Ngay câu chuyện theo đuổi đam mê của cô nàng cũng đủ khiến nhiều người phải ngưỡng mộ khi Hải Anh đã phải trải qua không ít rào cản.

Chia sẻ về những ngày đầu tiên theo học bellydance từ khi môn nghệ thuật này còn có phần xa lạ với người Việt, cô nữ sinh trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ cho biết:

"Bellydance có mặt ở Việt Nam đã lâu nhưng trong những năm gần đây nó mới thực sự phát triển mạnh và được nhiều người quan tâm tới.

Hải Anh vẫn nhớ rất rõ những ngày đầu tiên bước chân trên con đường này. Khi đó, Hải Anh vẫn là cô học trò lớp 11 và mọi thứ bắt đầu từ vào thời điểm được xem đoạn clip về vũ công bellydance người nước ngoài.

Nhìn thấy người vũ công xinh đẹp với những động tác điêu luyện uyển chuyển, Hải Anh đã từ nhủ rằng mình đã tìm được niềm đam mê thực sự và sẽ làm được giống như cô ấy.

Nhưng ngày đó, bellydance chưa thực sự thịnh hành nên việc tìm một giáo viên và lớp học phù hợp cũng không phải là điều đơn giản".

Nhưng đó mới là phần khởi đầu, phía sau đấy mới là những câu chuyện dài vì khi theo học được chưa lâu, Hải Anh đã gặp phải rào cản lớn từ phía gia đình.

Cô nàng từng đoạt giải Ba trong cuộc thi Nữ hoàng bellydance của chương trình Tuần lễ giai nhân năm 2012 có nói:

"Gia đình không muốn Hải Anh đi theo con đường nghệ thuật. Do đó, để muốn theo học bellydance, Hải Anh đã phải giấu gia đình và tranh thủ những hôm học 3 tiết ở trường để trốn đi.

Không lâu sau đó, cha đã phát hiện ra và rất tức giận, cấm Hải Anh không được theo học nữa. Mọi hoạt động đi lại trong thời gian đó của Hải Anh bị giám sát một cách chặt chẽ.

Không được đi học bellydance nữa, Hải Anh buồn lắm. Khi đó cũng không biết làm cách nào khác, Hải Anh chỉ có thể lên mạng tìm các clip về belly và học theo.

Lên lớp 12, Hải Anh cũng đã đủ điểm thi vào trường Nghệ thuật nhưng cha mẹ vẫn không đồng ý và phải theo học ngành kinh tế.

Nhưng đã có một sự đổi khác là cha mẹ không ngăn cấm Hải Anh đi học bellydance nữa. Với cá nhân Hải Anh, đó đã là một món quà lớn".

Giờ đây, Hải Anh đã có một phòng tập riêng ngay tại nhà với nhiều học viên. Tất nhiên, những mong mỏi của cô nàng không dừng lại tại đây.

Bật mí về một trong những dự định tương lai, Hải Anh tiết lộ cô sẽ tổ chức một cuộc thi lớn dành riêng cho những người đam mê bellydance để có thể nhân rộng môn nghệ thuật này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại