Chân dung cô gái 27 tuổi phát ngôn về trinh tiết gây xôn xao

Nguyễn Thị Thắm - cô gái 27 tuổi đã nói không với sex trước hôn nhân.

Mèo Xù – tác giả cuốn sách “Đừng chết vì yêu”, tên thật là Nguyễn Thị Thắm, sinh năm 1987, tại Hà Nội - là một cô gái trẻ trung và hiện đại nhưng lại được đông đảo độc giả biết đến với những quan điểm tình yêu đi ngược lại trào lưu của giới trẻ.

Cô gái 27 tuổi nói không với sex trước hôn nhân vì: "Rất nhiều hậu quả, bệnh tật truyền nhiễm ảnh hưởng đến sức khỏe, bởi những người chưa kết hôn họ có xu hướng sex tự do thoải mái hơn những người đã kết hôn,vì thế rủi ro bệnh tật là khá cao, điều tôi sợ nhất là việc có thai ngoài ý muốn".

“Người phụ nữ quá buông thả bản thân mình, luôn ngụy biện đòi bình đẳng giới bằng việc cho mình có cái quyền lên giường với thật nhiều đàn ông, với bất kì người đàn ông nào, thì tôi cho rằng đó là một người phụ nữ ngu dốt, và thiếu hiểu biết, thiếu tôn trọng giá trị của bản thân cũng như giá trị của phụ nữ nói chung”, cô gái 27 tuổi chia sẻ.

“Người phụ nữ quá buông thả bản thân mình, luôn ngụy biện đòi bình đẳng giới bằng việc cho mình có cái quyền lên giường với thật nhiều đàn ông, với bất kì người đàn ông nào, thì tôi cho rằng đó là một người phụ nữ ngu dốt, và thiếu hiểu biết, thiếu tôn trọng giá trị của bản thân cũng như giá trị của phụ nữ nói chung”, cô gái 27 tuổi chia sẻ.

"Với tôi trinh tiết là một trong những thước đo chuẩn mực làm nên giá trị của Con người bao gồm cả Người đàn ông và Người phụ nữ. Nếu một người luôn nói rằng tôi làm theo bản năng, theo ham muốn của mình, sẵn sàng sex với bất cứ ai mà họ có thấy hứng thú, vậy thì con người cũng không khác con vật là bao, bởi Con người là động vật bậc cao, chúng ta hơn các loài vật khác ở điểm là chúng ta có ý thức".

"Màng trinh và trinh tiết khác nhau, mọi người vẫn hay lầm tưởng chữ trinh với màng trinh. Màng trinh chỉ là phạm trù y học, nó là cấu tạo của cơ thể con người, một giọt máu trong đêm tân hôn chẳng phải là thứ gì quý giá cả, nhưng đức hạnh của một người phụ nữ là điều quý giá. Việc màng trinh đã rách hay chưa chẳng hề liên quan đến chuyện phẩm giá, hay làm mất đi giá trị đạo đức của một người phụ nữ"

"Màng trinh và trinh tiết khác nhau, mọi người vẫn hay lầm tưởng chữ trinh với màng trinh. Màng trinh chỉ là phạm trù y học, nó là cấu tạo của cơ thể con người, một giọt máu trong đêm tân hôn chẳng phải là thứ gì quý giá cả, nhưng đức hạnh của một người phụ nữ là điều quý giá. Việc màng trinh đã rách hay chưa chẳng hề liên quan đến chuyện phẩm giá, hay làm mất đi giá trị đạo đức của một người phụ nữ"

Cô gái 27 tuổi nói không với sex trước hôn nhân vì: "Rất nhiều hậu quả, bệnh tật truyền nhiễm ảnh hưởng đến sức khỏe, bởi những người chưa kết hôn họ có xu hướng sex tự do thoải mái hơn những người đã kết hôn,vì thế rủi ro bệnh tật là khá cao, điều tôi sợ nhất là việc có thai ngoài ý muốn".

"Nếu có thai ngoài ý muốn thì đó là điều tệ hại nhất, nếu ta bỏ đi đứa trẻ thì đó là việc làm thất đức và độc ác vô cùng, tôi sợ việc đó, còn nếu như thương mà để sinh đứa trẻ ra trong khi điều kiện sống của bản thân chưa cho phép, kinh tế chưa đầy đủ, tự nhiên ta sẽ làm khổ cả đứa trẻ làm khổ cả những người thân của chúng ta , tự nhiên đày đọa cả bản thân mình nữa. Tôi không thích như thế."

"Nếu có thai ngoài ý muốn thì đó là điều tệ hại nhất, nếu ta bỏ đi đứa trẻ thì đó là việc làm thất đức và độc ác vô cùng, tôi sợ việc đó, còn nếu như thương mà để sinh đứa trẻ ra trong khi điều kiện sống của bản thân chưa cho phép, kinh tế chưa đầy đủ, tự nhiên ta sẽ làm khổ cả đứa trẻ làm khổ cả những người thân của chúng ta , tự nhiên đày đọa cả bản thân mình nữa. Tôi không thích như thế."

Tôi không viển vông như nhiều người khác, bất cứ khi làm việc gì tôi cũng đều có sự tính toán riêng của bản thân, tôi cũng không thần thánh hóa tình yêu quá, tình yêu thì cũng vẫn phải ăn cơm uống nước thôi, đừng nói rằng “một túp lều tranh hai trái tim vàng” hãy đặt giá trị của mình ngang xứng với tình yêu.

Tôi không viển vông như nhiều người khác, bất cứ khi làm việc gì tôi cũng đều có sự tính toán riêng của bản thân, tôi cũng không thần thánh hóa tình yêu quá, tình yêu thì cũng vẫn phải ăn cơm uống nước thôi, đừng nói rằng “một túp lều tranh hai trái tim vàng” hãy đặt giá trị của mình ngang xứng với tình yêu.

"Một cô gái thông minh xinh đẹp có điều kiện tốt, hãy tìm cho mình một chàng trai tương xứng".

"Một cô gái thông minh xinh đẹp có điều kiện tốt, hãy tìm cho mình một chàng trai tương xứng".

"Bạn trai tôi nhiều lúc cũng phàn nàn tỏ vẻ không thích với quan điểm khác thường của tôi, nhưng trải qua một thời gian thì họ đều công nhận rằng, bất cứ ai khi yêu cũng nên thế, nếu như chúng ta dung hòa được cái riêng của bản thân với cái chung của người khác đó mới là điều tốt nhất."

"Bạn trai tôi nhiều lúc cũng phàn nàn tỏ vẻ không thích với quan điểm khác thường của tôi, nhưng trải qua một thời gian thì họ đều công nhận rằng, bất cứ ai khi yêu cũng nên thế, nếu như chúng ta dung hòa được cái riêng của bản thân với cái chung của người khác đó mới là điều tốt nhất."

Mèo Xù trong buổi ra mắt sách đầu tay dày 262 trang.

Mèo Xù trong buổi ra mắt sách đầu tay dày 262 trang.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại