Cặp đôi yêu lạ: Chàng trai chưa từng nói "anh yêu em"

Ngọc Lan |

Trong suốt thời gian yêu nhau, chàng trai chưa 1 lần chủ động nói "anh yêu em". Những yêu thương anh dành cho cô được thể hiện từ chính những sự quan tâm, cử chỉ dịu dàng thay vì những lời nói.

Cặp đôi Nguyễn Thị Thanh Trà và Nguyễn Đức Bằng cùng sinh 1991 (quê Đồng Nai) quen biết nhau từ những năm học cấp 2 rồi học chung cấp ba. Đức Bằng theo đuổi Thanh Trà từ hồi lớp 12, nhưng đến đại học năm nhất, họ mới chính thức hẹn hò.

“Hôm đó là ngày 14/2/2010, sau bao nhiêu lần anh tỏ tình thất bại thì tối hôm đó mình chấp nhận làm bạn gái anh. Mà sau này mình mới biết, lần đó mà anh tỏ tình thất bại nữa là anh bỏ luôn vì chai mặt quá rồi”, Thanh Trà tâm sự.

Trong thời gian yêu nhau, Thanh Trà với Đức Bằng có một điểm lạ là chẳng bao giờ "nấu cháo" điện thoại, gặp nhau là rủ đi ăn mà theo họ thì “không có lãng mạn gì hết”.

“Có lần mùng 8/3, mình chở Trà đi chơi, đi ngang mấy bé bán bông, mình chạy chậm lại và nói thật to “chị này chỉ thích ăn thôi chứ không thích tặng hoa đâu”, làm mọi người ai nhìn cô ấy”, Đắc Bằng chia sẻ.


Cuộc hẹn hò của cặp đôi này chủ yếu là các địa điểm ăn uống.

Cuộc hẹn hò của cặp đôi này chủ yếu là các địa điểm ăn uống.

Vì cùng tuổi nên khi còn đi học, cặp đôi này vẫn xưng hô “ông – tui”. Nhưng khi yêu nhau được một năm thì mẹ Thanh Trà  bắt cô phải xưng “em” thay vì cách xưng hô cũ.

Khi đó, Trà ngượng và phải tập cả tháng mới gọi quen. “Bình thường, anh ấy hay gọi mình là bà heo vì mình ham ăn”, Thanh Trà vui vẻ chia sẻ.

Tình yêu của cặp đôi này giống như hai người bạn thân, cái gì cũng thẳng thắn trao đổi và hội ý với nhau. Giữa hai người, không có sự ràng buộc và nghi ngờ, ghen tuông, chỉ như hai người bạn hay đi chọc phá người khác cười.

Họ rất sôi nổi và hài hước, lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười, khi giận cũng không giận lâu.

“Mình ghét nhất chuyện anh ấy có thể đọc được suy nghĩ của mình, nên đôi lúc định làm bất ngờ cho anh thì anh đoán trước và làm mình quê mấy tập.

Đặc biệt, mình chưa thấy ai có sức chịu đựng và ít giận như anh. Dù mình làm gì hay mè nheo cỡ nào cũng không bao giờ lớn tiếng hay mất bình tĩnh đối với mình. Mình hay đùa anh có thần kinh thép”. Thanh Trà tâm sự.

Khoảnh khắc hạnh phúc nhất đối với họ chính là giây phút hai người cùng ký tên vào tờ giấy kết hôn. Giây phút đó, cặp đôi này không sợ mất đi sự tự do mà là đang chính thức có được hạnh phúc khi cưới nửa kia của mình.

“6 năm yêu nhau gắn với nhiều kỷ niệm, nhưng vẫn nhớ nhất là ngày hẹn hò đầu tiên: Anh dẫn mình đi chơi đủ thứ, đến lúc xem phim trả tiền vé xong trong người anh chỉ còn dưới 50k.

Anh nhìn mình, mình nhìn anh mà thấy thương cho anh. Sau đó, anh nhịn cả tháng ăn mì để đi học”. Thanh Trà nhớ lại.

Đặc biệt, Đức Bằng chưa bao giờ nói câu “anh yêu em” với Thanh Trà. Trà hỏi “có yêu em không” và “đe dọa, áp bức” thì mới có câu trả lời “có” từ phía anh.

Chia sẻ về bộ ảnh cưới, cặp đôi này tâm sự: “Chúng mình rất thích biển. Ban đầu định rủ về Nha Tranh chụp nhưng vì công việc nên chuyển sang Đồng Nai chụp.

Chúng mình thích cái gì cũng tự nhiên, thoải mái. Chúng mình không cần hình phải lung linh thật đẹp, chỉ cần thật tự nhiên và bắt kịp các khoảnh khắc vui vẻ bên nhau như một chuyến du lịch.

Ngoài ra, nhân vật nổi nhất là Dolar - chó cưng mà chúng mình cùng nhau nuôi được gần 2 tuổi”.

Nội dung bộ ảnh lấy bối cảnh là biển – nơi cặp đôi đi du lịch mỗi khi rảnh rỗi. Đó là những hình ảnh chân thật như cùng nhau thưởng thức món ăn ở những quán ăn vỉa hè...

"Chỉ cần có anh bên cạnh thì lúc nào mình cũng có thể tươi cười, mình và anh chỉ cần một cuộc sống thật yên bình và đầy ấp tiếng cười hàng ngày là quá đủ rồi”, Thanh Trà tâm sự.

Cùng ngắm những khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi này:

Ảnh: Lầy Media

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại